Sáng nay 8.2, nhiều người dân đến Hồ Tây, sông Hồng, Hồ Gươm... để thả cá phóng sinh, đưa ông Công ông Táo về chầu Ngọc Hoàng.
Ở cầu Long Biên, có khoảng hơn 20 bạn trẻ đến từ nhóm tình nguyện Cá Chép đã đứng dọc cầu Long Biên để hỗ trợ mọi người thả cá và thu gom rác.
Ngoài việc thả cá chép, nhiều người còn mang theo cả ốc, rùa, ếch để phóng sinh. Tuy nhiên, việc phóng sinh không dễ dàng vì những con cá vừa thả xuống đã bị nhiều người đi thuyền nhỏ chờ sẵn để chích điện, giăng lưới vớt cá lên trước sự chứng kiến bất lực của người thả.
Đoạn bãi giữa sông Hồng (gần cầu Long Biên) là nơi nhiều người chọn để thả cá phóng sinh. Những người đi thả cá vừa thả, vừa nơm nớp lo sợ cá bị bắt mất.
Quả nhiên là vậy, ngay khi vừa thả, một tốp 3 người, đã dùng lưới bắt cá. Những con cá chép vàng bị bắt và mang lên bờ bán. Ước tính chỉ sau vài giờ mỗi thanh niên này bắt được hàng chục ký cá, ếch...
Chị Nguyễn Thị Hồng (Long Biên, Hà Nội) cho hay: "Nếu như công tác vận động người dân "thả cá không thả rác" rất tốt thì việc một số người giăng lưới vớt cá là "vết đen" trong ngày cúng ông Công ông Táo. Những người này lợi dụng lúc cá chép bơi ngoi ngoi mặt nước để kéo lưới".
Chia sẻ với Lao Động, thượng tọa Thích Tịnh Giác (Trụ trì chùa Phúc Sơn, Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội) cho rằng, cá chép là phương tiện để ông Công, ông Táo lên chầu trời, báo cáo những việc gia chủ đã làm trong năm qua.
Sau khi làm lễ cúng ở nhà, người dân lại mang cá ra ao hồ, sông ngòi để thả. Cho nên, việc một số người dùng giăng lưới bắt cá phóng sinh trong ngày ông Công ông Táo sẽ tạo nghiệp rất lớn.