Lựa chọn cầu Thuận Phước là điểm có thể phóng tầm mắt ra cảng Tiên Sa hay chạy xe lên tận núi Sơn Trò "nhòm" xuống chiêm ngưỡng siêu tàu sân bay Mỹ. "Nghe nói là chuyến thăm lịch sử, tàu to lắm nên ai cũng hào hứng đi xem là phải" - anh Văn Huy, người dân quận Hải Châu, tươi cười cho hay.
Chiều 6.3, trên cầu Thuận Phước Đà Nẵng, khá đông người dân dừng xe, chỉ trỏ, dùng ống nhòm nhìn về phía cảng Tiên Sa.
"Chúng tôi tìm tàu sân bay, thấy báo chí chụp ảnh đẹp quá, lại nghe có hơn 5.000 thuỷ thủ nên ai cũng muốn xem một lần" - chú Nguyễn Hải, người dân Đà Nẵng, chia sẻ.
Trong khi đó, với nhiều nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên tại Đà Nẵng, những ngày qua, ngoài việc lên núi Sơn Trà săn cảnh đẹp thì họ còn "tia" thêm được đoàn tàu sân bay Mỹ.
Anh Lê Tuấn, một nhiếp ảnh gia, hồ hởi khoe những bức ảnh chụp con tàu cho mọi người xem: "Hay tin tàu vào lúc 12 giờ, tôi tranh thủ lái xe đi ngay sau khi tan làm. Tàu xa, sương mờ nhưng mà to thật. Thật sự vĩ đại, không uổng công đi xa".
Ngoài khu vực núi Sơn Trà thì bãi đá Nam Ô cũng được nhiều người lựa chọn làm nơi đến xem siêu tàu sân bay. Tâm trạng chung của mọi người khi đi xem là dù không được rõ lắm nhưng qua những bản tin, ai nấy cũng trầm trồ trước uy lực của tàu.
Riêng tại nhiều địa điểm ở Đà Nẵng, những ngày qua, nhiều hoạt động cộng đồng của Hải quân Mỹ cũng thu hút người dân đến xem và tham dự. Thậm chí, trong những bài hát giao lưu, cả thuỷ thủ Mỹ và người dân Đà Nẵng cùng say sưa ca hát, nhảy múa, làm không khí thêm phần náo nhiệt.