Người bán vé số dạo vất vả mưu sinh ngày mùng 1 Tết

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Mùng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu, trong khi mọi người, mọi nhà đang vui chơi, sum họp bên gia đình, thì những người bán vé số dạo phải vất vả mưu sinh. Với họ, Tết cũng như ngày thường, cuộc mưu sinh vẫn diễn ra đều đặn trên từng con phố, ngõ hẻm...
Sáng mùng 1 Tết, các hàng quán ở Cần Thơ đều vắng lặng, đóng cửa, nghỉ kinh doanh. Phần lớn người dân đã về quê ăn tết, hoặc ở nhà sum họp cùng người thân gia đình. Trên các tuyến đường, ngõ hẻm, những người bán vé số dạo vẫn lặng lẽ mưu sinh, đi “bán giấc mơ” ngày đầu năm mới.
Sáng mùng 1 Tết, các hàng quán ở Cần Thơ đều vắng lặng, đóng cửa, nghỉ kinh doanh. Phần lớn người dân đã về quê ăn tết, hoặc ở nhà sum họp cùng người thân gia đình. Trên các tuyến đường, ngõ hẻm, những người bán vé số dạo vẫn lặng lẽ mưu sinh, đi “bán giấc mơ” ngày đầu năm mới.
Ông Nguyễn Tiến Sinh, quê ở tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Tết đối với những người bán vé số như chúng tui cũng như ngày thường. Mùng 1 tết năm nào cũng bán được gấp đôi ngày thường, bởi người dân thường mua nhiều hơn voiews hy vọng “thần tài gõ cửa“, đổi đời trong năm mới.
Ông Nguyễn Tiến Sinh, quê ở tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Tết đối với những người bán vé số như chúng tui cũng như ngày thường. Mùng 1 tết năm nào cũng bán được gấp đôi ngày thường, bởi người dân thường mua nhiều hơn với hy vọng “thần tài gõ cửa“, đổi đời trong năm mới.
Còn ông Huỳnh Phúc Thanh, ở TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau chia sẻ: “Ngày thường tui bán được từ 100-150 vé, hôm nay mùng 1 đã bán được gần 300 vé. Người mua ai cũng cầu may mắn đầu năm nên bán chạy. Dù vất vả nhưng có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống“.
Còn ông Huỳnh Phúc Thanh, ở TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau chia sẻ: “Ngày thường tui bán được từ 100-150 vé, hôm nay mùng 1 đã bán được gần 300 vé. Người mua ai cũng cầu may mắn đầu năm nên bán chạy. Dù vất vả nhưng có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống“.
Một người phụ nữ bán vé số dạo cho khách qua đường trên tuyến QL1A thuộc địa phận TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Bà cho biết: Từ sáng đến giờ đã lội bộ hơn 20km, và bán được trên 100 vé. Hy vọng vé số còn lại sẽ hết sớm để về nhà chung vui cùng gia đình mừng năm mới“.
Một người phụ nữ bán vé số dạo cho khách qua đường trên tuyến QL1A thuộc địa phận TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Bà cho biết: Từ sáng đến giờ đã lội bộ hơn 20km, và bán được trên 100 vé. Hy vọng vé số còn lại sẽ hết sớm để về nhà chung vui cùng gia đình mừng năm mới“.
Hai người đàn ông tật nguyền bán vé số dạo ở quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ giữa cơn nắng gắt ngày mùng 1 tết.
Hai người đàn ông tật nguyền bán vé số dạo ở quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ giữa cơn nắng gắt ngày mùng 1 tết.
Hai người đàn ông tật nguyền bán vé số dạo ở quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ giữa cơn nắng gắt ngày mùng 1 tết.
Trong ảnh là một sạp vé số dạo ở khu dân cư Tài Lộc, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Chủ sạp cho biết: Nghề bán vé số được ví von là đi “bán giấc mơ“, bởi giúp người ta có thể đổi đời trong chốc lát. Cuộc mưu sinh nào mà không vất vả. Ngày đầu năm mới, chúng tôi mong muốn ai cũng gặp may“.
Trong ảnh là một sạp vé số dạo ở khu dân cư Tài Lộc, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Chủ sạp cho biết: Nghề bán vé số được ví von là đi “bán giấc mơ“, bởi giúp người ta có thể đổi đời trong chốc lát. Cuộc mưu sinh nào mà không vất vả. Ngày đầu năm mới, chúng tôi mong muốn ai cũng gặp may“.
TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Quán cơm 0 đồng Đà Nẵng tặng quà Tết cho người bán vé số

THUỲ TRANG |

Tạm dừng phục cơm 0 đồng để nghỉ Tết, thế nhưng nhiều mạnh thường quân tại Đà Nẵng vẫn không quên gửi tặng thêm món quà Tết nho nhỏ đến với những người bán vé số, lao động nghèo.

Đà Nẵng: Hàng trăm suất quà Tết được trao cho người bán vé số dạo

Hữu Long |

Hàng trăm suất quà tết được công ty xổ số Đà Nẵng trao tặng cho người bán vé số nghèo với mong muốn họ sẽ có cái tết ấm cúng bên gia đình.

LD 21013: Người mẹ bán vé số vay nặng lãi chữa bệnh ung thư cho con

Minh Hương |

Bé Huỳnh Thị Kiều Diễm (13 tuổi, quê ở xã Vĩnh Hậu A, huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu) gần 4 năm nay mắc căn bệnh ung thư tụy. Mẹ của Diễm phải vay nặng lãi để có tiền chạy chữa cho bé.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Quán cơm 0 đồng Đà Nẵng tặng quà Tết cho người bán vé số

THUỲ TRANG |

Tạm dừng phục cơm 0 đồng để nghỉ Tết, thế nhưng nhiều mạnh thường quân tại Đà Nẵng vẫn không quên gửi tặng thêm món quà Tết nho nhỏ đến với những người bán vé số, lao động nghèo.

Đà Nẵng: Hàng trăm suất quà Tết được trao cho người bán vé số dạo

Hữu Long |

Hàng trăm suất quà tết được công ty xổ số Đà Nẵng trao tặng cho người bán vé số nghèo với mong muốn họ sẽ có cái tết ấm cúng bên gia đình.

LD 21013: Người mẹ bán vé số vay nặng lãi chữa bệnh ung thư cho con

Minh Hương |

Bé Huỳnh Thị Kiều Diễm (13 tuổi, quê ở xã Vĩnh Hậu A, huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu) gần 4 năm nay mắc căn bệnh ung thư tụy. Mẹ của Diễm phải vay nặng lãi để có tiền chạy chữa cho bé.