Ngoài nợ lương bác sĩ, BV Tuệ Tĩnh là "con nợ" của nhiều công ty thuốc

Thùy Linh - Sỹ Công |

ThS.DS Nguyễn Duy Thức, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Đông, Hà Nội) cho biết: "Đến giờ phút này, bệnh viện không còn nguồn để trả tiền lương 50% tháng 11 cho cán bộ, nhân viên y tế và chúng tôi có thể hết tiền chi các hoạt động thường xuyên bất cứ lúc nào".

Bệnh viện hiện đã trở thành "con nợ"

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bà Lê Thanh Bình, Tổ trưởng Tổ Công đoàn 1, Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết: Theo dõi sự việc của đơn vị trên các phương tiện truyền thông, chúng tôi được biết, các giải pháp để "cứu" Bệnh viện Tuệ Tĩnh mới đang dừng ở góc độ đề xuất thay đổi cơ chế hoạt động của bệnh viện.

 
Bà Lê Thanh Bình, Tổ trưởng Tổ Công đoàn 1 Bệnh viện Tuệ Tĩnh. Ảnh: Sỹ Công

"Trước mắt, vấn đề chúng tôi quan tâm đó là: Bệnh viện có nguy cơ không trả nổi 50% lương tháng 11 cho chúng tôi, cuộc sống những ngày tiếp theo đây chúng tôi sẽ như thế nào? Đến bao giờ khó khăn của chúng tôi mới được giải quyết?"- bà Bình đặt vấn đề.

Sở dĩ người lao động Bệnh viện Tuệ Tĩnh nắm được thông tin này là do, tại buổi làm việc tháo gỡ khó khăn cho người lao động Bệnh viện Tuệ Tĩnh vừa qua ông Nguyễn Duy Thức, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Tuệ Tĩnh bày tỏ:

"Tính đến ngày 31.12.2020, bệnh viện đã âm nguồn và nợ khoảng 9 tỉ đồng (bao gồm tiền vay Học viện, nợ tiền thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao...). Từ khi được giao nhiệm vụ phụ trách bệnh viện (từ ngày 1.1.2021 đến nay), tôi đã không có gì trong tay...

Đến giờ phút này, bệnh viện không còn nguồn để trả tiền lương 50% tháng 11 cho cán bộ, nhân viên y tế và chúng tôi có thể hết tiền chi các hoạt động thường xuyên cho bất cứ lúc nào".

 
Đông đảo cán bộ, nhân viên y tế chờ đợi để trao đổi với PV báo Lao động. Ảnh: Sỹ Công

6 tháng qua, để xoay xở tiền trả 50% lương cho cán bộ, nhân viên y tế, lãnh đạo bệnh viện đã phải "tạm ứng" bằng tiền thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao. Do đó, bệnh viện hiện đã trở thành "con nợ" của nhiều công ty thuốc.

Thậm chí, ông Thức còn chia sẻ Bệnh viện Tuệ Tĩnh hiện nay phải tiết kiệm từ những thứ nhỏ nhất, đích thân ông phải đến từng khoa, phòng nhắc nhân viên tiết kiệm điện, hạn chế bật điều hòa...

Người lao động hoang mang

Vì hoàn cảnh trớ trêu, nhiều người lao động tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh đang chung tâm trạng hoang mang và lo lắng. Nhiều người lựa chọn nghỉ việc không lương để đi làm thêm. Tết Nguyên đán đang đến gần, ai cũng muốn lo cho gia đình của mình 1 cái Tết, ít nhất "tươm tất".

Một trong những cán bộ, nhân viên y tế bệnh viện Tuệ Tĩnh ngày mặc áo blouse trắng, tối phải làm thêm mưu sinh
Một trong những cán bộ, nhân viên y tế bệnh viện Tuệ Tĩnh ngày mặc áo blouse trắng, tối phải làm thêm mưu sinh. Ảnh: Sỹ Công

Tâm sự với phóng viên Báo Lao Động, anh Trần Văn Trường (điều dưỡng Khoa Ngũ quan) cho biết: "Mỗi ngày tôi phải đi quãng đường 30km để đến bệnh viện làm việc. Hiện tại, tính sơ sơ tiền xăng xe, tôi đã phải chi phí đến gần 700.000 đồng/tháng. Trong khi đó, 6 tháng nay tôi chỉ được nhận hơn 2,9 triệu đồng/tháng.

Nếu tháng này không có lương thì rất có thể tôi phải xin nghỉ việc để kiếm tiền lo Tết cho gia đình hoặc là cơ quan tạo điều kiện để anh em còn kiếm thêm thu nhập. Chúng tôi là lao động chính, đi làm mà không có lương thì cả gia đình không thể sống được".

Khác với anh Trường, Dược sĩ Nguyễn Trung Sang (Khoa Dược), cho biết anh sẽ tiếp tục viết đơn kiến nghị để gửi vào Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam lần 2, đồng thời tiếp tục cùng các đồng nghiệp đưa đơn ra Bộ Y tế.

 
Dược sĩ Nguyễn Trung Sang (Khoa Dược, Bệnh viện Tuệ Tĩnh) trao đổi với PV báo Lao động. Ảnh: Sỹ Công

"Tôi vẫn sẽ đi làm và kiếm việc làm thêm ở ngoài nếu như các cấp lãnh đạo chưa có phương án giải quyết, bởi vì nếu tôi nghỉ việc không lương, tôi vẫn phải đóng các khoản bảo hiểm xã hội 100%. Theo lương hiện hành tôi được nhận, tiền bảo hiểm cũng trên dưới 1 triệu đồng, đây là con số không hề nhỏ đối với tôi vào những lúc khó khăn như này", anh Sang chia sẻ.

Thùy Linh - Sỹ Công
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất tạm ngừng cơ chế tự chủ ở Bệnh viện Tuệ Tĩnh

Nhóm phóng viên |

Đại diện Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và Bộ Y tế cho biết sẽ kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về việc tạm ngừng cơ chế tự chủ đối với Bệnh viện Tuệ Tĩnh.

Bệnh viện nợ lương bác sĩ, để thiết bị y tế "đắp chiếu" là một sự vô cảm

Thùy Linh- Sỹ Công |

"Bệnh viện nợ lương, để người lao động phải lao đao như vậy, rồi mua sắm trang thiết bị thừa mứa, để không, phủ bụi, không dùng đến là lỗi của lãnh đạo của bệnh viện. Đó là lỗi rất lớn"- một chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý bệnh viện chia sẻ với Lao Động quanh câu chuyện "nợ lương bác sĩ, để thiết bị y tế đắp chiếu" ở Bệnh viện Tuệ Tĩnh.

BV Tuệ Tĩnh: Nhiều trang thiết bị y tế phủ bụi, "đắp chiếu" không sử dụng

Thùy Linh - Sỹ Công |

Trong khi hàng trăm cán bộ, nhân viên y tế bị nợ lương, thì nhiều trang thiết bị, máy móc y tế đắt tiền của bệnh viện Tuệ Tĩnh (thuộc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam) gần một năm qua chỉ được bật lên “chạy chay” cho đỡ hỏng. Thậm chí nhiều loại máy được mua về sau nhiều năm vẫn còn "đập hộp" mới nguyên, chưa một lần sử dụng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đề xuất tạm ngừng cơ chế tự chủ ở Bệnh viện Tuệ Tĩnh

Nhóm phóng viên |

Đại diện Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và Bộ Y tế cho biết sẽ kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về việc tạm ngừng cơ chế tự chủ đối với Bệnh viện Tuệ Tĩnh.

Bệnh viện nợ lương bác sĩ, để thiết bị y tế "đắp chiếu" là một sự vô cảm

Thùy Linh- Sỹ Công |

"Bệnh viện nợ lương, để người lao động phải lao đao như vậy, rồi mua sắm trang thiết bị thừa mứa, để không, phủ bụi, không dùng đến là lỗi của lãnh đạo của bệnh viện. Đó là lỗi rất lớn"- một chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý bệnh viện chia sẻ với Lao Động quanh câu chuyện "nợ lương bác sĩ, để thiết bị y tế đắp chiếu" ở Bệnh viện Tuệ Tĩnh.

BV Tuệ Tĩnh: Nhiều trang thiết bị y tế phủ bụi, "đắp chiếu" không sử dụng

Thùy Linh - Sỹ Công |

Trong khi hàng trăm cán bộ, nhân viên y tế bị nợ lương, thì nhiều trang thiết bị, máy móc y tế đắt tiền của bệnh viện Tuệ Tĩnh (thuộc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam) gần một năm qua chỉ được bật lên “chạy chay” cho đỡ hỏng. Thậm chí nhiều loại máy được mua về sau nhiều năm vẫn còn "đập hộp" mới nguyên, chưa một lần sử dụng.