Cuộc sống thiệt thòi
Người đàn ông gây xôn xao dư luận trong những ngày qua khi đi bộ từ TP. Hồ Chí Minh về quê ở Quảng Bình là anh Chu Đức Thắng (SN 1985, trú tại thôn Quyết Tiến, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).
Trải qua chuyến đi dài, đến nay, sức khỏe anh Thắng vẫn ổn định, tuy vậy, ẩn sau người đàn ông này là một hoàn cảnh vô cùng khó khăn, và chính bản thân anh cũng mang nhiều thiệt thòi khi đầu óc không được lanh lợi, bình thường.
Qua tìm hiểu, anh Thắng là con trai thứ 2 trong gia đình có 2 anh em và có hoàn cảnh rất khó khăn. Bố anh mất đã lâu, mẹ đã có tuổi và làm nghề nông. Bản thân anh dù năm nay đã ngoài 35 tuổi nhưng vẫn chưa có vợ con.
Bà Trần Thị Khuyên (SN 1959, trú tại thôn Quyết Tiến, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh) - mẹ của anh Thắng cho biết, con trai từ nhỏ đã không được nhanh nhẹn, đầu óc cũng có phần không được bình thường nên dù đi làm trong miền Nam đã 20 năm nay nhưng không tích góp được đồng nào và anh cũng ít khi về thăm nhà.
“Bữa trước nhận được điện thoại của mấy anh công an ở Quảng Ngãi báo là gặp Thắng đang đi bộ về nhà và sẽ giúp Thắng bắt xe về Quảng Bình. Sáng 7.5, tôi mới đạp xe đạp ra xã Võ Ninh đón con về” - bà Khuyên chia sẻ.
Sau chuyến đi bộ của anh Thắng, bà Khuyên cho biết sẽ khuyên con không đi làm ăn xa nữa mà sẽ xin cho con làm thuê ở gần nhà.
Vừa đi bộ, vừa nhặt rác
Trao đổi với PV báo Lao Động về quyết định đi bộ về quê của mình, anh Thắng chia sẻ, trước đó, anh làm công nhân cho một công ty bao bì ở huyện Bình Chánh (TP. Hồ Chí Minh) nhưng do nhiều vấn đề nên anh đã nghỉ việc và quyết định về quê.
Do không đủ tiền và một phần nào đó là muốn thử xem có đi được không, anh Thắng đã không ngần ngại quyết định đi bộ gần 1.200 km để về quê ở Quảng Bình.
“Cứ đi thôi, khi nào mệt thì dừng lại ngủ, ngủ ở cây xăng, hiên nhà người dân... Ăn uống thì tôi cũng được nhiều người cho đồ ăn, mời ăn, nhiều người cho tiền nữa nhưng mà tôi không lấy” - anh Thắng chia sẻ khi được hỏi về hành trình đi bộ của mình.
Anh Thắng chia sẻ thêm, trong chuyến đi của mình, hễ thấy đoạn đường nào bụi bẩn, nhiều rác là anh sẽ quét và nhặt sạch rác mới thôi.
Trong quá trình đi bộ về quê, dù được nhiều xe cho đi nhờ nhưng anh Thắng đều từ chối. Sau 2 tuần đi được khoảng 800km ra đến Quảng Ngãi thì anh Thắng được lực lượng CSGT giữ lại rồi giúp đỡ liên lạc với người nhà.
Sau đó, anh được sắp xếp vé xe, đến ngày 7.5, anh Thắng chính thức về đến nhà.
Trao đổi với PV báo Lao Động, ông Hà Xuân Hưng - Chủ tịch UBND xã Hàm Ninh cho biết, Thắng đã đi làm trong miền Nam từ nhiều năm nay, thi thoảng mới về quê thăm nhà, bản thân Thắng là người không được lanh lợi, minh mẫn.
Xã cũng đã nhiều lần khuyên Thắng nên ở nhà làm chứ không nên đi làm ăn xa nhưng không được.
“Tôi cũng vừa đến thăm nhà Thắng, cũng khuyên Thắng là nên nghe lời mẹ, ở nhà làm thuê ở hồ tôm chứ đừng đi xa, vừa khổ mà mẹ của Thắng lại vừa lo” - ông Hưng chia sẻ.