Nghi vấn người đàn ông bị đánh và ép uống thuốc diệt cỏ

Tiến Nguyễn |

Khi còn tỉnh táo, ông Nguyễn Văn D kể lại chuyện mình bị nhóm đối tượng đánh, sau đó đổ chất lỏng vào miệng khiến cổ họng và ruột gan ông bỏng rát.

Ngày 22.5, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Ngọc Tân - trưởng Công an xã Đông Phương (Kiến Thụy) - xác nhận: Công an xã có nhận được đơn trình báo của gia đình ông Nguyễn Văn D (SN 1959, ở thôn Đại Trà, xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) về việc ông D bị một số đối tượng đánh đập và ép uống thuốc diệt cỏ.

Theo ông Nguyễn Văn Thoa (em trai của ông D), khi còn tỉnh táo em trai tôi kể: Khoảng 22h ngày 17.5, có nhận được một cuộc điện thoại hẹn ra cánh đồng của thôn Đại Trà (xã Đông Phương) nói chuyện.

Ông D đi bộ ra cánh đồng thì bất ngờ bị một số đối tượng lấy khăn trùm vào mặt và đánh đấm túi bụi.

Sau đó, những người này đổ vào miệng ông D một chất lỏng, khiến cổ và ruột gan ông D nóng ran, rất khó chịu.

Sau khi bị đánh và bị ép uống thứ nước lạ, ông D cố lết về nhà, nhưng vợ ông đi thăm con gái, còn con trai thì đi lao động nước ngoài nên ông D giấu không nói với ai.

Đến ngày 19.5, họng đau dữ dội, ruột gan nóng không chịu được, ông D mới nói cho gia đình biết.

Ông D được đưa đi điều trị tại bệnh viện Đa khoa Kiến An, sau đó chuyển tới bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng.

Đến ngày 21.5, tình trạng bệnh không khả quan, gia đình đã đưa ông D lên Thái Nguyên nhờ thầy lang cứu chữa.

Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của ông D diễn biến xấu, khó lòng qua khỏi.

Cũng theo ông Thoa, ông D là người lành tính, luôn vui vẻ với mọi người. Gần đây, gia đình ông D có vay nợ một người trong làng cả tiền và vàng khoảng 20 triệu đồng để trả nợ cho con trai.

Người cho ông D vay không lấy lãi, đã đòi nhiều lần chưa được nên đôi bên có xích mích, to tiếng với nhau.

Trao đổi với báo chí, Công an huyện Kiến Thụy cho biết: Việc ông D ngộ độc là có thật. Tuy nhiên, bản chất sự việc có như đơn trình báo hay không lại là chuyện khác vì còn có nhiều yếu tố mâu thuẫn, cần có thời gian mới có thể xác thực được vấn đề.

Cơ quan CSĐT vẫn đang tiến hành thu thập chứng cứ, tài liệu để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Báo Lao Động tiếp tục thông tin.

Tiến Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.