Ngày trở về của những người hoàn thành 14 ngày cách ly

Nhóm PV |

248 công dân trở về từ Hàn Quốc, sau khi được cách ly theo quy định 14 ngày tại Trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tiến hành làm thủ tục cuối cùng để về với gia đình.

Ngày 11.3, mười xe khách 29 chỗ ngồi, xuất phát từ khu cách ly Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội túa ra các bến xe, đưa công dân hoàn thành 14 ngày cách ly về với gia đình. Tại dãy nhà cách ly, mọi người vẫy tay chào, động viên nhau giữ gìn sức khoẻ.

Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, hôm nay, phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã Sơn Tây bàn giao và cấp giấy xác nhận hoàn thành 14 ngày cách ly, đủ điều kiện trở về học tập, công tác tại địa phương cho 248 công dân. Lãnh đạo nhà trường tặng hoa chúc mừng các công dân đã chấp hành nghiêm túc các quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đã từng rất lo lắng khi biết tin sẽ bị cách ly trong 14 ngày khi về nước, thế nhưng đến nay, Đào Thị Liên - du học sinh Hàn Quốc có thể nhẹ nhàng khi nhớ lại khoảng thời gian vừa qua.

Liên cho biết, ngày 26.2, đón chị ở Sân bay quốc tế Nội Bài không phải là bố mẹ, người thân, mà là những chiến sĩ, cán bộ  Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Họ mặc đồ bảo hộ, thực hiện nghiêm túc công tác chống dịch COVID-19. Ban đầu, có một chút sợ hãi, nghĩ rằng 14 ngày bị cách ly sẽ như "14 năm", mong sao cho hết. Nhưng, sự thật không như vậy.

Ngày ngày, Liên và những người được cách ly ở đây được các cán bộ chiến sĩ chăm sóc chu đáo, tận tình, được trò chuyện, được tập thể dục, thể thao. Liên nói đó là những "ngày vui" của mình. Chẳng những thế, Liên còn hiểu rõ về virus SARS-CoV-2, hiểu hơn về cách phòng tránh.

Mọi người viết lưu bút khi hoàn thành 14 ngày cách ly.
Mọi người viết lưu bút khi hoàn thành 14 ngày cách ly.

"Có một điều chúng tôi không thể phủ nhận được đó là tình cảm, trách nhiệm của nhà nước ta nói chung, cán bộ Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô nói riêng. Họ là những người sẵn sàng nhường giường cho người khác, quan tâm chúng tôi, chỉ bảo rất ân cần.

Các anh, các chú bộ đội không hề có biểu hiện nhỏ nào tỏ vẻ kỳ thị, xa lánh, trái lại còn đối xử với chúng tôi như người thân", Liên nói.

Bùi Tuấn Anh (21 tuổi, quê Nghệ An), du học sinh ở Hàn Quốc   cho biết, trong những ngày ở khu cách ly, bản thân anh và mọi người đã được các nhân viên, cán bộ tại Trung tâm hỗ trợ đo thân nhiệt 2 lần/ngày đến việc chữa trị các bệnh thông thường.

Em Bùi Tuấn Anh chia sẻ với PV.
Em Bùi Tuấn Anh chia sẻ với PV.

"Trong phòng cách ly, mọi người giúp đỡ nhau rất nhiều, khi về Việt Nam, nhiều người không đổi được tiền và đã được bạn cùng phòng giúp đỡ để có tiền mặt về quê", Tuấn Anh nói.

Theo Tuấn Anh, trong khoảng thời gian cách ly, Tuấn Anh quen được một bạn gái trở về từ Daegu, trước đó, hai người chưa từng quen biết.

"Em và bạn ấy đi cùng nhau trên chuyến bay về Việt Nam. Khi về khu cách ly, thỉnh thoảng, em và bạn cũng đi dạo, nhưng luôn giữ khoảng cách 2 mét, đeo khẩu trang. Em nghĩ, sau khi kết thúc đợt cách ly này, tỉnh cảm của chúng em sẽ nâng thêm một bước" - Tuấn Anh nói.

"Xin chào các chú, các anh bộ đội ở Trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Bọn cháu - những du học sinh tại Hàn Quốc về cách ly tại trường trong thời gian vừa qua thực sự rất biết ơn mọi người.

Cảm ơn các chú, các anh đã quan tâm đến sức khoẻ, bữa ăn trong 14 ngày vừa qua. Chúc mọi người sức khoẻ dồi dào, công tác tốt" - Phạm Thị Trang xúc động khi viết dòng chữ này trong sổ lưu bút.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Chiến đấu với SARS-CoV-2, đừng quên những "chiến sĩ tạp dề"

Cường Ngô - Tùng Lê - Tạ Quang |

Từng suất ăn được chuẩn bị chu đáo từ 3h sáng, đảm bảo dinh dưỡng cho hàng trăm công dân trở về từ Hàn Quốc và một số quốc gia khác - đang cách ly tập trung tại Trường Quân sự (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) để phòng dịch COVID-19.

Tâm sự của nữ điều dưỡng trực tiếp chiến đấu với dịch COVID-19

Bảo Hân |

Để yên tâm phòng chống dịch COVID-19, chị Nguyễn Thị Mai Hương- điều dưỡng Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa Đống Đa (quận Đống Đa, Hà Nội) phải gửi con về quê hơn 1 tháng nay. Nhớ các con, nhưng chị quyết tâm vượt qua những khó khăn, nguy cơ lây nhiễm COVID-19 để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Hàn Quốc căng mình chiến đấu chống lại dịch COVID-19

Phương Thảo |

Tính đến sáng 23.2, Hàn Quốc ghi nhận 123 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số người bị nhiễm lên 556, trong đó 4 người đã tử vong. Hầu hết các địa điểm công cộng của thành phố Daegu đều đóng cửa, các y bác sĩ nỗ lực điều trị cho các ca bệnh.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chiến đấu với SARS-CoV-2, đừng quên những "chiến sĩ tạp dề"

Cường Ngô - Tùng Lê - Tạ Quang |

Từng suất ăn được chuẩn bị chu đáo từ 3h sáng, đảm bảo dinh dưỡng cho hàng trăm công dân trở về từ Hàn Quốc và một số quốc gia khác - đang cách ly tập trung tại Trường Quân sự (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) để phòng dịch COVID-19.

Tâm sự của nữ điều dưỡng trực tiếp chiến đấu với dịch COVID-19

Bảo Hân |

Để yên tâm phòng chống dịch COVID-19, chị Nguyễn Thị Mai Hương- điều dưỡng Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa Đống Đa (quận Đống Đa, Hà Nội) phải gửi con về quê hơn 1 tháng nay. Nhớ các con, nhưng chị quyết tâm vượt qua những khó khăn, nguy cơ lây nhiễm COVID-19 để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Hàn Quốc căng mình chiến đấu chống lại dịch COVID-19

Phương Thảo |

Tính đến sáng 23.2, Hàn Quốc ghi nhận 123 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số người bị nhiễm lên 556, trong đó 4 người đã tử vong. Hầu hết các địa điểm công cộng của thành phố Daegu đều đóng cửa, các y bác sĩ nỗ lực điều trị cho các ca bệnh.