Người chiến binh già sống qua hai thế kỷ

Việt Văn |

Một dịp may tình cờ, phóng viên Lao Động được gặp một nhân vật đặc biệt khi về Thái Nguyên. Đại tá Hoàng Long Xuyên - một lão thành cách mạng trung kiên, nguyên Giám đốc Công an Khu tự trị Việt Bắc, Chỉ huy trưởng Công an nhân dân vũ trang khu tự trị Việt Bắc (nay là Bộ đội biên phòng).

103 tuổi (cụ sinh năm 1917), 75 năm tuổi Đảng, trong cụ vẫn sáng ngời niềm tin với Đảng, với lý tưởng cách mạng. Cụ Hoàng Long Xuyên là một trong 10 thanh niên trung kiên được Chủ tịch Hồ Chí Minh cử đi học tại Trường Quân sự Hoàng Phố (Trung Quốc) vào năm 1941, trở về gia nhập Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân đầu năm 1945. Năm 1949, ông được cử là Phó Tư lệnh mặt trận Long Châu, tham gia chiến dịch Thập Vạn Đại Sơn giải phóng Quảng Tây giúp cách mạng Trung Quốc. Cụ nghỉ hưu năm 1986, quân hàm đại tá (hưởng lương cấp bậc thiếu tướng)...

Tuổi cao, trí nhớ đã sút giảm nhiều, song cụ vẫn nhớ kỷ niệm sâu sắc nhất với Bác Hồ năm 1941 ở hang Pắc Bó (Cao Bằng). Bác có dặn dò những chiến sĩ trung kiên trước khi đi học Hoàng Phố: 25 triệu đồng bào một lần nô lệ biết bao đau lòng/ Người giam Hà Nội kẻ tù Sơn La/ Nước Nam là nước Nam ta/ Vì ai đến nỗi xót xa thế này/ Vì thằng Nhật, vì thằng Tây thanh niên ta phải ra đây học hành/ Một là học hết nhà binh/Hai là học hết tính tình người ta/ Thanh niên là chủ nước nhà/ Phải cho huấn luyện mới là thanh niên.

Cụ trường thọ ngoài yếu tố gene di truyền, còn ở cuộc sống sinh hoạt điều độ, thời đi làm không rượu bia. Buổi sáng, cụ thích đi bộ, tưới cây. Tối trước khi ngủ, cụ tập vẩy tay.
Cụ trường thọ ngoài yếu tố gene di truyền, còn ở cuộc sống sinh hoạt điều độ, thời đi làm không rượu bia. Buổi sáng, cụ thích đi bộ, tưới cây. Tối trước khi ngủ, cụ tập vẩy tay.
Dấu vết thời gian.
Dấu vết thời gian.
Cụ Xuyên lần giở cuốn album ảnh gia đình. Cụ tính cách thật thà, chất phác và rất trung thực như người trong gia đình nói. Cụ chưa bao giờ nặng lời, to tiếng với cấp dưới và cả con cái. Ai sai thì cụ thuyết giảng, phân tích cho hết lý lẽ.
Cụ Xuyên lần giở cuốn album ảnh gia đình. Cụ tính cách thật thà, chất phác và rất trung thực như người trong gia đình nói. Cụ chưa bao giờ nặng lời, to tiếng với cấp dưới và cả con cái. Ai sai thì cụ thuyết giảng, phân tích cho hết lý lẽ.
Cháu nội Hoàng Đức Thiện - trung úy Công an phòng PA03, Công an tỉnh Thái Nguyên - thích ngồi lắng nghe chuyện của ông.
Cháu nội Hoàng Đức Thiện - trung úy Công an phòng PA03, Công an tỉnh Thái Nguyên - thích ngồi lắng nghe chuyện của ông.
Việt Văn
TIN LIÊN QUAN

Lấy đầu đạn nằm 51 năm trong cơ thể một cựu binh

Thành Nhân |

Trong 90 phút các bác sĩ đã phẫu thuật thành công lấy đầu viên đạn nằm 51 năm trong cơ thể của một cựu chiến binh.

Cựu binh Mỹ hội ngộ mối tình đầu sau 50 năm: Người trong cuộc nói gì?

Anh Tú - Anh Nhàn |

Thông tin về cuộc gặp gỡ như định mệnh sau 50 năm của ông Ken Reesing và bà Thúy Lan ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất được ví như câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Chính những người trong cuộc cũng cho rằng cuộc gặp này quá đỗi diệu kỳ mà họ chưa thể tin là có thật.

Cựu binh Mỹ hội ngộ mối tình đầu sau 50 năm: Đời chỉ cần thế là quá đủ

Anh Nhàn - Anh Tú |

"Có một người yêu và nhớ đến mình suốt 50 năm, giờ người ấy trở thành tri kỷ để trò chuyện mỗi ngày, không cần giàu sang hay quyền lực, đời tôi chỉ cần như thế là quá đủ".

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Lấy đầu đạn nằm 51 năm trong cơ thể một cựu binh

Thành Nhân |

Trong 90 phút các bác sĩ đã phẫu thuật thành công lấy đầu viên đạn nằm 51 năm trong cơ thể của một cựu chiến binh.

Cựu binh Mỹ hội ngộ mối tình đầu sau 50 năm: Người trong cuộc nói gì?

Anh Tú - Anh Nhàn |

Thông tin về cuộc gặp gỡ như định mệnh sau 50 năm của ông Ken Reesing và bà Thúy Lan ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất được ví như câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Chính những người trong cuộc cũng cho rằng cuộc gặp này quá đỗi diệu kỳ mà họ chưa thể tin là có thật.

Cựu binh Mỹ hội ngộ mối tình đầu sau 50 năm: Đời chỉ cần thế là quá đủ

Anh Nhàn - Anh Tú |

"Có một người yêu và nhớ đến mình suốt 50 năm, giờ người ấy trở thành tri kỷ để trò chuyện mỗi ngày, không cần giàu sang hay quyền lực, đời tôi chỉ cần như thế là quá đủ".