Chị Nguyễn Giang Thuỷ - Bí thư Huyện Đoàn Hoà Vang cho hay, đêm 31.7 đã có gần 100 thành niên tình nguyện tham gia dọn dẹp tại các trường ở 6 xã, nơi được chỉ định sẽ đón người dân đến cách ly.
Theo dự kiến, mọi công tác chuẩn bị cần phải thực hiện xong trước trời sáng, vì vậy các tình nguyện viên phải làm đến tận khuya.
Vừa phải kê toàn bộ bàn ghế ra bên ngoài, họ vừa phải lau dọn từ sàn nhà đến các cửa sổ thật sạch. Do trường đã nghỉ hè từ hơn nửa tháng nay nên bụi khá nhiều. Dù vậy, càng về khuya, tinh thần làm việc của họ càng hăng say.
“Mặc dù lo sợ dịch bệnh, dù trên địa bàn huyện đã xuất hiện một số ca mắc nhưng các bạn vẫn sẵn lòng có mặt với tinh thần "gọi đâu là có đó".
Đêm qua trời mưa lạnh, dù mặc áo mưa nhưng ai cũng ướt nhẹp. Dù vậy, không ai than thở câu nào. Trong sáng nay, chúng tôi sẽ tiếp tục dọn dẹp thêm các trường của các xã khác để địa phương sẵn sàng phòng dịch” – chị Thuỷ cho hay.
Đồng hành cùng với các bạn thanh niên tình nguyện là màu áo xanh của lực lượng vũ trang. Họ cùng nhau dọn dẹp, mỗi người một tay để khu cách ly sớm được đưa vào sử dụng, phục vụ người dân. Được biết, đây là lực lượng chính sẽ phục vụ tại chỗ cho những người là F1, F2 được đưa vào khu cách ly.
Cũng trong đêm 31.7, tại khu vực phong toả 3 bệnh viện lớn của Đà Nẵng, có những đôi tay không nghỉ của các bạn thanh niên tham gia vận chuyển núi hàng hoá hỗ trợ của người dân.
Những ngày qua Đà Nẵng xuất hiện mưa do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Điều này khiến số hàng hoá của người dân ủng hỗ trợ các y bác sĩ chống dịch bị ùn tắc nghiêm trọng. Trong khi đó, nhân lực chuyển hàng cho 3 bệnh viện lại có hạn, thậm chí những người vận chuyển đa phần là các y bác sĩ. Sau một tuần, họ gần như kiệt sức.
Ngay lúc này, các bạn thanh niên áo xanh đã kịp thời ứng trực. Dù đêm muộn và dù núi hàng hoá vẫn cứ được chất đầy thêm hàng ngày hàng giờ nhưng họ vẫn không vội nghỉ ngơi.
“Chúng tôi có mặt ở đây hỗ trợ từ sáng ngày 31.7, anh em vừa xếp hàng hỗ trợ, trải bạc che mưa vừa giúp chuyển hàng vào bệnh viện. Đến cơm trưa mọi người cũng ăn tại chỗ. Nhiều anh em dù mặc áo mưa, đồ bảo hộ cũng ướt sũng nhưng vì đói quá nên chỉ kịp tìm mái hiên nào đó để trú thân, rồi ăn nhanh để còn kịp làm” – anh Lê Dương, một thành viên nhóm hỗ trợ tại đây chia sẻ.