Trận lũ lịch sử
Người dân tại xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn cho biết, trong nhiều ngày qua, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4, trên địa bàn xảy ra mưa rất to và kéo dài.
Đến rạng sáng ngày 2.10, nước trên thượng nguồn từ các dãy núi cao ở xã Tây Sơn, Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn) bất ngờ ầm ầm đổ về, tiếng động cây cối, đất đá rung chuyển, tiếng nước rít khiến cả vùng choàng tỉnh.
Nghe tiếng động lớn, người dân không ai bảo ai, hô nhau chạy. Chỉ trong một thời gian ngắn, nước lũ đã cuốn trôi đi mọi thứ nó chạy qua, nhiều nhà dân, cơ quan trên địa bàn xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) bị nước lũ, đất đá xộc thẳng vào nhà và ngập cục bộ.
Theo nhiều người dân địa phương, đây là trận lũ quét lịch sử, có sức tàn phá lớn nhất từ trước đến nay. Lũ đến quá nhanh và mạnh khiến người dân không kịp trở tay.
Theo thống kê ban đầu của UBND huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An), trận lũ đã cuốn trôi 13 ngôi nhà của người dân ở xã Tà Cạ và 1 nhà ở thị trấn Mường Xén, gây ngập 85 nhà (trong đó 24 nhà hư hỏng nặng, 19 nhà bị sạt lở, 3 nhà kiên cố bị sạt lở hoàn toàn, cuốn trôi và làm ngập 12 xe ôtô cùng nhiều xe máy. Đặc biệt hơn, cơn lũ quét đã khiến bé gái M.N.Ch. (4 tháng tuổi, ở bản Sơn Hà, xã Tà Cạ) bị cuốn trôi, tử vong.
Lũ cuốn mất con thơ
Nhiều người dân tại bản Sơn Hà, xã Tà Cạ cho hay, trong số những ngôi nhà ở bản bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn, có gia đình bé gái là đáng thương nhất. Khi xảy ra sự việc, bố cháu bé là anh Mùa Xuân Tình (21 tuổi) đang theo ông bà nội vào tỉnh Bình Dương để mưu sinh, ở nhà chỉ có người mẹ trẻ là chị Và Y Dở (19 tuổi) cùng cháu Ch.
Người thân của gia đình cháu Ch. cho hay, anh Mùa Xuân Tình và chị Và Y Dở mới kết hôn năm 2021, và chào đón cô con gái đầu lòng vào dịp tháng 5.2022 vừa qua. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, hồi tháng 8.2022, anh Tình phải theo bố mẹ ruột vào tỉnh Bình Dương để mưu sinh. Cũng do vì con còn nhỏ, nên chị Dở ở quê nhà cáng đáng mọi việc và nuôi con.
“Thật đau lòng, thời điểm lũ về, chị Dở phải gửi con sang nhà người chú (ngay gần đó) nhờ trông, để về nhà dọn dẹp đồ đạc mang sang gửi. Tuy nhiên, lũ về nhanh khủng khiếp, khiến chị Dở cùng người thân không kịp trở tay.
Hậu quả, hai người bị lũ cuốn (người con trai nhà chú may mắn thoát nạn), còn cháu Ch. đã bị lũ cuốn tử vong” - một người thân của gia đình nạn nhân đau xót chia sẻ.
Cũng theo người thân gia đình cháu bé, sau khi nhà bị cuốn trôi, mất đi con gái, chị Và Y Dở thất thần, phải đi ở nhờ nhà người thân, mọi việc nhờ đến xóm làng, anh em trợ giúp. Còn bố cháu bé là anh Tình vẫn ở Bình Dương, đang tìm cách để về nhà.
Tuy nhiên vì xa xôi, đường về nhà nhiều nơi bị sạt lở, chia cắt khiến cuộc trở về gặp con lần cuối lại càng gian nan.
Quá đau lòng trước nỗi đau mất con sau lũ dữ, chị Và Y Dở nói trong nước mắt: “Công chúa của mẹ ngủ ngon nhé, mẹ xin lỗi tất cả, mẹ thương em nhưng không làm được gì! Ở bên kia con có lạnh không, mẹ biết con cần mẹ và mẹ cũng thế”.
Theo báo cáo của UBND huyện Kỳ Sơn, tính đến chiều ngày 2.10, trên địa bàn, ngoài thiệt hại về người, nhà cửa, tài sản, mưa lũ cũng làm ngập và sạt lở nhiều đoạn đường.
Cụ thể, đường Mường Xén đi Tây Sơn có nhiều điểm sạt lở (trong đó 4 điểm sạt lở rất nặng) các loại phương tiện không qua lại được; đường Quốc lộ 7 trên địa bàn xã Nậm Cắn sạt lở (trên 10 điểm); đường giao thông vào xã Tà Cạ và Tây Sơn bị ách tắc hoàn toàn.