Người dân ở huyện miền núi Quảng Trị hoãn tiệc cưới để phòng dịch COVID-19

HƯNG THƠ |

Ngày cưới đến gần, thiệp mời đã gửi tận tay họ hàng, bạn bè gần xa nhưng nhiều cặp đôi ở huyện miền núi Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) quyết định thông báo hoãn để phòng dịch COVID-19.

Chỉ còn 2 ngày nữa, là đám cưới của anh Dương Trường Giang (sinh năm 1989, trú tại xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) và chị Huỳnh Thị Thu Phương (sinh năm 1996, trú tại tỉnh Quảng Nam) sẽ được tổ chức. Mấy tháng trước, sau khi ấn định ngày cưới ở nhà nam là 15.3 dương lịch, gia đình anh Giang liên hệ với nhà hàng tiệc cưới ở quê để đặt lịch và lên thực đơn các món ăn.

Gia đình anh Giang đã gửi 500 tấm thiệp đến bạn bè, họ hàng làng xóm mời mọi người 11h trưa ngày 15.3 đến dự tiệc cưới. Ở Quảng Nam, gia đình nhà nữ cũng đã chuẩn bị đầy đủ cho ngày cưới của đứa con gái một.

Thế nhưng, mấy ngày gần đây, thông tin về việc xuất hiện một số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Đà Nẵng, Huế khiến cả 2 gia đình lo lắng. Đặc biệt, vào tối 8.3, ở huyện miền núi Hướng Hóa phát hiện có 4 trường hợp quê ở Hà Nội vào đây làm việc đã đi cùng chuyến bay với 1 người bị nhiễm SARS-CoV-2. 4 người này vào Hướng Hóa từ ngày 6.3 đã tiếp xúc với nhiều người, nhưng khi cơ quan chức năng đưa đi cách ly thì 1 người bị đánh tráo.

Sau khi bàn bạc, gia đình anh Giang và gia đình chị Phương quyết định hoãn tổ chức tiệc cưới. “Gia đình mình lo, tiệc cưới tập trung đông người ở Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế rồi ở quê mình đến, nếu không may xảy ra chuyện lây lan dịch bệnh thì sẽ rất khó xử. Dù rất buồn nhưng vẫn quyết định hoãn tiệc cưới cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát mới tổ chức” – anh Giang, chia sẻ.

Tương tự, anh Phan Duy Trọng (trú tại thị trấn Khe Sanh) định tổ chức đám cưới vào ngày 17.3 và đã đặt hơn 60 mâm tiệc ở nhà hàng. Ngày 9.3, thấy tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nên gia đình anh Trọng thống nhất hoãn tiệc cưới. “Chúng tôi đặt vấn đề với nhà nữ nên hoãn tiệc cưới. Ngày vui của con chúng tôi rất quan trọng, nhưng cả xã hội đang nỗ lực phòng dịch nên việc hoãn tiệc cưới để tránh tình trạng tụ tập đông người là cần thiết” – bà Lê Thị Mai Hòa (mẹ của anh Trọng) cho hay.

Được biết, dù tiệc cưới hoãn, nhưng đến ngày lành tháng tốt đã ấn định, gia đình anh Giang và anh Trọng sẽ gói gọn phần lễ vái gia tiên để các cặp đôi thành vợ chồng.

Bà Nguyễn Thị Huyền-Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hướng Hóa cho biết, hiện trên địa bàn có khoảng 10 gia đình tổ chức hoãn tiệc cưới để phòng dịch COVID-19. “Việc hoãn tiệc cưới trong thời điểm này chưa có quy định, nhưng người dân ở đây ý thức được tập trung đông người tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nên tự giác. Chúng tôi thấy việc này rất đúng đắn, hi vọng sẽ được nhiều người hưởng ứng” – bà Huyền, nói.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

26 học sinh nghỉ học vì dự đám cưới có chú rể Hàn Quốc

TRẦN LƯU |

26 học sinh đến dự đám cưới có chú rể là người Hàn Quốc từ hôm 26.2; gần đây, ngành giáo dục tỉnh Kiên Giang mới biết vụ việc và tức tốc cho 26 em này nghỉ học...

Trung tâm tiệc cưới lao đao vì dịch COVID-19

Bảo Hân – Trần Kiều |

Dịch COVID-19 khiến trung tâm tiệc cưới giảm khoảng 30-40% doanh thu. Nếu tình trạng này kéo dài 1,2 tuần nữa, chúng tôi còn chịu được, nhưng nếu kéo dài hơn thì chúng tôi phải có những động thái khác”.

Quảng Ninh vận động dân điều chỉnh lịch cưới để phòng, chống COVID-19

Nguyễn Hùng |

Nhằm đối phó với dịch COVID-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, Quảng Ninh đề nghị người dân điều chỉnh thời gian, hình thức tổ chức cưới phù hợp.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

26 học sinh nghỉ học vì dự đám cưới có chú rể Hàn Quốc

TRẦN LƯU |

26 học sinh đến dự đám cưới có chú rể là người Hàn Quốc từ hôm 26.2; gần đây, ngành giáo dục tỉnh Kiên Giang mới biết vụ việc và tức tốc cho 26 em này nghỉ học...

Trung tâm tiệc cưới lao đao vì dịch COVID-19

Bảo Hân – Trần Kiều |

Dịch COVID-19 khiến trung tâm tiệc cưới giảm khoảng 30-40% doanh thu. Nếu tình trạng này kéo dài 1,2 tuần nữa, chúng tôi còn chịu được, nhưng nếu kéo dài hơn thì chúng tôi phải có những động thái khác”.

Quảng Ninh vận động dân điều chỉnh lịch cưới để phòng, chống COVID-19

Nguyễn Hùng |

Nhằm đối phó với dịch COVID-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, Quảng Ninh đề nghị người dân điều chỉnh thời gian, hình thức tổ chức cưới phù hợp.