Người dân sống dưới 2 bức tường kè đá trái phép lại "kêu cứu"

Nhiệt Băng |

Dòng nước lũ ầm ầm đổ về khiến người dân sống dưới 2 bức tường kè đá trái phép ở khu vực Phước Toàn, thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa một phen khiếp vía.

Cảnh đất đá theo dòng suối đổ về nhà dân ở khu vực Phước Toàn, thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa.

Người dân sống dưới chân 2 bức tường trái phép do ông Nguyễn Đức Phán xây dựng ở khu vực Phước Toàn (thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa) vừa có đơn tập thể, phản ánh gửi cơ quan chức năng "kêu cứu" về việc bị ngập lụt nặng nề trong đợt lũ vừa qua. Theo đó, họ cho rằng, những năm trước đây, dù mưa rất to nhưng khu vực này chưa bao giờ bị ngập lụt.

Tường nhà dân bị đổ sập trong đợt lũ vừa qua. Ảnh: Nhiệt Băng
Tường nhà dân bị đổ sập trong đợt lũ vừa qua. Ảnh: Nhiệt Băng

Theo phản ánh của nhiều người dân, sau khi ông Phán xây dựng 2 bức tường kè đá trái phép thì phía bên phải (hướng từ núi xuống) xuất hiện một dòng chảy, hướng sang nhà họ.

Bà Nguyễn Thị Thới bức xúc: "Tôi sống ở đây mấy chục năm, tôi rất hiểu những con suối ở đây. Bên này ông Phán xây dựng 2 bức tường, bên kia phần đất của bà Tiên cũng xây dựng tường kè đá. Lúc này, con suối xuất hiện ở giữa. Đây là con suối chưa từng có trước đây".

Theo bà Thới, đợt mưa lũ ngày 30.11, nước lũ đã vào nhà nhiều nhà dân, làm hư hỏng đồ đạc. Riêng ngôi nhà của bà bị nứt nẻ bức tường, khiến gia đình hết sức lo lắng.

"Dòng nước chảy lớn rất khủng khiếp. Gia đình tôi phải kéo nhau đi nơi khác để bảo toàn tính mạng. Tình trạng này nếu kéo dài nhiều năm nữa thì tính mạng và tài sản của chúng tôi khó giữ được" - bà Thới nói.

Người dân địa phương hết sức bức xúc về sự hình thành dòng suối vốn chưa từng có trước đây. Ảnh: Nhiệt Băng
Người dân địa phương hết sức bức xúc về sự hình thành dòng suối vốn chưa từng có trước đây. Ảnh: Nhiệt Băng

Ông Phạm Văn Lễ - Phó trưởng thôn Phước Hạ (xã Phước Đồng) cho biết, đây là lần thứ 2, ngôi nhà của ông hứng chịu thiệt hại. Theo quan sát của PV Lao Động, một phần bức tường nhà ông Lễ đã bị sập sau lũ.

"Năm 2018 một lần và vừa rồi lần nữa. Nước theo con suối đổ về, gây ngập đến 40cm. Năm nào cũng hứng đất đá theo lũ đổ về như thế này làm sao người dân ở đây chịu nổi" - ông Lễ bức xúc và đề nghị các cấp chính quyền phải vào cuộc xử lý vấn đề này.

2 bức tường trái phép do ông Phán xây dựng đến nay vẫn “bình chân như vại“, không bị tháo dỡ. Ảnh: Nhiệt Băng
2 bức tường trái phép do ông Phán xây dựng đến nay vẫn “bình chân như vại“, không bị tháo dỡ. Ảnh: Nhiệt Băng

Ông Nguyễn Đình Hải - đại biểu HĐND xã Phước Đồng cho biết, người dân sống ở khu vực Phước Toàn trước đây "không có vấn đề gì xảy ra". Thế nhưng, sau khi các "đại gia" như ông Nguyễn Đức Phán mua đất, phân lô bán nền, xây dựng bức tường kè ở trên thì dòng chảy bị biến đổi.

Báo Lao Động đã nhiều lần phản ánh, sau khi bị cơ quan chức năng xử phạt 105 triệu đồng và buộc khôi phục hiện trạng (cá nhân vi phạm tự tháo dỡ), 2 bức tường trái phép xếp vuông góc, "treo" trên đầu dân ở khu vực Phước Toàn, thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, TP.Nha Trang (Khánh Hòa) do ông Phán xây dựng vẫn không... nhúc nhích (!).

Ông Hải đề nghị chính quyền địa phương cần làm rõ có hay không việc ông Phán đã nắn dòng chảy, dẫn đến đất đá theo lũ đổ xuống khu dân cư.

"Tôi đề nghị tháo dỡ 2 bức tường kè đá, khôi phục lại hiện trạng ban đầu, để trả lại dòng chảy như trước đây. Tôi nói thẳng là đừng để sạt lở, đất đá đổ xuống chết dân rồi tổ chức đi cứu trợ. Và cũng đừng cho phép ông Phán gia cố, thực hiện nghiêm theo quyết định xử phạt của UBND tỉnh Khánh Hòa, vì cho phép gia cố bức tường là có biểu hiện bao che, coi thường pháp luật".

Ông Nguyễn Sỹ Khánh - Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết: "Đất đó không còn của ông Phán nữa mà Nhà nước đã thu hồi rồi. Còn bức tường ông Phán không tự tháo dỡ, khắc phục hậu quả thì chính quyền sẽ kiểm tra và có biện pháp xử lý".

Ông Khánh cũng khẳng định: "Chúng tôi sẽ cho anh em kiểm tra việc đất đá tràn xuống khu dân cư trong đợt lũ vừa qua tại khu vực đó".

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Video: Sống bất an dưới bức tường trái phép

Nhiệt Băng |

2 bức tường xây dựng trái phép cao đến 7m ở thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa không biết khi nào mới được tháo dỡ, khiến người dân hết sức bất an, lo lắng, vì đang giữa mùa mưa, nguy cơ sạt lở rất cao.

Khánh Hòa: Cận cảnh bức tường trái phép "treo" trên đầu dân trước bão số 9

Nhiệt Băng (thực hiện) |

Sau khi bị cơ quan chức năng xử phạt 105 triệu đồng và buộc khôi phục hiện trạng (cá nhân vi phạm tự tháo dỡ), 2 bức tường trái phép xếp vuông góc, "treo" trên đầu dân ở khu vực Phước Toàn, thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, TP.Nha Trang (Khánh Hòa) vẫn không... nhúc nhích, "chờ đón" cơn bão số 9 sắp đổ bộ vào đất liền.

Vụ bức tường trái phép: Phạt 105 triệu đồng, buộc khôi phục hiện trạng

Nhiệt Băng |

Chủ nhân xây dựng bức tường trái phép ở xã Phước Đồng, Nha Trang (Khánh Hòa) bị xử phạt hơn 100 triệu đồng. Dù vậy lo ngại vẫn chưa hết khi mưa lớn kéo dài đang diễn ra tại Khánh Hòa, trong khi bức tường này chỉ cách khu vực người dân sinh sống khoảng vài chục mét.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Video: Sống bất an dưới bức tường trái phép

Nhiệt Băng |

2 bức tường xây dựng trái phép cao đến 7m ở thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa không biết khi nào mới được tháo dỡ, khiến người dân hết sức bất an, lo lắng, vì đang giữa mùa mưa, nguy cơ sạt lở rất cao.

Khánh Hòa: Cận cảnh bức tường trái phép "treo" trên đầu dân trước bão số 9

Nhiệt Băng (thực hiện) |

Sau khi bị cơ quan chức năng xử phạt 105 triệu đồng và buộc khôi phục hiện trạng (cá nhân vi phạm tự tháo dỡ), 2 bức tường trái phép xếp vuông góc, "treo" trên đầu dân ở khu vực Phước Toàn, thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, TP.Nha Trang (Khánh Hòa) vẫn không... nhúc nhích, "chờ đón" cơn bão số 9 sắp đổ bộ vào đất liền.

Vụ bức tường trái phép: Phạt 105 triệu đồng, buộc khôi phục hiện trạng

Nhiệt Băng |

Chủ nhân xây dựng bức tường trái phép ở xã Phước Đồng, Nha Trang (Khánh Hòa) bị xử phạt hơn 100 triệu đồng. Dù vậy lo ngại vẫn chưa hết khi mưa lớn kéo dài đang diễn ra tại Khánh Hòa, trong khi bức tường này chỉ cách khu vực người dân sinh sống khoảng vài chục mét.