Người Hà Nội đeo khẩu trang đi lễ phủ Tây Hồ ngày 30 Tết

Giang Đông - Hà Phương |

Ngày 30 Tết, phố phường Hà Nội được khoác một bộ áo mới với đèn đường, cờ hoa được trang hoàng trên các tuyến phố để mừng Đảng, mừng Xuân. Trong ngày cuối cùng của năm Canh Tý, nhiều người dân đã đổ về phủ Tây Hồ để hành lễ, cầu tài lộc, bình an cho bản thân và gia đình.

Trong đời sống tâm linh của người Việt, việc đi lễ chùa không chỉ để cầu may, tìm sự bình an, sự thanh thản, mà còn để tìm về với cội nguồn dân tộc. Đi lễ chùa đã trở thành một việc làm không thể thiếu của rất nhiều người dân Việt Nam mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Phủ Tây Hồ chiều 30 Tết.
Phủ Tây Hồ chiều 30 Tết.

Trước thời khắc giao thừa, ngày cuối của tháng cuối cùng trong năm, người dân Thủ đô đã đến phủ Tây Hồ để thắp hương, đi lễ. Để đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19, người dân được yêu cầu phải đeo khẩu trang khi vào khu thờ tự.

Do là chiều 30 Tết nên nơi đây đã không xuất hiện cảnh chen chúc, người dân không phải đội lễ lên đầu để tìm cách len lỏi giữa dòng người.

Khung cảnh vắng vẻ tại phủ Tây Hồ ngày cuối năm, không còn cảnh chen chúc như mọi khi.
Khung cảnh vắng vẻ tại phủ Tây Hồ ngày cuối năm, không còn cảnh chen chúc như mọi khi.

Mọi người đến phủ Tây Hồ hành lễ với nhiều mục đích khác nhau, người thì cầu tài, cầu lộc, cầu duyên cho năm mới Tân Sửu; người thì cầu bình an, sức khỏe cho bản thân và người trong gia đình. Ngoài ra, cũng có những người đến đây chỉ để tìm lấy những giây phút bình yên nhằm xua tan đi những lo toan bộn bề trong cuộc sống.

Người dân đi lễ cầu bình an.
Người dân đi lễ cầu bình an.

Do thời tiết năm nay đẹp, có nắng vàng nên người dân như hòa mình vào chốn tâm linh đi lễ đầu xuân, nhất là lúc tiết trời se lạnh. Ngay từ cổng vào, Ban quản lý đã đặt các biển báo khuyến cáo người dân thực hiện việc phòng, chống dịch COVID-19 như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và rửa tay sát khuẩn…

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ nên một số người dân thủ thời gian để đi lễ. Mỗi người đến Phủ đều thành tâm để tỏ lòng thành kính, ai nấy cũng mong muốn dịch bệnh COVID-19 sớm được đẩy lùi, gia đình mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn.

Người dân đốt vàng mã sau khi hành lễ.
Người dân đốt vàng mã sau khi hành lễ.
Người dân đốt vàng mã sau khi hành lễ.

Ông Trương Tiến Hồi - Trưởng Tiểu ban quản lý di tích Phủ Tây Hồ cho biết, đến thời điểm này, di tích đã cơ bản hoàn tất việc trang trí, thực hiện xong các công việc cần thiết để đón xuân Tân Sửu.

Theo ông Hồi, do cuối năm nhiều người bận sắm sửa Tết cho gia đình nên năm nay lượng du khách về Phủ hành lễ ít hơn những năm trước. Năm nay mỗi ngày phủ Tây Hồ chỉ có vài chục lượt khách tới hành lễ, cầu mau.

Người dân tuân thủ quy định phòng dịch, đeo khẩu trang khi hành lễ.
Người dân tuân thủ quy định phòng dịch, đeo khẩu trang khi hành lễ.
Người dân tuân thủ quy định phòng dịch, đeo khẩu trang khi hành lễ.
Ít hành khách nên những người
Ít hành khách nên những người
Ít hành khách nên những người viết sớ đành ngồi chơi chiều 30 Tết.

Ông Hồi cho biết, để đảm bảo quy định phòng chống dịch của Thành phố, phủ Tây Hồ đã đặt sẵn các biển báo ở các lối ra vào để nhắc nhở người dân phòng dịch.

Các chai nước sát khuẩn cũng được những người phục vụ tại Phủ đặt tại nhiều vị trí để người dân tiện sử dụng. Do không có quá nhiều du khách tới hành lễ ngày cuối năm nên công tác phòng dịch luôn được đảm bảo.

Giang Đông - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Độc đáo chuyện cho kiềng đi ngủ đêm 30 Tết của người Tày

Phạm Đông - L.Bảo |

Để kết thúc một năm cũ, trước khi đi ngủ để chờ đón ngày mùng 1 Tết, người phụ nữ Tày sẽ lật ngửa chiếc kiềng 3 chân để kiềng nghỉ ngơi. Với họ, khi kiềng đi ngủ mới thể hiện được phụ nữ mới thể hiện sự khéo léo, căn bếp sạch sẽ và gia đình mới ấm êm.

Chiều 30 Tết đầy nắng, hồ Tây đẹp mơ màng

Hà Giang - Phạm Đông |

Nằm giữa lòng Thủ đô, hồ Tây như tách biệt với phố phường náo nhiệt không khí Tết để khoác lên mình vẻ đẹp bình yên đến lãng mạn trong chiều cuối cùng của năm Canh Tý, chào đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Hà Nội: Người đi lễ ở Phủ Tây Hồ xếp hàng chờ thầy đồ viết sớ

Đức Quang Vương |

Ngày 13.1 - tức ngày ngày mùng 1 tháng Chạp năm Canh Tý - hàng nghìn người đổ về phía Phủ Tây Hồ để lễ bái, cầu an. Dịp này, các thầy đồ viết sớ chữ nho lại có dịp "mỏi tay" để phục vụ nhu cầu của người dân.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Độc đáo chuyện cho kiềng đi ngủ đêm 30 Tết của người Tày

Phạm Đông - L.Bảo |

Để kết thúc một năm cũ, trước khi đi ngủ để chờ đón ngày mùng 1 Tết, người phụ nữ Tày sẽ lật ngửa chiếc kiềng 3 chân để kiềng nghỉ ngơi. Với họ, khi kiềng đi ngủ mới thể hiện được phụ nữ mới thể hiện sự khéo léo, căn bếp sạch sẽ và gia đình mới ấm êm.

Chiều 30 Tết đầy nắng, hồ Tây đẹp mơ màng

Hà Giang - Phạm Đông |

Nằm giữa lòng Thủ đô, hồ Tây như tách biệt với phố phường náo nhiệt không khí Tết để khoác lên mình vẻ đẹp bình yên đến lãng mạn trong chiều cuối cùng của năm Canh Tý, chào đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Hà Nội: Người đi lễ ở Phủ Tây Hồ xếp hàng chờ thầy đồ viết sớ

Đức Quang Vương |

Ngày 13.1 - tức ngày ngày mùng 1 tháng Chạp năm Canh Tý - hàng nghìn người đổ về phía Phủ Tây Hồ để lễ bái, cầu an. Dịp này, các thầy đồ viết sớ chữ nho lại có dịp "mỏi tay" để phục vụ nhu cầu của người dân.