Ngày 10.9, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, người thân, bạn bè và người dân đã có mặt tại quê nhà của Đại úy Nguyễn Đình Khiêm (ở xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) để đưa tiễn người chiến sĩ anh dũng về nơi an nghỉ cuối cùng.
Dự lễ tang, nhiều người thể hiện sự tiếc thương, xót xa, không cầm được nước mắt bởi Đại úy Khiêm ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ.
Nhiều người dân (ở xóm 8A, xã Yên Mỹ) cho biết, ở địa phương, Đại úy Khiêm được rất nhiều người, bà con lối xóm yêu quý, khi hay tin Đại úy Khiêm hy sinh trong khi làm nhiệm vụ chống bão số 3, cả xóm làng ai cũng bàng hoàng và đau xót.
Được biết, Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm sinh ngày 6.11.1997, nhập ngũ tháng 9.2015. Gia đình Thượng úy rất khó khăn. Để có tiền nuôi con, bố anh làm phụ hồ, mẹ làm ruộng lam lũ vất vả. Thương cha mẹ, Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm đã nỗ lực học tập, rèn luyện với quyết tâm được phục vụ trong quân đội.
Gia đình có 4 người con, ai cũng chăm ngoan học giỏi. Riêng Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm nhiều năm liền là học sinh giỏi, thi đỗ vào Trường Sĩ quan Công binh. Anh mới lập gia đình cuối năm 2023, và được phong Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Công binh 513, Quân khu 3 khoảng 1 tháng trước.
Ngày 7.9, trong lúc đương đầu với bão số 3, Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm đã hy sinh anh dũng khi thấy đồng đội trượt chân, có nguy cơ cây đè gây nguy hiểm cho các đồng đội khác, anh đã lao vào đỡ, bị cây đè vào người và ngã. Đồng đội và đơn vị đã đưa anh đến bệnh viện cấp cứu nhưng anh không qua khỏi.
Với hành động dũng cảm quên mình vì nhiệm vụ, Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm đã được thăng quân hàm lên Đại úy và được Ban Thanh niên Quân đội đề nghị Trung ương Đoàn truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" - là danh hiệu cao quý của Trung ương Đoàn dành tặng đoàn viên, thanh, thiếu nhi Việt Nam có hành động dũng cảm, lập công xuất sắc trong bảo vệ an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.
Ngày 9.9, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Đại úy Nguyễn Đình Khiêm.