Trong không khí nô nức của ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, hàng cột đèn tại khu vực trung tâm TP. Hà Nội đã bất ngờ “bung nở” hoa chỉ sau một đêm.
Sáng 8.3, nhiều người dân Thủ đô vô cùng bất ngờ khi thấy những cánh hoa rực rỡ khoe sắc dưới chân cột đèn.
Từ sáng sớm, nhiều đoàn khách đã đến tham quan, chụp ảnh tại các cây cột đèn hoa quanh hồ. Các cô, bác xúng xính áo dài cùng lưu giữ những khoảnh khắc đẹp bên nhau. "Ý tưởng biến cột đèn vô tri vô giác thành điểm dải hoa tươi, nhiều màu sắc rất độc đáo và ý nghĩa với chị em phụ nữ dịp này," chị Nguyễn Lan Hương (38 tuổi, Ba Đình, Hà Nội) cho biết.
Được biết, hoạt động này nằm trong chiến dịch truyền thông của một doanh nghiệp tư nhân.
Đại diện doanh nghiệp cho biết, ý tưởng biến cột điện thành cột hoa xuất phát từ mong muốn đưa thiên nhiên vào phố thị.
"Khi có thiên nhiên chạm vào, những thứ mờ nhạt, đơn điệu như cây cột điện, biển chỉ đường cũng trở nên xinh đẹp, có giá trị," vị đại diện chia sẻ.
Theo đại diện đơn vị tổ chức, quanh khu vực quận Hoàn Kiếm có hơn 100 điểm đặt hoa, phân bổ ở hầu hết các phường Hàng Bạc, Lý Thái Tổ, Hàng Đào... Trọng tâm sẽ là khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm sẽ với 10 điểm đặt. Các loài hoa được sử dụng như cúc, baby, lan tường, salem.
Một số hình ảnh do PV Báo Lao Động ghi lại: