Theo thông tin từ một số người dân, vào lúc 19h ngày 27.1, khi một người đàn ông đang ngồi uống nước ở quán trà đá thì bất ngờ bị một số vật cứng (dạng gạch đá) rơi trúng đầu khiến người này bị chảy máu và choáng váng.
Tại hiện trường, nhiều giọt máu của nạn nhân đã bị vương vãi xuống sân. Xung quanh có một số viên gạch đá nhiều kích cỡ khác nhau bị bắn xuống nền sân.
Ngay khi xảy ra vụ việc xảy ra, người dân xung quanh đã giúp nạn nhân xử lý vết thương. Đồng thời cư dân đã báo cho ban quản lý tòa nhà để làm rõ.
Cũng theo một số người dân ở khu vực, tình trạng đồ vật từ "trên trời" rơi xuống không chỉ diễn ra một lần, mà tại đây từng nhiều lần xuất hiện tình trạng tương tự.
Ngày 28.7.2018, ở khu HH Linh Đàm cũng xảy ra vụ việc 1 lon bia chưa mở rơi từ tầng cao xuống quán phở phía dưới khiến bé gái 5 tuổi bị mảnh bát văng vào đùi, chảy máu.
Hay trước đó vào tháng 8.2017, tại tòa chung cư HH2B xảy ra một vụ khá nghiêm trọng khi cả chiếc thớt, chiếc dao to bản "bay" từ tầng 11 xuống và cũng rất may không ai bị thương.
"Chúng tôi mong các cấp chính quyền sở tại, chủ đầu tư và ban quản lý khu dân cư đề ra các quy định, nội quy, chế tài nhằm đảm bảo an toàn cho người dân (yêu cầu 100% làm cửa lưới). Nếu tình trạng rơi đồ từ trên cao xuống thế này thì sớm muộn cũng có án mạng”, không ít cư dân tỏ ra lo ngại.