Ngày Biên phòng ở chốt phòng chống dịch COVID-19 ven biên giới Tây Nam

Lục Tùng |

An Giang - Khi cả nước tưng bừng kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 33 năm Ngày Biên phòng toàn dân thì không khí tại các chốt phòng chống dịch COVID-19 ven biên giới Tây Nam như thế nào?

Cũng như những chốt phòng chống dịch COVID-19 ven biên giới các tỉnh Tây Nam Tổ quốc, chốt phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực Chắc – ri thuộc Đồn Biên phòng Ngươn (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) vẫn chìm trong lặng lẽ.

Do đặc thù địa hình của hầu hết các chốt phòng chống dịch trên tuyến biên giới, chốt Chắc - ri  nằm giữa cánh đồng xa dân cư; đường sá trắc trở, không bóng người nên những người lính nơi đây chỉ làm bạn với nắng và gió. Do đặc thù, mỗi điểm chốt có nhiều lực lượng tham gia làm nhiệm vụ, như Công an, quân sự, biên phòng.

Trong đó, đặc biệt là lực lượng biên phòng, bên cạnh người tại chỗ, còn có lực lượng tăng cường từ các địa phương, như: Khánh Hòa, Hải Phòng... Và đến thời điểm hiện nay, hầu hết các người lính đã “bám trụ” vượt thời gian theo quy định. Đã vậy, vào ngày vui của lực lượng nhưng ở đây không nhánh hoa tươi, không người đến chúc mừng, thậm chí còn phải tăng cường tuần tra, kiểm soát hơn ngày thường.

Thế nhưng bên trong cơ ngơi đơn sơ và đầy nắng gió này vẫn đầy ắp niềm vui, tiếng cười. Sau những giờ luân phiên tuần tra theo chế độ 24/24 kiểm soát tình hình qua lại biên giới..., những người lính biên phòng từ các địa phương bạn tăng cường đã chung vai, sát cánh với các đồng đội tại chỗ chăm sóc cho nhau và mang đến cho nhau những tiếng cười. Chính điều này đã truyền đến những người lính Cụ Hồ quân hàm xanh sự động viên tích cực. Không chỉ xua đi nỗi nhớ nhà, nhớ đồng đội tại đơn vị cũ mà còn hun đúc cho từng người lính tinh thần cảnh giác cao độ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: thức cho dân ngủ, canh cho dân yên và ngăn không cho nguy cơ dịch bệnh bùng phát qua biên giới.

Chốt phòng chống dịch COVID-19 khu vực Chắc- ri (Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn- Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) nằm giữa cánh đồng đầy nắng và gió. Ảnh: LT
Chốt phòng chống dịch COVID-19 khu vực Chắc- ri (Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn- Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) nằm giữa cánh đồng đầy nắng và gió. Ảnh: LT
Ngày Biên phòng, nơi đây không có hoa tươi, người đến chúc mừng, các người lính Cụ Hồ tự trang hoàng bằng cách thay mới cờ Tổ quốc trên nóc chốt. Ảnh: LT
Ngày Biên phòng, nơi đây không có hoa tươi, người đến chúc mừng, các người lính Cụ Hồ tự trang hoàng bằng cách thay mới cờ Tổ quốc trên nóc chốt. Ảnh: LT
Chốt trưởng trung úy Biên phòng Lê Văn Nguyên chào hỏi các đồng đội qua điện thoại thông minh. Ảnh: LT
Chốt trưởng, trung úy Biên phòng Lê Văn Nguyên chào hỏi các đồng đội qua điện thoại thông minh. Ảnh: LT
Sau những giờ tăng cường tuần tra, đích thân chốt trưởng Lê Văn Nguyên phụ trách làm thức ăn đãi đồng đội trong Ngày Biên phòng. Ảnh: LT
Sau những giờ tăng cường tuần tra, đích thân chốt trưởng Lê Văn Nguyên phụ trách làm thức ăn đãi đồng đội trong Ngày Biên phòng. Ảnh: LT
Thiếu tá Trần Công Luân (Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa) xới cơm cho thiếu tá Lương Văn Phảng (Bộ đội Biên phòng TP. Hải Phòng) cả hai vào tăng cường cho Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang gần 4 tháng nay. Ảnh: LT
Thiếu tá Trần Công Luân (Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa) xới cơm cho thiếu tá Lương Văn Phảng (Bộ đội Biên phòng TP. Hải Phòng). Cả hai vào tăng cường cho Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang gần 4 tháng nay. Ảnh: LT
Chính sự cưu mang, đùm bụp lẫn nhau đã mang đến cho người lính nơi biên cương hẻo lánh những nụ cười ấm áp. Ảnh: LT
Chính sự cưu mang, đùm boc lẫn nhau đã mang đến cho người lính nơi biên cương hẻo lánh những nụ cười ấm áp. Ảnh: LT
Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Biên phòng Gành Dầu căng mình bám chốt, bám biển làm tròn nhiệm vụ kép

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Từ khi dịch COVID-19 xảy ra, Đồn biên phòng Gành Dầu (thành phố Phú Quốc) vừa quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, vừa đấu tranh phòng, chống tội phạm, gian lận thượng mại và phòng, chống dịch COVID-19.

LĐLĐ Bình Dương cùng Bộ đội Biên phòng tặng quà cho người nghèo, học sinh

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cùng Bộ đội Biên phòng ở Bình Phước trao tặng quà cho người nghèo, học sinh vùng biên giới.

Người dân nghèo đón niềm vui trong “Ngày hội Biên phòng toàn dân”

NHI HƯỞNG |

THỪA THIÊN HUẾ - Ngày 28.2, tại UBND xã Quảng Nhâm (huyện A Lưới), Đồn biên phòng Nhâm (BĐBP Thừa Thiên Huế) phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức “Ngày hội biên phòng toàn dân”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Biên phòng Gành Dầu căng mình bám chốt, bám biển làm tròn nhiệm vụ kép

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Từ khi dịch COVID-19 xảy ra, Đồn biên phòng Gành Dầu (thành phố Phú Quốc) vừa quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, vừa đấu tranh phòng, chống tội phạm, gian lận thượng mại và phòng, chống dịch COVID-19.

LĐLĐ Bình Dương cùng Bộ đội Biên phòng tặng quà cho người nghèo, học sinh

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cùng Bộ đội Biên phòng ở Bình Phước trao tặng quà cho người nghèo, học sinh vùng biên giới.

Người dân nghèo đón niềm vui trong “Ngày hội Biên phòng toàn dân”

NHI HƯỞNG |

THỪA THIÊN HUẾ - Ngày 28.2, tại UBND xã Quảng Nhâm (huyện A Lưới), Đồn biên phòng Nhâm (BĐBP Thừa Thiên Huế) phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức “Ngày hội biên phòng toàn dân”.