Nạn nhân vụ cháy ở Trung Văn: Hôm trước còn chọc bố "con sắp lấy vợ"

Cường Ngô |

Liên quan vụ cháy ở Trung Văn (Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) rạng sáng nay (12.4), thông tin từ người nhà chủ xưởng, cửa nhà đã khóa lúc xảy ra hỏa hoạn. Thương nhất là trường hợp 4 người trong một gia đình chết cháy.

11h sáng 12.4, bốn người trong đội pháp y, cầm theo cáng cứu thương, lao vào hiện trường căn nhà cháy nằm sâu trong ngõ 1 Đại Linh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

30 phút sau, đoàn người chạy hộc tốc, mang ra thi thể một nạn nhân, được phủ bởi lớp chăn mỏng màu xanh. Năm phút sau, tiếp tục, 2 thi thể được đưa ra. Tất cả đều được đưa đến nhà xác - Bệnh viện 198 (Bộ Công an) để làm thủ tục khám nghiệm theo quy định.

Ghi nhận của Lao Động, lúc 12h, lực lượng chức năng đã đưa 7 thi thể nạn nhân trong vụ cháy ở phường Trung Văn, đến nhà tang lễ. "Có ai là người nhà nạn nhân lái xe", một giọng nam trầm cất lên. Theo phản xạ, nhiều người có mặt tại nhà tang lễ chồm dậy, nhưng sau đó, tất cả im bặt, bởi không phải thi thể con, cháu mình.

Có mặt tại khu vực nhà tang lễ, một người phụ nữ xưng chị dâu chủ xưởng đã đến chia buồn với thân nhân người bị nạn. Theo người phụ nữ này, thời điểm vụ cháy xảy ra, cửa của xưởng được khóa bên ngoài, đề phòng kẻ trộm.

Cơ quan chức năng đưa thi thể nạn nhân vụ cháy ra ngoài.
Cơ quan chức năng đưa thi thể nạn nhân vụ cháy ra ngoài.

Người này nói tiếp, chủ xưởng bị cháy là người Thái Bình, vợ quê Phú Thọ. Đáng chú ý, trong vụ cháy rạng sáng nay, có 3 người là mẹ con với nhau đã tử nạn.

“Khổ thân 3 mẹ con đến ngủ nhờ, để sáng nay đi khám bệnh. Một bé 5 tuổi, một bé chưa đầy 1 tuổi”, người này nói.

Đó là gia đình anh Lương Văn Việt (33 tuổi), Trần Thị Lan (29 tuổi, vợ anh Việt); Lương Công Minh (5 tuổi) và Lương Anh Tuấn (chưa đầy 1 tuổi, đều là con anh Việt), quê xã Hương Nha, Tam Nông (Phú Thọ).

Anh Lương Ngọc Bảo, trưởng xóm nhà nạn nhân cho hay kinh tế gia đình khó khăn, nên anh Việt xuống Hà Nội làm công nhân nhiều năm nay.

Từ khi hai đứa nhỏ ra đời, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ lại khó khăn gấp nhiều lần. Bé Tuấn vừa sinh ra đã ốm đau thường xuyên, bởi căn bệnh liên quan đến đường ruột nên phải chữa trị tại một bệnh viện ở Hà Nội.

Sáng 12.4, bác sĩ hẹn xuống tái khám. Để chuẩn bị cho buổi khám sáng nay, chiều qua (11.4), chị Lan bắt xe khách đưa hai đứa nhỏ xuống Hà Nội.

Ba mẹ con, sau đó vào nhà xưởng anh Việt làm ở ngõ 1 Đại Linh, phường Trung Văn ăn ngủ, để sáng nay ra viện. Tuy nhiên, đến nửa đêm thì xảy ra đám cháy khiến cả gia đình mất mạng.

Anh Bảo cho biết thêm, vợ chồng anh Việt ở trong căn nhà cấp bốn chừng 50 m2 ở xã Hương Nha cùng bố mẹ và hai em gái. Bố mẹ anh Việt đều bị bệnh, mất khả năng lao động, kinh tế trong nhà, do một mình anh Việt cáng đáng.

Chị Lê Thị Thanh, người nhà anh Lê Văn Hải (SN 2001), nạn nhân tử vong tại xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác của Công ty môi trường 79 lúc xảy ra cháy, khóc ngất.

Chị nói, từ khi xảy ra vụ cháy, chị không gọi được cho Hải, lần gặp cuối cùng của hai chị em cách đây hai ngày. Khi đó, Hải về nhà ăn cỗ làng.

"Lần về nhà, thằng bé nói mới có người yêu, còn trêu bố "con sắp lấy vợ, bố mẹ chuẩn bị lễ lạt đi là vừa". Ấy thế mà, bây giờ nó gặp chuyện không lành", chị Thanh nói.

Chị Thanh.
Chị Thanh.

Cũng theo chị Thanh, Hải mới 17 tuổi, rất ngoan ngoãn, thôi học cách đây 2 năm, đi làm để phụ giúp gia đình.

"Bố tôi bị cụt tay, mất sức lao động, mẹ bị nghẹo cổ, không làm được gì, kinh tế vốn khánh kiệt. Hiểu được hoàn cảnh gia đình, nên em xin bố mẹ đi làm kiếm tiền, nó mới đi được 2 tháng", người phụ nữ này nghẹn ngào.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Đưa thi thể các nạn nhân vụ cháy ở Trung Văn về Bệnh viện 198

Cường Ngô |

Thông tin ban đầu xác định đã có 8 người tử vong trong vụ cháy khu nhà xưởng trong đêm tại ngõ 1 Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) ngày 12.4. Thi thể các nạn nhân đã được đưa về Bệnh viện 198 (Bộ Công an).

Vụ cháy 8 người chết, mất tích ở Trung Văn: Đã xác định được danh tính

Cường Ngô |

Trưa 12.4, lực lượng chức năng đã tìm được 5 thi thể và đưa được ra ngoài; đồng thời xác định được danh tính những người sống trong nhà xưởng bị cháy.

Cháy lớn Trung Văn 8 người chết: Người nhà thất thần đợi tin con cháu

CÁT TƯỜNG - CUNG HUYỀN |

Vào khoảng 2h15 sáng 12.4, tại ngõ 1 Đại Linh, phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã xảy ra vụ hỏa hoạn làm cháy 4 nhà xưởng trong khu vực, khiến 8 người thiệt mạng. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm cứu nạn những người còn ở bên trong.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đưa thi thể các nạn nhân vụ cháy ở Trung Văn về Bệnh viện 198

Cường Ngô |

Thông tin ban đầu xác định đã có 8 người tử vong trong vụ cháy khu nhà xưởng trong đêm tại ngõ 1 Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) ngày 12.4. Thi thể các nạn nhân đã được đưa về Bệnh viện 198 (Bộ Công an).

Vụ cháy 8 người chết, mất tích ở Trung Văn: Đã xác định được danh tính

Cường Ngô |

Trưa 12.4, lực lượng chức năng đã tìm được 5 thi thể và đưa được ra ngoài; đồng thời xác định được danh tính những người sống trong nhà xưởng bị cháy.

Cháy lớn Trung Văn 8 người chết: Người nhà thất thần đợi tin con cháu

CÁT TƯỜNG - CUNG HUYỀN |

Vào khoảng 2h15 sáng 12.4, tại ngõ 1 Đại Linh, phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã xảy ra vụ hỏa hoạn làm cháy 4 nhà xưởng trong khu vực, khiến 8 người thiệt mạng. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm cứu nạn những người còn ở bên trong.