Chúng tôi có dịp đi qua cầu Cơn Tắt vào lúc gần trưa, đúng tầm tan trường, chứng kiến cảnh học sinh ở các thôn Lạc Thanh và Lạc Thắng xã Kỳ Lạc từ trường về nhà phải qua cây cầu hẹp, không có lan can rất nguy hiểm. Theo quan sát, cầu rộng chỉ khoảng 1,4m, dài khoảng hơn 30m, đã cũ kĩ.
Ông Đinh Văn Nho (48 tuổi, trú thôn Lạc Thắng) đón con đi học về cho biết, hàng ngày đi lại trên cầu này cảm giác rất bất an. Đặc biệt, vào mùa mưa, cầu thấp, nước ngập gây cô lập, không thể qua lại. Đáng nói, dịp mùa mưa lũ năm 2016, cầu bị trôi 2 nhịp ở giữa, sau đó người ta phải thuê máy cẩu bắc lại cầu cho đến nay.
Cũng theo ông Nho, đã có một số trường hợp bị rơi từ trên cầu xuống sông vì cầu hẹp, không có lan can. Ngay chị dâu của ông cũng từng bị rơi, rất may vẫn giữ được tính mạng.
"Tôi cảm thấy không yên tâm khi để con, cháu tự đi xe đạp qua cầu đến trường, về nhà nên hàng ngày phải đưa, đón cho an toàn. Mong sao nhà nước sớm đầu tư xây cây cầu mới để đảm bảo người dân đi lại được an toàn, thuận tiện" - ông Nho chia sẻ.
Ông Nguyễn Thái Toàn - Chủ tịch UBND xã Kỳ Lạc - cho biết, cầu Cơn Tắt được làm từ năm 1996, nay đã cũ kĩ, đặc biệt, cầu không có lan can rất nguy hiểm. Có khoảng 430 hộ dân với hơn 1.500 nhân khẩu ở thôn Lạc Thanh, Lạc Thắng hàng ngày phải qua cầu để về trung tâm xã. Ông Toàn cũng cho biết, nhiều lần người dân kiến nghị nhà nước ưu tiên đầu tư làm lại cây cầu đảm bảo an toàn, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kinh phí triển khai.
Ông Bùi Quang Hoàn - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh - cho biết, huyện đã lập dự toán và đề xuất với tỉnh đầu tư làm cầu mới thay thế cầu Cơn Tắt không đảm bảo an toàn như hiện nay. Thế nhưng, do ngân sách khó khăn, đến nay vẫn chưa được xem xét. Mong rằng, thời gian tới, tỉnh sẽ quan tâm, ưu tiên đầu tư để có cây cầu đảm bảo, an toàn cho người dân qua lại.
Sau đây là một số hình ảnh về hiểm nguy khi qua cầu Cơn Tắt: