Sau ca làm kéo dài hơn 8 tiếng đồng hồ, em Xa Thị Mơ (SN 2003, quê ở huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, hiện đang làm công nhân tại Công ty TNHH linh kiện điện tử SEI Việt Nam) lại vội vã trở về khu nhà trọ được hai vợ chồng thuê cách công ty 2km.
Về phòng, việc đầu tiên được nữ công nhân người dân tộc Mường này phải làm là mở cửa, bật quạt và đi ra khỏi phòng
Mơ chia sẻ: “Nóng lắm, không thể nào vào ở luôn được. Mấy ngày nay hôm nào đi làm về cũng phải mở tung hết các cửa, bật quạt và đi ra ngoài một lúc để bớt hơi nóng mới dám vào phòng”.
Cưới nhau xong, do ở quê đất đai khô cằn, khó kiếm kế sinh nhai, hai vợ chồng lại khăn gói về Hà Nội, xin vào làm cho một công ty chuyên sản xuất linh kiện điện tử ở KCN Bắc Thăng Long (xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội) và thuê một phòng trọ nhỏ diện tích khoảng 20m2 với giá 750.000 đồng/tháng. Cộng thêm tiền điện nước khoảng 900.000 đồng/tháng.
Với mức lương chỉ khoảng 6 - 7 triệu đồng/tháng, thứ duy nhất giúp người lao động ở những xóm trọ giải nhiệt là quạt điện, một số sắm thêm quạt điều hoà hơi nước.
“Mấy hôm nay nắng nóng quá còn không ngủ được, đi làm về mệt lắm mà nóng không ngủ nổi. Nhưng cũng phải chịu chứ không biết làm sao, bởi vì giờ sắm điều hoà cũng là cả một khoản lớn, lại còn tiền điện hàng tháng thì cũng chẳng dư được là bao” - Mơ cho hay.
Dù chỉ mới bắt đầu bước vào mùa nắng nóng, nhưng nhiệt độ tăng cao, oi bức bủa vây cả ngày lẫn đêm cộng với diện tích chật hẹp đã khiến cuộc sống của người lao động đảo lộn rất nhiều trong những ngày qua. Không ít người lựa chọn tăng ca, làm thêm giờ bởi ở nhà máy còn mát hơn ở phòng trọ.
Tại khu trọ cấp 4, lợp bằng ngói fibrôximăng, diện tích khoảng 18m2 ẩm thấp, nóng nực ở xã Hải Bối, huyện Đông Anh, anh Hoàng Đình Phong (SN 1995) - một tài xế xe công nghệ quê Thanh Hoá cũng phải tìm mọi cách để hạ nhiệt giữa những ngày nắng nóng oi bức.
Đưa tay lau những giọt mồ hôi nhễ nhại dù vừa tắm xong, anh Phong chia sẻ: “Trưa nào đi làm về cũng phải tắm qua, chứ không thì chịu làm sao được trời nắng nóng này! Phòng thì chật hẹp, lại nhiều đồ nên bí bách lắm, nhiều hôm ngủ phải kèm khăn ướt bên cạnh, thi thoảng lấy lau qua người cho dễ ngủ”.
Bên ngoài việc tắm và lau ướt chân tay giúp dễ chịu, anh Phong và bạn cùng phòng phải sắm thêm thùng ủ giữ đá, mỗi ngày mua 1 túi đá to với giá 15.000 đồng, vừa để uống nước, vừa đặt trước quạt làm mát.
Nói về việc ở nhiều khu trọ, để đối phó với cái nóng như thiêu như đốt, nhiều người lao động đã phải chấp nhận “thắt lưng buộc bụng” lắp điều hoà làm mát, anh Phong nói: “Lắp điều hoà thì mát thật, nhưng tiền điện cũng quá tội, lên đến hơn triệu bạc 1 tháng chứ ít đâu.
Ai có điều kiện họ vẫn cố gắng lắp, vì cũng chỉ nắng nóng mấy tháng hè thôi, nhưng không có điều kiện thì cũng phải chịu. Tìm mọi cách để làm mát phòng cho dễ ngủ, cuộc sống mưu sinh mà”.
Theo thông tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C.
Trong vài ngày tới, tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt sẽ còn tiếp diễn, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.
Tình trạng khó khăn của người lao động do nắng nóng sẽ còn kéo dài khi mùa hè mới chỉ bắt đầu, khiến cuộc sống của họ đã vất vả lại càng thêm chật vật.