Khi Thủ đô đã lên đèn, anh Nguyễn Văn Thiết (sinh năm 1981, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) vội lót dạ suất cơm bình dân để đi giao cho khách. Cả ngày chạy xe dong duổi trên đường, tối đến anh vẫn tranh thủ chạy thêm vài cuốc xe, dành dụm tiền về quê đón năm mới cùng gia đình.
Những ngày cận Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao nên anh Thiết và nhiều tài xế khác đều chọn cách làm thêm giờ, “bám đường” để kiếm thêm thu nhập, lo cái Tết ở quê nhà thêm phần đầy đủ.
Làm nghề chạy xe ôm công nghệ đã gần 2 năm nay, thu nhập bấp bênh nên hễ kiếm được bao nhiêu là anh Thiết đều dành dụm về quê để trang trải cuộc sống. Những ngày cận Tết, những người lao động tự do như anh Thiết chỉ mong dịch COVID-19 nhanh chóng được kiểm soát để anh có thể về quê, an tâm cùng gia đình đón chào năm mới.
Tất bật với quán hàng nước cuối năm, bà Nguyễn Thị Oanh (sinh năm 1962, quận Thanh Xuân) tranh thủ "tăng ca" để kiếm thêm thu nhập. Đối với những người là lao động tự do như bà Oanh thì đây là một năm rất khó khăn. Tuổi đã cao, chỉ cần tiết trời trở lạnh là chân đau bà lại đau nhức suốt đêm.
“Tôi làm nghề này đã hơn 10 năm. Làm nghề tự do, ngồi bán hàng nước phải sống chung với bụi đường, mưa, nắng nên mấy năm nay, sức khỏe của tôi cũng giảm sút đi nhiều.
Để tiết kiệm chi phí, tôi thường tranh thủ bỏ cơm vào hộp mang theo chứ ít khi ăn cơm ngoài hàng quán. Bán đều đặn cả tháng, khi trừ các khoản như ăn uống, tiền thuê nhà, điện nước... mỗi tháng tôi chỉ dành ra được chút ít phòng thân khi ốm đau” - bà Oanh tâm sự.
Những ngày thường có rất đông công nhân, học sinh, sinh viên qua lại, đến quán uống nước. Nhưng từ khi dịch COVID-19 bùng phát, người người hạn chế đi lại, khách hàng của bà đã giảm đi đáng kể.
Có những ngày, bà Oanh mở hàng từ 18h tối đến 23h đêm mới nghỉ, hôm nào đông khách lắm thì bà đủ tiền vốn, thu nhập trung bình mỗi ngày khoảng 100.000 - 200.000 đồng/ngày.
Dịp cuối năm, những người lao động tự do lại tất tả ngược xuôi, chạy đua với thời gian để làm thêm giờ, tăng ca... cũng chỉ hi vọng có một cái Tết đủ đầy, yên vui bên tổ ấm của mình trước thời khắc giao thừa, chuẩn bị bước sang năm mới.