Người dân Lâm Đồng vẽ tranh tường tri ân 3 chiến sĩ cứu hỏa vừa hy sinh

Phương Nhiên |

Lâm Đồng – Xúc động trước sự hy sinh cao cả khi làm nhiệm vụ của 3 chiến sĩ cảnh sát Phòng cháy chữa cháy trong vụ hoả hoạn vừa xảy ra tại quán karaoke ở Hà Nội, ông Nguyễn Anh Sinh (Phường 2, TP.Đà Lạt) quyết định biến bức tường cửa hàng của mình thành bức bích họa tri ân, tưởng nhớ 3 chiến sĩ.

Khoảng 4 ngày gần đây, người dân khi đi qua cây xăng Thông Thiên Học (giao cắt với đường Bùi Thị Xuân, TP.Đà Lạt) đều  bị thu hút bởi một bức tranh tường đang dần thành hình.

Bức tranh tường cao khoảng gần 5m, bề ngang rộng hơn 6,5m vẽ hình 3 chiến sĩ cảnh sát PCCC đang làm nhiệm vụ cứu hoả. Một người ôm một em bé chạy ra khỏi đám cháy, 2 người còn lại thì cầm vòi cứu hoả lao vào đống lửa.

Nhiều người không khỏi xúc động vì bức bích họa khiến họ liên tưởng đến câu chuyện về 3 chiến sĩ cứu hỏa vừa hy sinh trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy tại một quán karaoke ở Hà Nội vừa qua.

Bức tranh tường được lấy cảm hứng từ 3 chiến sĩ cứu hoả vừa hy sinh.
Bức tranh tường được lấy cảm hứng từ 3 chiến sĩ cứu hoả vừa hy sinh.

Bức tranh tường này là của một cửa hàng bày bán thiết bị PCCC và CHCN của gia đình ông Nguyễn Anh Sinh, nằm tại số 1 đường Thông Thiên Học, Phường 2, TP.Đà Lạt.

Theo ông Sinh, gia đình ông vốn kinh doanh, thiết kế, thi công các thiết bị, hệ thống phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC – CNCH) đã nhiều năm. 

Từ hơn một tháng trước, 2 vợ chồng ông có ý định đặt in một tấm banner quảng cáo các thiết bị PCCC – CNCH mà gia đình kinh doanh để treo lên bức tường còn để trống bên hông cửa hàng. Mọi ý tưởng về nội dung, hình ảnh, bố cục… như thế nào cũng đã đều được vợ chồng ông lên phương án chi tiết và tìm đơn vị thi công.

Ngày 1.8, thông tin về vụ hoả hoạn ở Hà Nội khiến 3 chiến sĩ cảnh sát PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ tràn ngập các mặt báo. Ông Sinh không giấu nổi sự xúc động bày tỏ: “Đọc tin tôi không cầm nước mắt, vừa xót xa, vừa thương tiếc, vừa biết ơn, vừa tự hào…"

Và cũng gần như ngay lúc đó, trong đầu ông Sinh bỗng loé lên ý tưởng sẽ thay thế hình quảng cáo các thiết bị mà gia đình kinh doanh thành một một bức tranh tường lấy cảm hứng từ hình ảnh 3 chiến sĩ lao vào biển lửa giúp dân mà không màn nguy hiểm. 

“Ý nghĩa lớn nhất của bức tranh là nhằm tri ân, tưởng nhớ tới 3 chiếc sĩ cảnh sát PCCC vừa hy sinh. Dù cho sau này thời gian có trôi đi, thông tin rồi cũng sẽ đến lúc không còn được nhắc đến nhiều nữa nhưng mỗi khi qua đây, nhìn vào bức tranh tường này thì sẽ không ai quên những cống hiến thầm lặng của 3 chiến sĩ vừa hy sinh nói riêng cũng như lực lượng PCCC nói chung. 

Bên cạnh đó, vợ chồng tôi cũng quyết định không treo logo công ty lên như mục đích quảng cáo ban đầu mà sẽ chỉ có bức tranh này với mong muốn nó sẽ trở thành một thông điệp tuyên truyền về an toàn PCCC chung cho toàn dân. Mong rằng mọi người sẽ quan tâm, để ý đến vấn đề PCCC hơn.” – ông Sinh chia sẻ ý tưởng của mình.

Chia sẻ thêm, ông Sinh cho biết, bản thân ông cũng là một thành viên của đội PCCC – CNCH tự quản Lạc Dương, tham gia từ những ngày đầu đội mới thành lập. Anh em trong đội tự góp tiền của, thiết bị để thành lập và duy trì đội. Bất cứ khi nào, địa bàn xảy ra các vụ hoả hoạn, tai nạn… thì các thành viên sẽ ngay lập tức lên đường, tham gia cứu giúp mà không lấy một đồng tiền công. 

“Thấu hiểu vô cùng những vất vả, hiểm nguy của công việc này nên có lẽ vì thế mà cứ có chuyện gì liên quan đến lực lượng PCCC – CHCN, tôi cũng dễ dàng đồng cảm hơn bất cứ ai.” – ông Sinh chia sẻ.

Sau 4 ngày gấp rút thi công, bức tranh gần như đã được hoàn thành.
Sau 4 ngày gấp rút thi công, bức tranh gần như đã được hoàn thành.

Là hoạ sĩ trực tiếp thi công bức bích họa 3 chiến sĩ PCCC, ông Nguyễn Tấn Đức cho biết, bình thường để vẽ bức tranh tường với kích thước và độ khó tương tự ông phải cần đến hơn 1 tuần mới hoàn thành.

“Nhưng không hiểu sao khi vẽ bức tranh này, tôi có một cảm xúc đặc biệt hơn rất nhiều. Có lẽ một phần là do câu chuyện hy sinh của 3 anh cảnh sát PCCC khiến tôi thăng hoa hơn khi làm việc. Vậy nên bức tranh này tôi chỉ hoàn thành trong gần 4 ngày, nhanh hơn 50% tiến độ dự kiến.”

Phương Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Những bó hoa, lời tri ân gửi đến 3 chiến sĩ PCCC hy sinh

DUY TÀI |

Ngày 3.8 tại tượng đài "Công an nhân dân vì dân phục vụ" nhiều người dân Thủ đô đã đến đây gửi những bông hoa tươi thắm với mong muốn tri ân đến 3 chiến sĩ PCCC đã hy sinh trong đám cháy tại quán Karaoke ở p.Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Người dân đặt hoa dưới tượng đài, tri ân 3 chiến sĩ PCCC hy sinh

HỮU CHÁNH - VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Chiều và tối 2.8, nhiều người dân đã mua hoa đến đặt trước tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ” để tưởng niệm 3 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC và CNCH hy sinh trong vụ cháy quán karaoke ISIS (Quan Hoa, Cầu Giấy) ngày 1.8.

3 chiến sĩ cứu 8 người trước khi hy sinh: Người dân bàng hoàng, tiếc nuối

Đình Hiếu - Thiện Giang |

Hà Nội - Chứng kiến lực lượng cứu nạn, cứu hộ quên thân mình khi làm nhiệm vụ tại vụ cháy nghiêm trọng xảy ra ở quán karaoke (Số 231 đường Quan Hoa, quận Cầu Giấy), nhiều người dân bày tỏ sự tiếc nuối, lòng biết ơn và ghi nhận sâu sắc những nỗ lực và hy sinh không mệt mỏi của các chiến sĩ công an.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Những bó hoa, lời tri ân gửi đến 3 chiến sĩ PCCC hy sinh

DUY TÀI |

Ngày 3.8 tại tượng đài "Công an nhân dân vì dân phục vụ" nhiều người dân Thủ đô đã đến đây gửi những bông hoa tươi thắm với mong muốn tri ân đến 3 chiến sĩ PCCC đã hy sinh trong đám cháy tại quán Karaoke ở p.Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Người dân đặt hoa dưới tượng đài, tri ân 3 chiến sĩ PCCC hy sinh

HỮU CHÁNH - VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Chiều và tối 2.8, nhiều người dân đã mua hoa đến đặt trước tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ” để tưởng niệm 3 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC và CNCH hy sinh trong vụ cháy quán karaoke ISIS (Quan Hoa, Cầu Giấy) ngày 1.8.

3 chiến sĩ cứu 8 người trước khi hy sinh: Người dân bàng hoàng, tiếc nuối

Đình Hiếu - Thiện Giang |

Hà Nội - Chứng kiến lực lượng cứu nạn, cứu hộ quên thân mình khi làm nhiệm vụ tại vụ cháy nghiêm trọng xảy ra ở quán karaoke (Số 231 đường Quan Hoa, quận Cầu Giấy), nhiều người dân bày tỏ sự tiếc nuối, lòng biết ơn và ghi nhận sâu sắc những nỗ lực và hy sinh không mệt mỏi của các chiến sĩ công an.