Người phụ nữ nặng lòng với người nghèo

Trần Kiều |

Suốt 20 năm qua, bà Phan Thị Bính (SN 1956), Tổ dân phố số 22 - khu dân cư số 2, Bán đảo Linh Đàm - phường Hoàng Liệt - quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã gắn bó và giúp đỡ cho rất nhiều cảnh đời cơ cực trong cuộc sống.

Làm theo lời Bác Hồ dạy

Trong thâm tâm bà Bính luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ rằng thương người như thể thương thân. Bởi lẽ đó, bà không nề hà bất cứ sự khó khăn, vất vả nào trước những phận đời héo hon.

Bà đã đến từng tòa nhà trong khu dân cư, gặp từng tổ trưởng, nhờ họ viết lên bảng tin, kêu gọi cư dân quyên góp quần áo, chăn màn, sách vở trao tặng cho người nghèo, người dân vùng lũ.

Ngoài kêu gọi mọi người cùng chung sức, bà vẫn tự bỏ tiền túi ra mua gạo và mì tôm để làm từ thiện. Hiểu được tấm lòng của bà, mọi người trong khu dân cư bắt đầu hỗ trợ mỗi khi bà có lời kêu gọi.

Năm 2019, bà Bính vinh dự được Chủ tịch UBND thành phố trao tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt“.
Năm 2019, bà Bính vinh dự được Chủ tịch UBND thành phố trao tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt“.

Bà Bính cho biết, quần áo, sách vở… mọi người đóng bao gửi bảo vệ giúp bà. Tranh thủ lúc rảnh rỗi bà lại dùng chiếc xe kéo đi chợ hàng ngày, kê thêm một miếng gỗ to rồi xếp những bao đồ quyên góp về nhà phân loại. Có thời điểm, nhà bà xếp chật kín vật phẩm làm từ thiện, chỉ chừa ra một lối nhỏ để đi lại.

Nhớ lại chuyến đi về vùng lũ Mai Châu (Hòa Bình), bà xúc động, cả đoàn xe gồm người và hàng tấn gạo cứ đi được một đoạn lại tụt dốc làm ai cũng lo lắng. Khi đến nơi, phía trên nước vẫn cuồn cuộn đổ về, phía dưới mỗi người một tay, một chân chuyển từng bao gạo tới người dân.

Sau chuyến đi lần đó trở về, bà Bính càng nung nấu ý nghĩ làm sao để có thể giúp đỡ được cho nhiều người nghèo khổ hơn nữa.

Lan tỏa yêu thương trên chiếc xe nghĩa tình

Năm 2016, liên tiếp chứng kiến nhiều cảnh người nhà bệnh nhân vì quá túng thiếu nên không có tiền thuê xe đưa người thân từ viện về quê, bà vô cùng xót xa.

Lời dạy của Bác lại thôi thúc bà lặn lội vào tận An Giang để học hỏi mô hình chiếc xe chuyển bệnh nhân miễn phí mà bà tình cờ biết được qua truyền hình. Kết quả, sau hai năm, giấc mơ của bà cũng thành hiện thực. Đúng ngày 2.12.2018, chiếc xe vận chuyển bệnh nhân nghèo miễn phí, phục vụ 24/24 đi vào hoạt động.

Bà Bính cho biết, để chiếc xe được vận hành, bà đã đến gặp và nói chuyện với phòng công tác xã hội của các bệnh viện.

Chiếc xe vận chuyển bệnh nhân nghèo miễn phí của bà Bính.
Chiếc xe vận chuyển bệnh nhân nghèo miễn phí của bà Bính.

May mắn thay, việc tốt bà làm được lan tỏa, nhiều người đã gọi đến đăng ký làm lái xe miễn phí giúp bà. Trong đó, có cả chàng thanh niên 27 tuổi luôn sẵn sàng đồng hành với chuyến xe nghĩa tình trên mọi nẻo đường.

Nhưng biết rằng có nhiều người vẫn còn hoài nghi về lòng tốt của mình, bà đã cùng nhóm thiện nguyện in thông tin về chiếc xe rồi tận tay đi phát tại các bệnh viện. Ai có băn khoăn gì thì bà giải đáp ngay.

Trải qua khó khăn của những ngày đầu, đến nay, chiếc xe nghĩa tình của bà Bính và nhóm thiện nguyện đã giúp vận chuyển miễn phí được hơn 200 lượt bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn từ các bệnh viện ở Hà Nội về các tỉnh như Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Kạn, Thanh Hóa…

Bên cạnh việc duy trì hoạt động của chuyến xe nghĩa tình, bà Bính còn thường xuyên đứng ra tổ chức nấu và phát cơm chay, cháo chay từ thiện cho bệnh nhân và cả người nhà bệnh nhân tại một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội.

Hàng tuần, bà Bính đều đặn cùng nhóm tình nguyện viên nấu và phát miễn phí cơm, cháo tại bệnh viện.
Hàng tuần, bà Bính đều đặn cùng nhóm tình nguyện viên nấu và phát miễn phí cơm, cháo tại bệnh viện.

Với tấm lòng thơm thảo và tinh thần trách nhiệm, đều đặn mỗi tuần, 150 suất cháo và 120 suất cơm được bà Bính gửi đến tận tay bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Dù sẽ có rất nhiều khó khăn, trở ngại trong quá trình làm từ thiện, nhưng bà Bính nói bà vẫn sẽ làm. Chuyến xe cấp cứu miễn phí, hay những suất cơm, nồi cháo nghĩa tình vẫn sẽ được bà và các tình nguyện viên duy trì.

Trần Kiều
TIN LIÊN QUAN

Bà tổ trưởng tổ dân phố “thổi bay” 10 tấn rác trong 5 ngày

Hải Miên |

Ở cái tuổi thất thập, thay vì an dưỡng tuổi hưu, vui vầy đó đây thì bà Nguyễn Thị Vân Bằng, tổ trưởng Tổ dân phố 19, phường Phúc La (Hà Đông - Hà Nội) lại khá bận rộn với công việc chung của địa phương. Sự hiền hòa cùng với nụ cười hồn hậu của bà khiến mọi người xung quanh khó có thể tin được bà lại là người có uy dũng “thổi bay” 10 tấn rác chỉ trong 5 ngày.

Người phụ nữ năng nổ hoạt động từ thiện

ANH THƯ |

Là một trong 48 công dân được UBND TP.Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2018, bà Nguyễn Thị Minh (64 tuổi, trú tại nhà B2, Khu tập thể Nguyễn Công Trứ) là người thường xuyên từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn và tham gia hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ của phường Phố Huế

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Bà tổ trưởng tổ dân phố “thổi bay” 10 tấn rác trong 5 ngày

Hải Miên |

Ở cái tuổi thất thập, thay vì an dưỡng tuổi hưu, vui vầy đó đây thì bà Nguyễn Thị Vân Bằng, tổ trưởng Tổ dân phố 19, phường Phúc La (Hà Đông - Hà Nội) lại khá bận rộn với công việc chung của địa phương. Sự hiền hòa cùng với nụ cười hồn hậu của bà khiến mọi người xung quanh khó có thể tin được bà lại là người có uy dũng “thổi bay” 10 tấn rác chỉ trong 5 ngày.

Người phụ nữ năng nổ hoạt động từ thiện

ANH THƯ |

Là một trong 48 công dân được UBND TP.Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2018, bà Nguyễn Thị Minh (64 tuổi, trú tại nhà B2, Khu tập thể Nguyễn Công Trứ) là người thường xuyên từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn và tham gia hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ của phường Phố Huế