Tạm quên đi vẻ đẹp trong trẻo của cúc họa mi hay những bông hoa đào tươi thắm trong những ngày đông giá lạnh. Hà Nội vào xuân nhường chỗ cho một góc trời Tây Bắc nhuộm tím màu hoa ban. Bất kể ai khi ghé qua những con phố này bắt gặp những cánh hoa ban mỏng nhẹ bay trong làn gió xuân đều chỉ muốn chậm lại một chút để thưởng hết vẻ đẹp nhẹ nhàng của nó.
Nhiều người không thể cưỡng lại được vẻ đẹp của hoa ban mà dành nhiều thời gian để ghi lại những bức ảnh đáng nhớ cùng loài hoa đặc trưng nơi Tây Bắc đang nở bung một góc thủ đô.
Hoa Ban là loài hoa có màu tím trắng đặc trưng ở vùng Tây Bắc nhưng từ lâu đã được trồng ở nhiều tuyến phố ở Hà Nội. Có thể nói, một trong những con đường đẹp nhất và có nhiều hoa ban đó là tuyến phố Bắc Sơn - Hoàng Diệu - Phan Đình Phùng.
Đúng như vậy, hoa ban đã trở thành một nét đặc trưng, cứ đến hẹn lại lên ở Hà Nội, mỗi mùa Ban nở lại góp phần tô thắm cho thủ đô như một bông hoa đẹp khoe sắc rực rỡ giữa trời xuân trăm hoa đua nở.