Con đường bích họa bắt đầu được thực hiện từ ngày 1.7.2020 và hoàn thành trong khoảng 1 tháng. Đoạn đường này được người dân Phúc Thọ ưu ái gọi với tên "hướng dương nở trên tường".
Vì công việc, chị Phùng Thị Hà không có thời gian về quê. Dịp gần đây, chị trở về thăm gia đình. Trên đường về quê, chị giật mình vì con đường đê ngày nào đã trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Chị chia sẻ: "Mỗi lần có việc về quê tôi lại tranh thủ "sống ảo", Phúc Thọ giờ đẹp quá rồi".
Với mong muốn truyền tải những giá trị, thông điệp nhân văn về Hà Nội xưa và làng quê Việt Nam qua những bức tranh, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã cho triển khai “con đường bích hoạ”.
Mỗi bức tranh có kích thước dài khoảng 5m, cao 1,4m được nhuộm màu nổi bật, có nội dung khác nhau nhưng đều mang ý nghĩa tuyên truyền lịch sử quê hương và hành trình nhân dân đồng lòng chung sức xây dựng nông thôn mới.
Để con đường đê có diện mạo như hiện nay, huyện Phúc Thọ đã huy động đội ngũ giáo viên dạy mĩ thuật trên địa bàn phối hợp cùng các hoạ sĩ lên ý tưởng cho các bức tranh. Để hiện thực hóa ý tưởng, trước tiên, các đơn vị cải tạo đã quét vôi, sau đó họa sĩ mới sáng tạo những bức tranh sắc màu trên bức tường.
Tuy thích thú với con đường bích họa của quê hương, nhưng anh Đỗ Văn Phương (SN 1993) cũng rất lo ngại: "Con đường này rất đông xe tải qua lại, nếu người dân không để ý xe cộ và tụ tập quá đông rất nguy hiểm. Tôi nghĩ nên có biển cảnh báo".
Anh Phùng Văn Bình (SN 1988) chia sẻ, để đảm bảo an toàn giao thông thì những nơi giao nhau, cột bê tông ở giữa đường phải được sơn cảnh báo.
Trước đó, ông Nguyễn Đình Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Phúc Thọ - chia sẻ, những bức tranh bích họa trên tuyến đường được địa phương lựa chọn các chủ đề gắn với lịch sử, những truyền thống tốt đẹp của quê hương Phúc Thọ như cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, lễ hội Hát Môn, hình ảnh chú bộ đội cụ Hồ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc...