Người Hà Nội đi lễ ngày mùng 1 Tết tuân thủ phòng dịch COVID-19

Việt Dũng |

Khác với các con phố vắng vẻ, bình yên, tại các đền, phủ, nhiều người dân Hà Nội đã đi lễ từ rất sớm, cầu mong một năm mới sức khoẻ, bình an.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, theo ghi nhận của phóng viên tại Đền Quán Thánh (phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội) nhiều hàng quán bán đồ cúng lễ, cùng các điểm trông giữ phương tiện đã mở từ khá sớm để phục vụ cho người đi lễ. Lực lượng công an phường, dân quân, y tế phường cũng có mặt để tham gia giữ gìn an ninh trật tự và nhắc nhở người dân tuân thủ phòng chống dịch.

Ngay cổng vào Đền, biển hiệu về phòng chống dịch COVID-19 được để ngay ngắn. Cùng với đó, các dụng cụ sát khuẩn cũng được để trên bàn ngay lối ra vào Đền.

Người dân đi lễ tại Đền Quán Thánh được xịt nước khử khuẩn trước khi vào trong cúng bái. Ảnh: V.Dũng.
Người dân đi lễ tại Đền Quán Thánh được xịt nước khử khuẩn trước khi vào trong cúng bái. Ảnh: V.Dũng.

Người dân đi lễ tại Đền phải đeo khẩu trang, rửa khuẩn. Đội dân quân tự quản sẽ nhắc nhở người đi lễ khử khuẩn, đeo khẩu trang, và được đo thân nhiệt.

Hai vợ chồng ông Trần Văn Thuận (ở phường Quán Thánh) năm nay đã ngoài 70 tuổi, giống mọi Tết đều thức dậy từ sớm để đi lễ tại Đền.

Ông bà cho hay, năm mới nào cũng vào Đền để cầu mong sức khoẻ, bình an cho gia đình, con cháu trong nhà. Khác mọi năm, bác Thuận chia sẻ, có mong muốn "lớn hơn một chút", rằng hy vọng dịch bệnh COVID-19 sẽ nhanh chóng được đẩy lùi.

"Năm nay không đông người như năm trước, chắc mọi người cũng ngại dịch bệnh, không muốn ra khỏi nhà", ông Thuận nói.

Tại Phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội), lượng người đi lễ lúc hơn 8h sáng khá đông.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của bà Mai Thị Hạnh (bán hàng ngay gần cổng Phủ), năm nay, lượng người đi lễ chỉ bằng tầm ngày mùng 3 Tết. Nghĩa là, bình thường mọi năm, ngày mùng 1, người dân đông cứng, chen chân để cúng bái.

Công việc bán hàng với bà Hạnh cũng vì vậy không đắt khách như các năm trước. Bà cho rằng, dịch bệnh COVID-19 có lẽ là nguyên nhân khiến lượng khách đi Phủ lễ bái vắng hơn. Tuy nhiên, bà Hạnh hy vọng, tầm 9-10h, lượng khách đi lễ sẽ đông đúc lại.

Dụng cụ sát khuẩn và khuyến cáo về phòng chống dịch với người đi lễ tại Phủ Tây Hồ được đặt ngay cổng ra vào. Ảnh: V.Dũng.
Dụng cụ sát khuẩn và khuyến cáo về phòng chống dịch với người đi lễ tại Phủ Tây Hồ được đặt ngay cổng ra vào. Ảnh: V.Dũng.

Cũng ngay cổng ra vào của Phủ, lực lượng công an phường, Y tế phường, dân quân cũng có mặt từ sớm. Các khuyến cáo về phòng chống dịch COVID-19 cũng được phường bố trí bằng tấm bảng để ngay lối đi.

Ngoài ra, theo ghi nhận, người dân đi lễ Phủ đều ý thức trong việc phòng chống dịch. Khi vào Phủ, họ rửa tay bằng nước sát khuẩn, hay lúc đi ra cũng đều sát khuẩn.

Vì vậy, hai nhân viên y tế phường ngồi ngay cửa ra vào không cần phải nhắc nhở mọi người tuân thủ công tác phòng chống dịch.

Bà Nguyễn Thị Oanh (61 tuổi, ở ngõ Thông Phong, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội) cũng giống nhiều người đi lễ Phủ đầu năm, với mong muốn sức khoẻ, bình an cho hai con và cháu nội năm nay hơn 1 tuổi.

Bà Oanh nói rằng, đi lễ Phủ là thói quen từ nhiều năm nay của gia đình mình.

Người đi lễ Phủ Tây Hồ cầu mong một năm mới bình an, sức khoẻ cho gia đình. Ảnh: V.Dũng.
Người đi lễ Phủ Tây Hồ cầu mong một năm mới bình an, sức khoẻ cho gia đình. Ảnh: V.Dũng.

Không riêng bác Thuận, bà Oanh, nhiều người đi lễ đầu năm khác đều có chung mong muốn một năm mới an khang, sức khoẻ cho gia đình mình.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Thành phố Hưng Yên vắng vẻ, lác đác người dân đi lễ chùa sau giao thừa

Hương Mai |

Thời khắc giao thừa nhiều năm trước, thành phố Hưng Yên luôn kẹt cứng vì người dân đổ về xem bắn pháo hoa, lễ chùa đầu năm, thế nhưng năm nay trở nên vắng lặng hẳn...

Người dân Hà Nội đi lễ cuối năm

Hà Giang - Phạm Đông |

Trong ngày cuối cùng của năm Canh Tý, nhiều người dân về phủ Tây Hồ để hành lễ, cầu tài lộc, bình an cho bản thân và gia đình.

Người Hà Nội đeo khẩu trang đi lễ phủ Tây Hồ ngày 30 Tết

Giang Đông - Hà Phương |

Ngày 30 Tết, phố phường Hà Nội được khoác một bộ áo mới với đèn đường, cờ hoa được trang hoàng trên các tuyến phố để mừng Đảng, mừng Xuân. Trong ngày cuối cùng của năm Canh Tý, nhiều người dân đã đổ về phủ Tây Hồ để hành lễ, cầu tài lộc, bình an cho bản thân và gia đình.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Thành phố Hưng Yên vắng vẻ, lác đác người dân đi lễ chùa sau giao thừa

Hương Mai |

Thời khắc giao thừa nhiều năm trước, thành phố Hưng Yên luôn kẹt cứng vì người dân đổ về xem bắn pháo hoa, lễ chùa đầu năm, thế nhưng năm nay trở nên vắng lặng hẳn...

Người dân Hà Nội đi lễ cuối năm

Hà Giang - Phạm Đông |

Trong ngày cuối cùng của năm Canh Tý, nhiều người dân về phủ Tây Hồ để hành lễ, cầu tài lộc, bình an cho bản thân và gia đình.

Người Hà Nội đeo khẩu trang đi lễ phủ Tây Hồ ngày 30 Tết

Giang Đông - Hà Phương |

Ngày 30 Tết, phố phường Hà Nội được khoác một bộ áo mới với đèn đường, cờ hoa được trang hoàng trên các tuyến phố để mừng Đảng, mừng Xuân. Trong ngày cuối cùng của năm Canh Tý, nhiều người dân đã đổ về phủ Tây Hồ để hành lễ, cầu tài lộc, bình an cho bản thân và gia đình.