Lễ tưởng niệm 50 năm ngày 504 thường dân Sơn Mỹ bị thảm sát:

Người Mỹ cảm thấy hổ thẹn, giận dữ về vụ thảm sát Sơn Mỹ

Trần Hóa |

Sáng nay (16.3), tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức trọng lễ tưởng niệm 50 năm (16.3.1968) ngày 504 thường dân Sơn Mỹ bị lính Mỹ thảm sát tại Khu chứng tích Sơn Mỹ (xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi).

Đến dự buổi lễ có đại diện các bộ, ngành T.Ư, người dân từ mọi miền đất nước, những nạn nhân còn sống sót sau vụ thảm sát, trên 60 cựu binh Mỹ cùng hàng trăm bạn bè quốc tế đến từ Nhật Bản, Mỹ, Pháp…

Chương trình văn nghệ tưởng niệm 50 năm vụ thảm sát. Ảnh: T.H
Chương trình văn nghệ tưởng niệm 50 năm vụ thảm sát. Ảnh: T.H
đến dự có đại diện các bộ, ngành T.Ư, người dân từ mọi miền đất nước, những nạn nhân còn sống sót sau vụ thảm sát, trên 60 cựu binh Mỹ cùng hàng trăm bạn bè quốc tế đến từ Nhật Bản, Mỹ, Pháp…Ảnh: T.H
Đại diện các bộ, ngành T.Ư, người dân từ mọi miền đất nước, những nạn nhân còn sống sót sau vụ thảm sát, trên 60 cựu binh Mỹ cùng hàng trăm bạn bè quốc tế đến từ Nhật Bản, Mỹ, Pháp… đã đến dự. Ảnh: T.H
Trong số những cựu binh Mỹ trở lại Sơn Mỹ lần này, có ông Mike Hastie - từng là phóng viên ảnh đi theo đoàn chăm sóc y tế ở chiến trường An Khê (Gia Lai) trong năm 1970-1971.
Ông Mike Hastie - tại nhà trưng bày khu chứng tích Sơn Mỹ. Ảnh: T.H
Ông Mike Hastie (bìa phải) - tại nhà trưng bày khu chứng tích Sơn Mỹ. Ảnh: T.H
Trở lại Sơn Mỹ lần này, ông Mike Hastie có mang theo bức ảnh về hình ảnh người phụ nữ bạn ông đứng trước đài tưởng niệm, tay bà cầm ảnh chiếc trực thăng ông chụp gần 50 năm trước.

Ông chỉ tay vào khuôn mặt và ánh mắt người phụ nữ cầm bức ảnh có chiếc trực thăng thẳng thắn chia sẻ, ánh mắt và khuôn mặt ấy nói lên sự giận dữ và hổ thẹn của người dân Mỹ với những gì chính phủ họ làm và sự hối lỗi với người Việt Nam.

Bức ảnh thể hiện sự giận dữ và hổ thẹn của người dân Mỹ: Ảnh: Mike Hastie
Bức ảnh thể hiện sự giận dữ và hổ thẹn của người dân Mỹ: Ảnh: Mike Hastie

Trong bức ảnh, ông Mike ghi thêm số 504, để nhắc nhớ đến 504 người dân Mỹ Lai đã bị sát hại.

Cách đây 50 năm, ngày 16.3.1968, quân đội viễn chinh Mỹ đã xả súng xuống thôn Mỹ Lai (nay là làng Sơn Mỹ, xã Tịnh Khê) sát hại 504 thường dân vô tội, trong đó có 182 phụ nữ, 173 trẻ em, 60 cụ già và 89 người đang tuổi trung niên.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trò chuyện với cựu binh Mỹ Roy Mike Boehm. Ảnh: T.H
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trò chuyện với cựu binh Mỹ Roy Mike Boehm. Ảnh: T.H
Suốt 25 năm qua, ông Mike đều đặn kéo vĩ cầm ở khu chứng tích Sơn Mỹ. Ảnh: T.H
Suốt 25 năm qua, ông Mike đều đặn kéo vĩ cầm ở khu chứng tích Sơn Mỹ. Ảnh: T.H
Cựu binh Mỹ dâng hoa tại lễ tưởng niệm. Ảnh: T.H
Cựu binh Mỹ dâng hoa tại lễ tưởng niệm. Ảnh: T.H
Hàng trăm cựu binh Mỹ, du khách đến thăm chứng tích Sơn Mỹ. Ảnh: T.H
Hàng trăm cựu binh Mỹ, du khách đến thăm chứng tích Sơn Mỹ. Ảnh: T.H
Trần Hóa
TIN LIÊN QUAN

Giao lưu với nữ đạo diễn Mỹ làm phim tài liệu về vụ thảm sát ở Mỹ Lai

M.T |

Buổi gặp gỡ với đạo diễn Connie Field (Hoa Kỳ), tác giả phim tài liệu về vụ thảm sát ở Mỹ Lai mang tựa đề “The Whistle Blower of My Lai” dưới sự chủ trì của bà cựu đại sứ Tôn Nữ Thị Ninh sẽ diễn ra ngày 19.3 tại Cà phê Thứ Bảy (38 Võ Văn Tần, Q.3, TP.Hồ Chí Minh).

Người Hàn Quốc cúi đầu tạ lỗi nhân dân Hà My: “Chúng tôi sẽ không quên”

THUỲ TRANG |

Sáng 11.3, hơn 40 người Hàn Quốc đã cúi đầu tại lỗi với những thân nhân, nạn nhân vụ thảm sát Hà My tại phường Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam. Ông Kang U Il - Chủ tịch Quỹ Hoà bình Hàn - Việt và Đại biểu Quốc hội Hàn Quốc Kim Hyun Kwon có mặt trong đoàn.

Chàng rể Tây dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em ở thôn Mỹ Lai

Phố Nhơn |

Gần 3 năm nay, tại thôn Mỹ Lai (xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn luôn duy trì lớp học tiếng Anh miễn phí cho trẻ em trong xã do chàng rể Tây tên Bruno Cerigvat (SN 1965, quốc tịch Pháp) giảng dạy. Từ mối lương duyên với người vợ, cũng như thấu hiểu nỗi đau chiến tranh, Bruno xem đây là quê hương thứ hai của mình, nguyện đóng góp nhiều cho trẻ em nơi này, những mong tương lai sẽ tươi sáng hơn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Giao lưu với nữ đạo diễn Mỹ làm phim tài liệu về vụ thảm sát ở Mỹ Lai

M.T |

Buổi gặp gỡ với đạo diễn Connie Field (Hoa Kỳ), tác giả phim tài liệu về vụ thảm sát ở Mỹ Lai mang tựa đề “The Whistle Blower of My Lai” dưới sự chủ trì của bà cựu đại sứ Tôn Nữ Thị Ninh sẽ diễn ra ngày 19.3 tại Cà phê Thứ Bảy (38 Võ Văn Tần, Q.3, TP.Hồ Chí Minh).

Người Hàn Quốc cúi đầu tạ lỗi nhân dân Hà My: “Chúng tôi sẽ không quên”

THUỲ TRANG |

Sáng 11.3, hơn 40 người Hàn Quốc đã cúi đầu tại lỗi với những thân nhân, nạn nhân vụ thảm sát Hà My tại phường Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam. Ông Kang U Il - Chủ tịch Quỹ Hoà bình Hàn - Việt và Đại biểu Quốc hội Hàn Quốc Kim Hyun Kwon có mặt trong đoàn.

Chàng rể Tây dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em ở thôn Mỹ Lai

Phố Nhơn |

Gần 3 năm nay, tại thôn Mỹ Lai (xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn luôn duy trì lớp học tiếng Anh miễn phí cho trẻ em trong xã do chàng rể Tây tên Bruno Cerigvat (SN 1965, quốc tịch Pháp) giảng dạy. Từ mối lương duyên với người vợ, cũng như thấu hiểu nỗi đau chiến tranh, Bruno xem đây là quê hương thứ hai của mình, nguyện đóng góp nhiều cho trẻ em nơi này, những mong tương lai sẽ tươi sáng hơn.