Người nước ngoài đi hiến máu với thông điệp: Việt Nam cần bạn ngay bây giờ

Thảo Anh-Sơn Tùng |

Hưởng ứng thông điệp "Việt Nam cần bạn ngay bây giờ!" của ông Wayne Worrel (người Anh sinh sống lâu năm tại Việt Nam), 11h30 trưa 18.3, đông đảo người nước ngoài đã tham gia hiến máu tại Điểm hiến máu cố định 26 Lương Ngọc Quyến, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trước đó, ngày 13.3, ông Wayne Worrell (quốc tịch Anh), viết trên một nhóm trên mạng xã hội dành cho người nước ngoài ở Việt Nam: “Nhiều người sợ đi hiến máu vì dịch COVID-19, các ngân hàng máu đang bị thiếu hụt. Đây là lúc chúng ta đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau. Không chỉ giúp đỡ những người đang cần, bạn cũng sẽ được thực hiện một số xét nghiệm miễn phí và nhận vài món quà cảm ơn nhỏ“.

Ông Wayne cho biết, ông đã đến điểm hiến máu tại 26 Lương Ngọc Quyến nhưng ông ngạc nhiên vì chỉ mình ông tới hiến máu nên nhờ nhân viên y tế chụp bức ảnh này để đăng lên mạng xã hội, kêu gọi cộng đồng cùng tham gia.

Sáng 18.3, ông Wayne tiếp tục đến điểm hiến máu 26 Lương Ngọc Quyến cùng các bạn nước ngoài của mình và những người ông kêu gọi được. Chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động, ông nói rằng ông đã sống ở Việt Nam 10 năm, ông muốn đóng góp công sức cho đất nước này nhất là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19. “Tôi hiểu rằng virus SARS-CoV-2 rất nguy hiểm nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Hãy thử nghĩ xem, nếu ngày mai ai đó gặp tai nạn mà không còn máu thì sẽ như thế nào. Việt Nam cần bạn ngay bây giờ! Vì thế tôi kêu gọi mọi người giúp sức” - ông Wayne nói.

Josept đến từ Anh cho biết, anh biết đến sự kiện này qua Facebook. Anh chia sẻ hoạt động này để giúp nâng cao nhận thức cộng đồng. “Tôi rất vui khi được tham gia hoạt động ý nghĩa này trong thời điểm dịch COVID-19 đang hoành hành và tôi mong hành động nhỏ bé của mình có thể sẽ giúp ích được Việt Nam” - Josept nói.

Còn Jack (đến từ New York), đã sinh sống ở Việt Nam 5 năm và hiện đang là giảng viên tiếng Anh chia sẻ: “Tôi được một người bạn giới thiệu tới sự kiện này. Dù mỗi chúng tôi chỉ góp được một phần sức rất nhỏ, thì nhiều người sẽ mang lại giá trị lớn. Tôi muốn chia sẻ một phần sức mình với đất nước Việt Nam”.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát trở lại tại thủ đô Hà Nội, lượng máu tiếp nhận đã giảm mạnh chỉ còn khoảng 60 đơn vị/ngày (giảm 20 lần so với mức trung bình của tháng 2 là 1.200 đơn vị/ngày). Theo ông Bạch Quốc Khánh - Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu trung ương, đây là lần thứ 2 kể từ Tết Nguyên đán việc kêu gọi và thu gom máu hiến tặng rơi vào khó khăn nghiêm trọng do dịch COVID-19. Để phòng dịch COVID-19 tại các buổi hiến máu, ông Khánh cho biết Viện đã đề nghị người đến hiến máu khai tờ khai sức khỏe, mỗi thời điểm hiến máu sẽ có khoảng 20 người hiến cùng lúc, để khoảng cách giữa những người hiến tăng lên, giảm nguy cơ lây bệnh.

Thảo Anh-Sơn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Người nước ngoài đội mưa đi hiến máu giữa dịch bệnh COVID-19

Hoàng Việt - Thảo Anh |

Giữa dịch bệnh COVID-19, hưởng ứng thông điệp "Việt Nam cần bạn ngay bây giờ!" của ông Wayne Worrel (người Anh sinh sống lâu năm tại Việt Nam),  11h30 trưa nay 18.3, đông đảo người nước ngoài đã tham gia hiến máu tại Điểm hiến máu cố định 26 Lương Ngọc Quyến, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nghĩa cử hiến máu của Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam trong dịch COVID-19

Khánh Minh |

Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam tổ chức Quốc khánh bằng cách hiến máu để giúp những người cần trong dịch bệnh COVID-19.

LĐLĐ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Gần 400 CNVCLĐ tham gia hiến máu tình nguyện

Hoàng Hải |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM vừa tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2020, với gần 400 CNVCLĐ tham gia tại TP.Vũng Tàu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người nước ngoài đội mưa đi hiến máu giữa dịch bệnh COVID-19

Hoàng Việt - Thảo Anh |

Giữa dịch bệnh COVID-19, hưởng ứng thông điệp "Việt Nam cần bạn ngay bây giờ!" của ông Wayne Worrel (người Anh sinh sống lâu năm tại Việt Nam),  11h30 trưa nay 18.3, đông đảo người nước ngoài đã tham gia hiến máu tại Điểm hiến máu cố định 26 Lương Ngọc Quyến, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nghĩa cử hiến máu của Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam trong dịch COVID-19

Khánh Minh |

Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam tổ chức Quốc khánh bằng cách hiến máu để giúp những người cần trong dịch bệnh COVID-19.

LĐLĐ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Gần 400 CNVCLĐ tham gia hiến máu tình nguyện

Hoàng Hải |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM vừa tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2020, với gần 400 CNVCLĐ tham gia tại TP.Vũng Tàu.