Người dân Đắk Lắk dầm mình trong biển nước để gặt lúa chạy lũ

Phan Tuấn |

Do ảnh hưởng của bão số 5, hai ngày qua, một số địa phương ở tỉnh Đắk Lắk xảy ra nhiều trận mưa lớn, kéo dài, gây ngập lụt cục bộ ở một số địa phương. Trong đó, huyện Lắk, một trong những vựa lúa lớn nhất của tỉnh, đến chiều nay đã có 230ha lúa bị ngập sâu, người dân đang khẩn trương gặt lúa chạy lũ.

Người dân ở huyện Lắk chạy đua với thời gian gặt lúa chạy lũ. Ảnh: Phan Tuấn
Người dân ở huyện Lắk chạy đua với thời gian gặt lúa chạy lũ. Ảnh: Phan Tuấn

Người dân xót xa

Cánh đồng ở thôn Hoà Bình 2, xã Đắk Liêng, huyện Lắk, nằm cạnh một nhánh phụ của sông Krông Na. Hiện trên cánh đồng này đã mênh mông biển nước. Theo ước tính của người dân nơi đây, có khoảng 70ha lúa ngập trong nước lũ. Người dân trong các thôn, buôn lân cận đang hối hả chạy đua với thời gian để cứu lúa.

Đứng gặt lúa khi nước đã quá bụng, những bông lúa chỉ còn lấp ló, anh Phạm Minh Việt cho biết, nước lên quá nhanh, người dân trở tay không kịp. Dù đã huy động hết anh em, họ hàng trong hai ngày qua nhưng cũng không thể gặt kịp diện tích hơn 1ha lúa.

Người dân xót xa nhìn những cánh đồng lúa dần chìm trong biển nước mênh mong. Ảnh: Phan Tuấn
Người dân xót xa nhìn những cánh đồng lúa dần chìm trong biển nước mênh mong. Ảnh: Phan Tuấn

"Từ sáng hôm qua tới giờ, tôi phải gặt lúa cả ngày đêm, mưa gió. Nước lên ngập hết cả bông lúa luôn rồi. Công lao cả mùa chăm sóc gần như đã đổ ra sông, ra biển, người dân chúng tôi nỗ lực vớt được chút nào hay chút đó”- anh Việt chia sẻ.

Cũng có hơn 7 sào lúa đã ngập sâu trong nước lũ, bà Bùi Thị Tường, thôn Hoà Bình 2, xã Đắk Liêng cho biết, thời điểm này, ai cũng đang lo cứu lúa của mình hoặc của những người thân quen. Do nước lũ ngập sâu nên việc gặt lúa gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Y San Buôn Yang, ở xã Đắk Liêng dầm mình trong nước vớt vát một ít lúa trước khi bị ngập sâu. Ảnh: Phan Tuấn
Ông Y San Buôn Yang, ở xã Đắk Liêng dầm mình trong nước vớt vát một ít lúa trước khi bị ngập sâu. Ảnh: Phan Tuấn

“Gia đình tính chuyện thuê mướn người gặt lúa rồi chia đôi nhưng cũng không ai đồng ý. Nhiều cánh đồng lúa của gia đình giờ đã chìm trong biển nước”- bà Tường chua xót.

Thiệt hại nặng nề

Theo ông Nguyễn Viết Quang, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Lắk, trên địa bàn huyện bắt đầu có mưa to từ ngày 7.9 do ảnh hưởng của bão số 5. Những ngày sau, lượng mưa càng tăng cao. Hiện nay, nước từ thượng nguồn đang đổ nhanh về huyện theo sông Krông Na và các suối lớn như Đắk Phơi, Đắk Liêng với lưu lượng lớn.

Nhiều gia đình ở huyện Lắk tập trung hết nhân lực ra đồng gắt lúa chạy lũ. Ảnh: Phan Tuấn
Nhiều gia đình ở huyện Lắk tập trung hết nhân lực ra đồng gắt lúa chạy lũ. Ảnh: Phan Tuấn

Tính đến chiều nay, toàn huyện có 230ha lúa bị ngập, trong đó, tập trung ở 3 xã Đắk Liêng, Buôn Triết, Buôn Tría. Dự kiến diện tích ngập nước sẽ còn tăng nhanh. Hiện các ngành chức năng của huyện và các xã đang tập trung các phương án phòng chống lụt bão, vận động, tuyên truyền cũng như hỗ trợ người dân.

“Trước tình hình mưa lũ, huyện khuyến cáo bà con nông dân tập trung thu hoạch với phương châm "xanh nhà hơn già đồng". Đơn vị cũng đã phối hợp với UBND các xã Buôn Tría, Buôn Triết và Đắk Liêng thực hiện thống kê những diện tích thiệt hại để có cơ sở hỗ trợ theo quy định của Chính phủ”- ông Quang cho biết.

Một số người dân đã vớt vát được một ít lúa mang về. Ảnh: Phan Tuấn
Một số người dân ở xã Đắk Liêng vớt vát được một ít lúa mang về. Ảnh: Phan Tuấn

Thực tế tại ngập lụt tại huyện Lắk cho thấy, hầu hết những diện tích lúa bị thiệt hại nằm gần các sông, suối lớn, nước lũ thượng nguồn đổ về sẽ tràn từ sông suối vào các cánh đồng, khu sản sản xuất và nhà dân. Để hạn chế tình trạng này, chính quyền huyện đang đề xuất các ngành chức năng triển khai các dự án công trình đê bao, hạn chế thiên tai, lũ lụt.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Thủy điện liên tục tăng lưu lượng xả, người dân kéo nhau chạy lũ

Nhiệt Băng |

Nhiều vùng ở Phú Yên bị cô lập, chia cắt do nước lũ dâng cao sau bão số 12. Trong khi đó, một số thủy điện trên sông Ba liên tục tăng lưu lượng xả lũ, khiến hạ du càng thêm ngập sâu trên diện rộng.

Nghệ An - Hà Tĩnh: Mưa xối xả, người dân chạy lũ trong đêm

QUANG ĐẠI - MINH LÝ |

Mưa xối xả liên tục trên diện rộng cùng đồng loạt các nhà máy thủy lợi, thủy điện xả lũ đã làm nhiều nơi ở Nghệ An-Hà Tĩnh chìm trong biển nước, người dân khẩn cấp chạy lũ trong đêm.

Người dân Hội An lại tất tả dọn đồ chạy lũ

Thanh Chung |

Nước lũ dưới sông Hoài dâng lên nhanh khiến phố cổ Hội An chìm trong biển nước, người dân lại tất tả dọn đồ dưới trời mưa xối xả.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thủy điện liên tục tăng lưu lượng xả, người dân kéo nhau chạy lũ

Nhiệt Băng |

Nhiều vùng ở Phú Yên bị cô lập, chia cắt do nước lũ dâng cao sau bão số 12. Trong khi đó, một số thủy điện trên sông Ba liên tục tăng lưu lượng xả lũ, khiến hạ du càng thêm ngập sâu trên diện rộng.

Nghệ An - Hà Tĩnh: Mưa xối xả, người dân chạy lũ trong đêm

QUANG ĐẠI - MINH LÝ |

Mưa xối xả liên tục trên diện rộng cùng đồng loạt các nhà máy thủy lợi, thủy điện xả lũ đã làm nhiều nơi ở Nghệ An-Hà Tĩnh chìm trong biển nước, người dân khẩn cấp chạy lũ trong đêm.

Người dân Hội An lại tất tả dọn đồ chạy lũ

Thanh Chung |

Nước lũ dưới sông Hoài dâng lên nhanh khiến phố cổ Hội An chìm trong biển nước, người dân lại tất tả dọn đồ dưới trời mưa xối xả.