Nghẹn ngào nhớ lại giây phút chống dịch của nữ bác sĩ ở Chí Linh, Hải Dương

Nhóm Phóng Viên |

Sau thời gian dài tham gia chống dịch, không có lễ, Tết, chị Hoàng Thị Vân - Khoa Hồi sức Cấp cứu, Trung tâm Y tế TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương cuối cùng đã được đón ngày lễ 8.3 bên gia đình.

Là một người vợ, người mẹ của 3 đứa con, con út được 21 tháng tuổi vào đúng thời điểm dịch bùng phát tại Hải Dương; chị Hoàng Thị Vân - Khoa Hồi sức Cấp cứu, Trung tâm Y tế TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã phải ngậm ngùi để các con cho chồng chăm sóc và lao ra tuyến đầu chống dịch.

Ngay từ khi ghi nhận ca COVID-19 đầu tiên, chị Vân đã xác định tham gia vào cuộc chiến chung chống COVID-19 đến cùng. Dịch bệnh diễn biến phức tạp, có lúc phong tỏa cả bệnh viện; bác sĩ, nhân viên y tế đều không được về nhà.

Cường độ làm việc quá tải, số lượng bệnh nhân COVID-19 tăng từng ngày. Không khí hối hả, gấp gáp chưa ngơi nghỉ một ngày nào kể từ khi điểm nóng này phát hiện ca mắc tại Công ty Poyun. Chị Vân chỉ biết cố gắng làm việc để quên đi nỗi nhớ chồng và các con.

“Ngay từ khi lựa chọn nghề này, tôi đã xác định là những ngày lễ, Tết không thể về nhà. Chính vì vậy, khi tham gia chống dịch, tôi cũng luôn giữ vững tinh thần. Tuy nhiên, vì thời gian chống dịch tại trung tâm y tế khá lâu không thể gặp các con, nhiều lúc nhớ các con, nhớ chồng nhưng cũng không dám gọi điện về nhà trước chỉ sợ không kiềm được lòng và đánh mất tinh thần chống dịch” - Chị Hoàng Thị Vân tâm sự.

Khoảnh khắc hạnh phúc của vợ chồng chị Hoàng Thị Vân. Ảnh: Tô Thế
Khoảnh khắc hạnh phúc của vợ chồng chị Hoàng Thị Vân. Ảnh: Tô Thế

Thế nhưng tình hình dịch COVID-19 ngày càng phức tạp tại TP Chí Linh đã cuốn chị vào công việc. Sự động viên duy nhất của chị Vân là từ đồng nghiệp, người thân, đặc biệt là sự cảm thông, chia sẻ của chồng.

Chia sẻ với Báo Lao Động, anh Nguyễn Văn Lâm - chồng chị Hoàng Thị Vân nghẹn ngào cho biết, trong một gia đình thiếu bàn tay của vợ thì vô cùng vất vả. Trước nay, các con đã quen với sự chăm sóc của vợ, vắng vợ một mình mình không thể xoay sở hết việc mới biết được vợ trước đây đã vất vả ra sao.

“Việc chống dịch COVID-19 ở Hải Dương còn lâu dài, chỉ mong vợ luôn mạnh khoẻ để còn có sức tiếp tục công việc và gia đình. Cảm ơn vợ rất nhiều” - anh Lâm bộc bạch.

Chị Hoàng Thị Vân - Cán bộ Trung tâm Y tế TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương chia sẻ cảm xúc trong thời khắc TP Chí Linh dỡ phong tỏa.

Vào ngày Hải Dương kết thúc cách ly xã hội, chị Vân đã bất ngờ khi được chồng tặng một bó hoa tươi thắm. Với chị năm nay, được đón 8.3 bên gia đình là niềm hạnh phúc lớn của chị mà nhiều bạn bè đồng nghiệp không có được.

“Chỉ mong các đồng nghiệp đang gồng mình chống dịch cố gắng giữ gìn sức khoẻ để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, có một ngày Quốc tế Phụ nữ thật vui và hạnh phúc" - Chị Hoàng Thị Vân chia sẻ.

Nhóm Phóng Viên
TIN LIÊN QUAN

Người dân Chí Linh: "Thời khắc này chẳng khác nào giao thừa muộn"

Nhóm Phóng Viên |

Người dân TP Chí Linh (Hải Dương) không dấu khỏi niềm vui mừng giây phút gỡ phong toả tại Thành phố vào đúng 0h ngày 3.3.

Khoảnh khắc vỡ oà gỡ phong toả TP.Chí Linh ở Hải Dương

Nhóm Phóng Viên |

Đúng 0h ngày 3.3, TP.Chí Linh đã được gỡ phong toả sau nhiều ngày thực hiện giãn cách xã hội. Thành phố sẽ chuyển sang trạng thái mới với mục tiêu "kép" vừa chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Người dân Chí Linh ngồi "ngóng" tới giờ gỡ phong toả toàn thành phố

Nhóm Phóng Viên |

Kể từ 0h ngày 3.3, tỉnh Hải Dương sẽ kết thúc 15 ngày cách ly xã hội toàn tỉnh và dỡ bỏ phong tỏa TP Chí Linh và huyện Cẩm Giàng theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Người dân TP Chí Linh rất hào hứng, ngồi ngóng trông thời khắc dỡ phong toả.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Người dân Chí Linh: "Thời khắc này chẳng khác nào giao thừa muộn"

Nhóm Phóng Viên |

Người dân TP Chí Linh (Hải Dương) không dấu khỏi niềm vui mừng giây phút gỡ phong toả tại Thành phố vào đúng 0h ngày 3.3.

Khoảnh khắc vỡ oà gỡ phong toả TP.Chí Linh ở Hải Dương

Nhóm Phóng Viên |

Đúng 0h ngày 3.3, TP.Chí Linh đã được gỡ phong toả sau nhiều ngày thực hiện giãn cách xã hội. Thành phố sẽ chuyển sang trạng thái mới với mục tiêu "kép" vừa chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Người dân Chí Linh ngồi "ngóng" tới giờ gỡ phong toả toàn thành phố

Nhóm Phóng Viên |

Kể từ 0h ngày 3.3, tỉnh Hải Dương sẽ kết thúc 15 ngày cách ly xã hội toàn tỉnh và dỡ bỏ phong tỏa TP Chí Linh và huyện Cẩm Giàng theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Người dân TP Chí Linh rất hào hứng, ngồi ngóng trông thời khắc dỡ phong toả.