Ngập lụt tại Chương Mỹ không do xả lũ hồ Hòa Bình

VƯƠNG TRẦN |

Ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở NNPTNT Hà Nội cho rằng không có chuyện một số huyện của Hà Nội ngập là do hồ Thủy điện Hòa Bình xả lũ.

Chiều 7.8, tại cuộc giao ban báo chí Thành ủy thường kỳ, UBND thành phố Hà Nội đã có thông tin liên quan đến tình hình ngập lụt những ngày qua xảy ra tại khu vực ngoại thành. 

Theo Giám đốc Sở NNPTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ, tình trạng ngập lụt nghiêm trọng của một số huyện của Hà Nội vừa qua là do tình trạng mưa lũ lớn, nước ở Hòa Bình tràn về. Cụ thể lượng mưa lũ lớn từ huyện Kim Bôi tràn về Mỹ Đức; từ huyện Lương Sơn tràn về huyện Chương Mỹ, dẫn đến tình trạng ngập lụt nghiêm trọng như nhiều ngày qua.

Nguyên nhân thứ hai là do khả năng thoát nước của các sông chính kém. Sông Bùi đổ ra sông Tích, sông Tích dẫn ra sông Đáy. Do vậy, khả năng thoát nước sông Bùi phụ thuộc vào khả năng thoát nước của sông Đáy.

Tuy nhiên, sông Đáy đổ ra sông Hồng qua sông Đào, sông Đáy còn đổ ra sông Hoàng Long (Ninh Bình); song một phần lũ ở sông Hoàng Long dâng cao nên cửa thoát của sông Đáy bị hạn chế.

“Bên cạnh đó, có một vấn đề nữa là trong quá trình phát triển, nhiều hệ thống cơ sở hạ tầng đã lấn ra hành lang thoát nước của các sông, làm giảm khả năng thoát lũ. Việc này không chỉ xảy ra ở sông Bùi mà ở nhiều sông khác trên cả nước”, Giám đốc Sở NNPTNT Hà Nội lý giải.

Cũng tại giao ban báo chí, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) TP. Hà Nội Đỗ Đức Thịnh cho biết, hiện mực nước trên sông Tích, sông Bùi đang ở mức cao, do vậy để hạn chế mức thấp nhất về người và tài sản của nhân dân khi tình huống xấu nhất có thể xảy ra, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện trong khu vực sông nói trên cần chủ động thực hiện phương án di dời người dân ra khỏi các khu vực vùng trũng, thấp, các vị trí nguy hiểm để đảm bảo an toàn về người và tài sản. 

Báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN TP. Hà Nội cũng cho thấy, tình hình ngập úng tại một số khu vực ngoài bãi sông ở các huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức đã cơ bản được giải quyết, tuy nhiên tại huyện Chương Mỹ tình hình ngập úng vẫn còn khá nghiêm trọng ở một số địa bàn như Thủy Xuân Tiên, Mỹ Lương, Hữu Văn, Hoàng Văn Thụ...

Đến ngày 6.8, tại huyện Chương Mỹ, còn 7 xã là Mỹ Lương, Quảng Bị, Tốt Động, Nam Phương Tiến, Hữu Văn, Hoàng Văn Thụ, Tân Tiến vẫn trong tình trạng nước ngập, với 1.241 hộ dân bị ảnh hưởng.

Huyện Quốc Oai chỉ còn 2 xã là Phú Cát, Liệp Tuyết với 47 hộ dân bị ảnh hưởng ( chủ yếu ngập ở sân và vườn). Huyện Mỹ Đức chỉ còn 3 xã là Phúc Lâm, Lê Thanh, Hương Sơn với 97 hộ bị ảnh hưởng.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Rốn ngập Chương Mỹ: Mỳ tôm, gạo, nước sạch "lên thuyền" đến tay từng hộ dân

Văn Thắng - Hà Phương |

Từ khi bị cô lập bởi nước lũ cho đến nay, các đoàn cứu trợ ra vào liên tục, chở theo mì tôm, gạo, nước sạch... đến giúp đỡ, hỗ trợ, động viên tinh thần người dân ở các xã thuộc huyện Chương Mỹ. Tuy nhiên, do nhiều điểm ngập sâu, bị cô lập nên muốn đưa đồ tiếp tế đến với người dân không dễ.

Nửa tháng dầm trong nước lũ: Dân Chương Mỹ sống chung với thuốc “ghẻ”

Hà Phương - Văn Thắng |

Sau hơn nửa tháng sống dầm dề trong nước lũ, người dân xã Nam Phương Tiến (Chương Mỹ, Hà Nội) lo ngại việc thiếu nước sạch, mất vệ sinh môi trường sẽ khiến rất nhiều người lâm vào tình trạng mắc bệnh viêm da, nguy cơ phát sinh dịch bệnh khác cao hơn.

Rốn lụt Chương Mỹ: Cười ra nước mắt với đám cưới 5 lần chuyển rạp vì ngập

Trường Hùng |

Những ngày qua, tuy phải sống trong cảnh ngập lụt, nhà cửa không thể về được, phải tha lôi con cái đi ở nhờ nhưng những người dân làng Đồng Dâu (xã Tốt Động, Chương Mỹ, Hà Nội) vẫn tươi cười, truyền tai nhau câu chuyện về đám cưới phải chuyển rạp 5 lần do lụt lội.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rốn ngập Chương Mỹ: Mỳ tôm, gạo, nước sạch "lên thuyền" đến tay từng hộ dân

Văn Thắng - Hà Phương |

Từ khi bị cô lập bởi nước lũ cho đến nay, các đoàn cứu trợ ra vào liên tục, chở theo mì tôm, gạo, nước sạch... đến giúp đỡ, hỗ trợ, động viên tinh thần người dân ở các xã thuộc huyện Chương Mỹ. Tuy nhiên, do nhiều điểm ngập sâu, bị cô lập nên muốn đưa đồ tiếp tế đến với người dân không dễ.

Nửa tháng dầm trong nước lũ: Dân Chương Mỹ sống chung với thuốc “ghẻ”

Hà Phương - Văn Thắng |

Sau hơn nửa tháng sống dầm dề trong nước lũ, người dân xã Nam Phương Tiến (Chương Mỹ, Hà Nội) lo ngại việc thiếu nước sạch, mất vệ sinh môi trường sẽ khiến rất nhiều người lâm vào tình trạng mắc bệnh viêm da, nguy cơ phát sinh dịch bệnh khác cao hơn.

Rốn lụt Chương Mỹ: Cười ra nước mắt với đám cưới 5 lần chuyển rạp vì ngập

Trường Hùng |

Những ngày qua, tuy phải sống trong cảnh ngập lụt, nhà cửa không thể về được, phải tha lôi con cái đi ở nhờ nhưng những người dân làng Đồng Dâu (xã Tốt Động, Chương Mỹ, Hà Nội) vẫn tươi cười, truyền tai nhau câu chuyện về đám cưới phải chuyển rạp 5 lần do lụt lội.