Người dân Quảng Nam gửi hơn 30 tấn nông sản cho vùng cách ly y tế ở Đà Nẵng

Thanh Chung |

Chỉ trong vòng 1 tuần, người dân ở huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đã gom góp hơn 30 tấn nông sản gửi ra Đà Nẵng. Đây là sự đoàn kết, yêu thương, sẻ chia khó khăn giữa người Quảng Nam - Đà Nẵng trong thời điểm đại dịch COVID-19 đang hoành hành.

Sáng 10.8, 7 chiếc xe chở hơn 25 tấn rau củ quả, 5 tấn gạo và 500 kg các loại thực phẩm khác của bà con huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đã ra đến Đà Nẵng hỗ trợ sẽ được gửi đến các khu vực phong tỏa, cách ly trên địa bàn quận Sơn Trà.

Những chiếc xe chở đầy rau củ quả ra trao cho người dân ở khu cách ly y tế.

Ông Phan Xuân Chiến - Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam chia sẻ: Quảng Nam - Đà Nẵng trước đây là anh em một nhà, nghĩa tình sâu nặng. Nên khi có sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ Quảng Nam, ngay trong 1 tuần bà con huyện Đại Lộc đã không ngần ngại đóng góp những thứ nhỏ nhất để chia sẻ người dân Đà Nẵng.

Trong 7 ngày, huyện Đại Lộc đã quyên góp được hơn 30 tấn nông sản nào là rau mồng tơi, bí, mướp... để gửi ra Đà Nẵng thân yêu.

“Sáng nay đoàn đi ra đây rất thuận lợi nhờ có sự phối hợp giữa các sở, ngành của Đà Nẵng với địa phương. Rất mong thời gian tới, các sở ngành của Đà Nẵng tạo mọi điều kiện để các đơn vị cứu trợ của Quảng Nam nói chung và huyện Đại Lộc nói riêng vận chuyển hàng hoá phục vụ cho bà con đang khó khăn trong mùa COVID-19. Đây là tình cảm của người dân địa phương được gói gọn trong từng mớ rau, trái mướp chia sẻ cùng Đà Nẵng” – ông Chiến nói.

Đây là tình cảm của người dân ở Quảng Nam chia sẻ những khó khăn với bà con ở Đà Nẵng.

Những bao gạo, mớ rau, quả bí, chai dầu phộng sẽ được chuyển đến những khu vực đang thực hiện cách ly y tế trên địa bàn quận Sơn Trà để tiếp sức bà con chống dịch thể hiện sự gắn kết và cái tình đồng bào. Nó tiếp thêm động lực cho những người làm nhiệm vụ, những người dân yên tâm hoàn thành cách ly.

Quảng Nam đồng lòng, chung sức cùng nhân dân Đà Nẵng phòng, chống dịch COVID-19 thể hiện sự gắn kết giữa hai tỉnh thành.
Dự kiến, hoạt động sẽ tiếp tục được triển khai trong thời gian sắp đến khi dịch bệnh tại Đà Nẵng được kiểm soát.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch UBMTTQVN quận Sơn Trà chia sẻ: "Trong thời điểm cả nước căng mình chống dịch như hiện nay, chúng tôi rất trân quý và cảm ơn sự quan tâm của chính quyền và bà con huyện Đại Lộc với người dân Sơn Trà lúc này. Ngay trong sáng nay, toàn bộ số hàng hoá này sẽ được chuyển về các phường của quận để phân phát kịp thời cho bà con trong khu phong tỏa, khu cách ly y tế”.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

CĐGD Đắk Nông, Bình Phước tổ chức nhiều chuyến xe yêu thương hỗ trợ TP.HCM

Minh Thảo |

"Chuyến xe yêu thương" từ Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Đắk Nông và tỉnh Bình Phước đã chở hàng chục tấn rau củ quả hỗ trợ cho người dân TP.HCM với mong muốn san sẻ khó khăn trong dịch bệnh COVID-19.

Người miền quê gom yêu thương gửi về nơi tâm dịch

NHẬT HỒ |

Mặc dù ở ngay vùng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, việc đi lại rất khó khăn, nhưng người dân tỉnh Bạc Liêu vẫn làm nhiều việc ý nghĩa nhằm chia sẻ khó khăn với những nơi có dịch bệnh COVID-19. Những món quà quê lần lượt được chuyển đến TP.HCM giúp dân vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Người dân vùng sạt lở Trà Leng gom "yêu thương" gửi vào TPHCM

Thanh Chung |

Từng quả bí, củ sắn, mụt măng được người dân vùng sạt lở Trà Leng (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) gom góp chất chứa yêu thương gửi vào TPHCM với mong ước sớm "chiến thắng" dịch bệnh COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

CĐGD Đắk Nông, Bình Phước tổ chức nhiều chuyến xe yêu thương hỗ trợ TP.HCM

Minh Thảo |

"Chuyến xe yêu thương" từ Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Đắk Nông và tỉnh Bình Phước đã chở hàng chục tấn rau củ quả hỗ trợ cho người dân TP.HCM với mong muốn san sẻ khó khăn trong dịch bệnh COVID-19.

Người miền quê gom yêu thương gửi về nơi tâm dịch

NHẬT HỒ |

Mặc dù ở ngay vùng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, việc đi lại rất khó khăn, nhưng người dân tỉnh Bạc Liêu vẫn làm nhiều việc ý nghĩa nhằm chia sẻ khó khăn với những nơi có dịch bệnh COVID-19. Những món quà quê lần lượt được chuyển đến TP.HCM giúp dân vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Người dân vùng sạt lở Trà Leng gom "yêu thương" gửi vào TPHCM

Thanh Chung |

Từng quả bí, củ sắn, mụt măng được người dân vùng sạt lở Trà Leng (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) gom góp chất chứa yêu thương gửi vào TPHCM với mong ước sớm "chiến thắng" dịch bệnh COVID-19.