Người dân bắt được con ba ba màu vàng óng hiếm gặp tại vùng lũ Na Mèo

Quách Du |

Sau khi mua được con ba ba với màu sắc vàng óng từ một người dân, anh Hải (ở Thanh Hóa) đã mang về nhà nuôi dưỡng. Tại đây, nhiều người dân hiếu kỳ đã tập trung đến xem, chiêm ngưỡng con vật với màu sắc kỳ lạ, hiếm gặp này.

Ngày 2.4, trao đổi với PV Báo Lao Động, anh Phạm Văn Hải (31 tuổi, trú tại khu 6, thị trấn Sơn Lư, trước đây là thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, anh vừa mua được một con ba ba “đột biến”, với màu sắc rất kỳ lạ, hiếm gặp từ một người dân trên địa bàn.

 
Con Ba ba được anh Hải mua về và nuôi trong bể cá. 

Theo anh Hải, cách đây khoảng 5 ngày, anh nhận được thông tin một người dân ở xã Sơn Điện (huyện Quan Sơn), khi đi qua con suối (thuộc bản Hiềng, xã Na Mèo) thì bắt được một con ba ba kỳ lạ, toàn thân màu vàng óng và bên dưới phần đầu có nhiều chấm trắng (hình da báo).

Ngay sau đó, anh đã tìm đến chủ nhân của con ba ba và phải năn nỉ, thuyết phục mãi, người này mới đồng ý bán con vật trên.

“Con vật này có chiều dài khoảng 10cm, rộng 6cm và nặng khoảng 100g. Sau khi mua về, tôi mang nó thả vào trong một bể cá cảnh, trang bị sục oxy. Hiện tại, nó (con ba ba) rất khỏe, tung tăng bơi lội trong bể và ăn những thức ăn tanh như ốc và cá…” - anh Hải nói.

 
Theo anh Hải, con vật này màu vàng óng, dài khoảng 10cm, rộng 6 cm.

Cũng theo anh Hải, kể từ khi mua con vậy này về, anh chụp ảnh, đưa lên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm, chia sẻ của rất nhiều người. Sau đó, có rất đông người dân hiếu kỳ đã tìm đến nhà xem, chiêm ngưỡng và hỏi mua lại con vậy này.

“Theo các cụ cao niên, ai sở hữu được con vật hiếm gặp này, sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sông, vậy nên, hiện tôi chưa nghĩ đến việc bán con Ba ba này ” – anh Hải nói.

Một số hình ảnh cận cảnh về con Ba ba trên.

 
 
Theo anh Hải, con Ba ba ngoài có màu vàng óng thì bên dưới phần đầu có những chấm trắng, giống hình da báo rất kỳ lạ và hiếm gặp.
 
 
 
 
Hiện tại, con vật này đang được anh Hải nuôi trong một bể cá cảnh và khá khỏe mạnh.
Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Ngạc nhiên với sở thích kỳ lạ của chú vịt “ngáo đá”

SỞ HẠ - HỒNG LAN |

Dù được chủ nhân yêu mến đặt cho cái tên rất “Tây” nhưng chú vịt này lại bị mọi người gọi vui là vịt “ngáo đá” vì sở thích rất kỳ lạ của mình.

Kỳ lạ con cá thích đánh răng như người

Ngô Mai Phong - Nguyễn Khánh |

Một con cá song đang được nuôi tại bè thủy sản của ông Nguyễn Văn Bình thuộc vụng Ông Cụ, cách Vũng Đục (vịnh Bái Tử Long, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh) 4km có sở thích kỳ lạ là thích được chủ đánh răng cho mỗi ngày.

Chú chó kỳ lạ nổi tiếng khắp mạng xã hội với cái đuôi mọc trên trán

Thảo My (Theo Unilad) |

Một chú chó con sau khi được giải cứu khỏi cái lạnh đã khiến đội cứu hộ ngạc nhiên vì nó có một cái đuôi mọc ngay trên trán.

Kỳ lạ đàn cá "chảnh" nuôi 30 năm ở Cần Thơ: Cho ăn cơm, phải đút bằng thìa

HƯNG THƠ - THÀNH NHÂN |

Hơn 70 con cá tai tượng của gia đình anh Nguyễn Minh Chiến (SN 1992, trú tại khu vực 1, Cồn Sơn, phường Bùi Hữu Nghĩa, TP.Cần Thơ) được gọi là cá "chảnh", vì chỉ ăn cơm trắng và phải đút bằng thìa. Cá "chảnh" được nuôi trong ao, khoảng 30 năm tuổi, mỗi con nặng từ 3 đến 5kg.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Ngạc nhiên với sở thích kỳ lạ của chú vịt “ngáo đá”

SỞ HẠ - HỒNG LAN |

Dù được chủ nhân yêu mến đặt cho cái tên rất “Tây” nhưng chú vịt này lại bị mọi người gọi vui là vịt “ngáo đá” vì sở thích rất kỳ lạ của mình.

Kỳ lạ con cá thích đánh răng như người

Ngô Mai Phong - Nguyễn Khánh |

Một con cá song đang được nuôi tại bè thủy sản của ông Nguyễn Văn Bình thuộc vụng Ông Cụ, cách Vũng Đục (vịnh Bái Tử Long, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh) 4km có sở thích kỳ lạ là thích được chủ đánh răng cho mỗi ngày.

Chú chó kỳ lạ nổi tiếng khắp mạng xã hội với cái đuôi mọc trên trán

Thảo My (Theo Unilad) |

Một chú chó con sau khi được giải cứu khỏi cái lạnh đã khiến đội cứu hộ ngạc nhiên vì nó có một cái đuôi mọc ngay trên trán.

Kỳ lạ đàn cá "chảnh" nuôi 30 năm ở Cần Thơ: Cho ăn cơm, phải đút bằng thìa

HƯNG THƠ - THÀNH NHÂN |

Hơn 70 con cá tai tượng của gia đình anh Nguyễn Minh Chiến (SN 1992, trú tại khu vực 1, Cồn Sơn, phường Bùi Hữu Nghĩa, TP.Cần Thơ) được gọi là cá "chảnh", vì chỉ ăn cơm trắng và phải đút bằng thìa. Cá "chảnh" được nuôi trong ao, khoảng 30 năm tuổi, mỗi con nặng từ 3 đến 5kg.