Người dân Thủ đô cầu một năm mới bình an, sức khỏe

ĐỨC VĂN - PHẠM ĐÔNG |

Đã bước sang năm mới 2021, từ đêm 11.2 (30 Tết), khá đông người dân Hà Nội xuống phố với không khí vui tươi, chào đón năm mới xuân Tân Sửu.

Mặc dù, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên TP Hà Nội chỉ tổ chức bắn pháo hoa tại 1 điểm là ở công viên Thống Nhất (Đống Đa, Hà Nội). Nhưng từ sớm, người dân Thủ Đô đã rục rịch đổ về khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm để chào đón năm mới Tân Sửu 2021.

Nhiều người dân cùng với gia đình đã lựa chọn bờ hồ Hoàn Kiếm để du xuân. Ảnh: V.Đ

Trong không khí tưng bừng đón năm mới, người dân vẫn không thờ ơ, chủ quan, lơ là công tác phòng chống dịch COVID-19.

Trong không khí trời đất giao mùa mỗi người dân đều mang trong mình 1 ước vọng về một năm mới tràn đầy thành công và thắng lợi mới.

Bà Võ Thu Lan (51 tuổi) là giáo viên đã về hưu chia sẻ, hàng năm bà cùng nhóm của mình lên bờ Hồ vừa dạo chơi, vừa tận hưởng không khí Giao thừa ở Thủ đô. Năm nay ở hồ Gươm không tổ chức bắn pháo hoa nên ở đây không được đông đúc như mọi năm.

Bà Lan (thứ 2 từ phải sang) cùng nhóm bạn của mình.
Bà Lan (thứ 2 từ phải sang) cầu mong một năm mới an yên.

"Tôi rất cầu mong năm mới Tân Sửu với nhiều tốt lành cho bản thân, cho gia đình và toàn xã hội. Năm Tân Sửu nên đều mong muốn mọi điều mới mẻ đến với mọi người không chỉ ở Việt Nam mà còn cả trên thế giới. Đặc biệt, tôi mong rằng tình hình dịch bệnh COVID-19 sớm được kiểm soát, để người dân có thể làm ăn trở lại", bà Lan chia sẻ.

Không ít người già và các bạn trẻ có mặt ở khu vực hồ Gươm.
Không ít người già và các bạn trẻ có mặt ở khu vực hồ Gươm.
Không ít người già và các bạn trẻ có mặt ở khu vực hồ Gươm.

Bên cạnh đó, nhiều cặp đôi và gia đình cũng đã lựa chọn hồ Hoàn Kiếm là nơi đến du xuân và dạo chơi chờ đón năm mới Tân Sửu.

Anh Nguyễn Duy Tân (35 tuổi, quê Nghệ An) hiện đang là kĩ sư xây dựng cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên anh cùng gia đình đã lựa chọn ăn Tết ở Hà Nội. Đây là lần đầu tiên anh cùng gia đình đón Tết ở Thủ đô nên cảm thấy rất nhiều điều bỡ ngỡ.

Anh Tân cùng gia đình nhỏ của mình đón Tết lần đầu tiên ở Thủ đô
Anh Tân cùng gia đình nhỏ của mình đón Tết lần đầu tiên ở Hà Nội

Trong thời điểm đón năm mới Tân Sửu, anh Tân mong muốn sức khỏe của mọi người ngày càng được nâng cao để chống chọi với đại dịch COVID-19. Bên cạnh đó, cũng mong sao dịch bệnh sớm được khống chế để người dân yên tâm sinh sống và làm việc.

Người dân thủ đô càng về đêm càng di chuyển tới khu vực này đông hơn.
Người dân thủ đô càng về đêm càng di chuyển tới khu vực này đông hơn.
Người dân thủ đô càng về đêm càng di chuyển tới khu vực này đông hơn.
Người dân thủ đô càng về khuya càng di chuyển tới khu vực này đông hơn.

Theo quan sát hầu hết người dân đi du xuân đều tuân thủ nghiêm túc biện pháp phòng dịch đặc biệt là việc đeo khẩu trang. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đã có mặt từ sớm để nhắc nhở người dân đeo khẩu trang và đảm bảo an ninh trật tự trong đêm giao thừa chào đón năm mới Tân Sửu 2021.

ĐỨC VĂN - PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Bãi trông xe tự phát tha hồ "hốt bạc" đêm 30 Tết

ĐỨC VĂN |

Đêm 30 Tết, dù khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa nhưng các bãi trông giữ xe tự phát vẫn mọc lên ở khu vực này, tranh thủ "hốt bạc" đêm cuối năm.

Cháy trong khuôn viên Trung tâm huấn luyện vận động viên cấp cao Hà Nội

Phạm Đông |

Các đơn vị chức năng đang xác minh, làm rõ vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán cafe, đồ ăn trong khuôn viên Trung tâm huấn luyện vận động viên cấp cao Hà Nội vào tối 30 Tết.

Người dân Hà Nội vui chơi, chụp ảnh lưu niệm chờ đón giao thừa

ĐỨC VĂN |

Tối 30 Tết, khá đông người dân Hà Nội đổ ra đường để tận hưởng cảm giác náo nhiệt thời khắc chia tay năm cũ, đón năm mới. Tuy nhiên, ai ai cũng ý thức tới việc đảm bảo công tác phòng dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội: Bãi trông xe tự phát tha hồ "hốt bạc" đêm 30 Tết

ĐỨC VĂN |

Đêm 30 Tết, dù khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa nhưng các bãi trông giữ xe tự phát vẫn mọc lên ở khu vực này, tranh thủ "hốt bạc" đêm cuối năm.

Cháy trong khuôn viên Trung tâm huấn luyện vận động viên cấp cao Hà Nội

Phạm Đông |

Các đơn vị chức năng đang xác minh, làm rõ vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán cafe, đồ ăn trong khuôn viên Trung tâm huấn luyện vận động viên cấp cao Hà Nội vào tối 30 Tết.

Người dân Hà Nội vui chơi, chụp ảnh lưu niệm chờ đón giao thừa

ĐỨC VĂN |

Tối 30 Tết, khá đông người dân Hà Nội đổ ra đường để tận hưởng cảm giác náo nhiệt thời khắc chia tay năm cũ, đón năm mới. Tuy nhiên, ai ai cũng ý thức tới việc đảm bảo công tác phòng dịch COVID-19.