Người “mắng” nhà khoa học thua nông dân chăn bò truy việc trả lời báo chí

Ngô Nguyên |

Liên quan Báo Lao Động với bài “Nhà khoa học mà thua… nông dân chăn bò”, theo nguồn tin riêng PV, mới đây, người chê bà Lê Thị Nga (chủ nhiệm đề tài bò), đã chủ trì cuộc họp truy việc cung cấp thông tin báo chí.

Nhà khoa học phải làm giải trình

Sau khi ông Trần Thế Vinh (Trưởng BQL KCNC CNSH Đồng Nai- người mắng nhà khoa học thua nông dân chăn bò), chủ trì buổi làm việc truy nhà khoa học việc cung cấp thông tin báo chí, chúng tôi đã không liên lạc được với bà Lê Thị Nga (Chủ nhiệm đề tài Xây dựng mô hình chăn nuôi bò Droughtmaster tại Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai-TT ứng dụng CNSH Đồng Nai).

Một góc Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai
Một góc Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai.

Tuy nhiên theo nguồn tin riêng PV, sau bài báo đăng trên Lao Động, ngày 12.11.2018, ông Vinh đã chủ trì buổi làm việc với tham dự của nhiều thành viên BQL và đại diện TT ứng dụng CNSH Đồng Nai và bà Nga. Bà Nga cũng phải làm bản tường trình nội dung trao đổi với PV Báo Lao Động về vụ việc, cho buổi làm việc này.

Theo đó, ông Vinh đã yêu cầu bà Nga phải trả lời rõ việc có cung cấp tư liệu, trả lời báo chí hay không, nội dung gì, ở đâu…

Tại buổi làm việc, bà Nga đã khẳng định chỉ trao đổi với PV báo Lao Động, nội dung như báo nêu, nhưng không cung cấp đoạn băng ghi lời ông Vinh “mắng” bà cho các cơ quan báo chí, và cũng không biết ai cung cấp tài liệu liên quan. Bà Nga còn phải nộp giải trình liên quan đến vụ việc. Bản giải trình đúng sự việc Báo Lao Động phản ánh.

Người phát ngôn kiên quyết… im lặng

Tìm hiểu của PV, tại buổi họp nêu trên, ông Vinh đã yêu cầu bà Nga phải xem lại thẩm quyền trả lời báo chí của CBCNV cơ quan hành chính sự nghiệp.

Tuy nhiên, ông Vinh lại im lặng trước hàng loạt đề nghị của PV. Cụ thể, trước nhiều bức xúc, khiếu nại của người lao động là những nhà khoa học, kỹ sư và cả công nhân chăn bò ở TT ứng dụng CNSH Đồng Nai, chúng tôi đã liên tục liên lạc đề nghị ông Vinh bố trí buổi làm việc thẳng thắn để đảm bảo thông tin hai chiều.

Bởi ông Vinh không chỉ là người bị người lao động bức xúc, mà còn là Trưởng BQL KCNC CNSH Đồng Nai (đơn vị quản lý TT ứng dụng CNSH Đồng Nai). Và hơn nữa, theo UBND tỉnh Đồng Nai, ông Vinh còn là người phát ngôn của BQL KCNC CNSH Đồng Nai.

Thế nhưng người phát ngôn được UBND tỉnh Đồng Nai công bố số máy điện thoại trên web tỉnh để cơ quan báo chí Trung ương và địa phương thuận tiện liên lạc, lại không chịu nghe máy,  không trả lời tin nhắn đề nghị bố trí buổi làm việc.

Trước vấn đề này, chúng tôi đã đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai (cơ quan chủ quản của BQL KCNC CNSH Đồng Nai) vào cuộc. Trao đổi với PV,  ông Phạm Việt Phương (Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn UBND tỉnh Đồng Nai) cho biết sẽ yêu cầu cơ quan liên quan báo cáo để bố trí buổi làm việc với Báo Lao Động về các nội dung bức xúc ở TT ứng dụng CNSH Đồng Nai như có cán bộ thăng chức “thần tốc”, nợ lương công nhân… 

Ngô Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Người “mắng” nhà khoa học thua nông dân chăn bò truy việc trả lời báo chí

Ngô Nguyên |

Liên quan Báo Lao Động với bài “Nhà khoa học mà thua… nông dân chăn bò”, theo nguồn tin riêng PV, mới đây, người chê bà Lê Thị Nga (chủ nhiệm đề tài bò), đã chủ trì cuộc họp truy việc cung cấp thông tin báo chí.

Nhà khoa học mà thua… nông dân chăn bò

Ngô Nguyên |

Nhà khoa học mà nghiên cứu thua… nông dân chăn bò, là lời của ông Trần Thế Vinh - Trưởng Ban quản lý khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai (Khu CNC CNSH Đồng Nai) đối với với bà Lê Thị Nga (Trung tâm ứng dụng CNSH Đồng Nai), liên quan đến đề tài nuôi bò của bà Nga.

Giáo Sư Đặng Hùng Võ: Mấy ai có tư duy về Việt Nam làm khoa học?

Trang Ps (ghi) |

“Năm 1980, theo quyết định của Nhà nước, tôi được cử sang Ba Lan làm nghiên cứu sinh. Sau 4 năm bảo vệ xong luận án phó tiến sĩ, tôi trở về nước. Năm 1985, tôi được Ba Lan mời sang làm cộng tác viên khoa học, cũng tiếp tục 4 năm sau đấy, tôi bảo vệ xong luận án tiến sĩ khoa học, đây là thời điểm tôi quyết định ở lại hay trở về”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người “mắng” nhà khoa học thua nông dân chăn bò truy việc trả lời báo chí

Ngô Nguyên |

Liên quan Báo Lao Động với bài “Nhà khoa học mà thua… nông dân chăn bò”, theo nguồn tin riêng PV, mới đây, người chê bà Lê Thị Nga (chủ nhiệm đề tài bò), đã chủ trì cuộc họp truy việc cung cấp thông tin báo chí.

Nhà khoa học mà thua… nông dân chăn bò

Ngô Nguyên |

Nhà khoa học mà nghiên cứu thua… nông dân chăn bò, là lời của ông Trần Thế Vinh - Trưởng Ban quản lý khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai (Khu CNC CNSH Đồng Nai) đối với với bà Lê Thị Nga (Trung tâm ứng dụng CNSH Đồng Nai), liên quan đến đề tài nuôi bò của bà Nga.

Giáo Sư Đặng Hùng Võ: Mấy ai có tư duy về Việt Nam làm khoa học?

Trang Ps (ghi) |

“Năm 1980, theo quyết định của Nhà nước, tôi được cử sang Ba Lan làm nghiên cứu sinh. Sau 4 năm bảo vệ xong luận án phó tiến sĩ, tôi trở về nước. Năm 1985, tôi được Ba Lan mời sang làm cộng tác viên khoa học, cũng tiếp tục 4 năm sau đấy, tôi bảo vệ xong luận án tiến sĩ khoa học, đây là thời điểm tôi quyết định ở lại hay trở về”.