Hơn 10h trưa 4.2 (tức 23 tháng Chạp âm lịch), rất đông người dân ở các quận Tây Hồ, Long Biên (Hà Nội) đã có mặt tại khu vực hồ Tây, cầu Long Biên phóng sinh cá chép vàng xuống sông Hồng, với ý nghĩa để cung tiễn ông Táo về trời.
Tuy nhiên, để thả cá vừa mang ý nghĩa tâm linh và vừa bảo vệ môi trường, không phải ai cũng có ý thức đầy đủ. Thậm chí, nhiều người còn phóng sinh gây ô nhiễm, gây phản cảm, làm mất nét đẹp truyền thống.
Cụ thể, tại khu vực hồ Tây - gần chùa Trấn Quốc nhiều người cầm túi nilon, chậu, xô đựng cá chép để thả xuống hồ tiễn ông Táo về chầu trời. Nhiều người đã mang cả những túi tro, tàn nhang ra vứt cùng với lúc thả cá chép.
Chính vì vậy, tại đây đã có một nhóm người tình nguyện và Đoàn Thanh niên phường Yên Phụ - trực tiếp dọn dẹp và hướng dẫn người dân thả cá đúng cách. Những người này đã phải phân loại và thu gom lại những túi nilon người dân bỏ lại.
Trao đổi với Lao Động, chị Nguyễn Vũ Ngọc Bích (SN 1973, trú tại Đống Đa) cho biết, từ ngày hôm qua, người dân đã tới các sông hồ để thả cá chép. Tuy nhiên, tại hồ Tây có những người đã đổ thẳng nước và cá xuống dòng sông, có người còn vứt luôn túi nilon, đổ cả tro, tàn nhang, chân hương và thậm chí cả bàn thờ cũ.
Chị Bích cho biết, việc đổ tro, tàn nhang, chân hương, bát hương, và tượng phật xuống dòng sông đã khiến tro bụi theo gió bay mù mịt và đục dòng nước. Không những vậy, những chiếc túi nilon vứt cả xuống nước đã làm chúng trôi nổi, gây ô nhiễm nguồn nước.
"Hàng năm, cứ đến dịp ông Công ông Táo, các gia đình lại dọn dẹp bàn thờ. Theo tập tục, sau khi dọn dẹp, nhiều người vứt bàn thờ, bát hương cũ và tro nhang xuống sông, hồ với suy nghĩ thả đồ thờ cúng xuống nước cho mát mẻ, dễ gặp những điều may mắn. Tuy nhiên đây là điều lại gây ô nhiễm môi trường" - chị Bích nói.
Bà Nguyễn Bích Hoài - Bí thư Đoàn thanh niên phường Yên Phụ cho biết, đơn vị đã có mặt ở khu vực này từ ngày hôm qua chủ yếu để tuyên truyền với người dân khi ra thả cá hãy chú ý không thả túi nilon để bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, cũng dọn dẹp, phân loại rác thải để tái chế cũng như góp phần giảm thiểu ô nhiễm.
"Ngày hôm qua đã có nhiều người đã thả cả rác, bát hương, bàn thờ cũ,... xuống dưới hồ. Ngay mép hồ, dòng nước đen ngầu do tàn tro người dân đổ ra làm ô nhiễm nhiều góc hồ. Cá chép khi thả xuống cũng không bơi được ra ngoài" - chị Hoài thông tin.
Còn tại khu vực cầu Long Biên, từ sáng sớm, khu vực này đã tấp nập người dân đi thả cá chép. Càng về trưa, số lượng người dân thả cá càng đông hơn.
Chính vì vậy, một nhóm thanh niên tình nguyện đã túc trực tại đây để nhắc nhở người dân không vứt túi nilon xuống sông và không thả xuống những vật dụng như ban thờ cũ, bát hương cũ.