Nạn nhân hãi hùng kể lại vụ xe rơi vực làm 9 người thương vong

THANH TUẤN |

Gia Lai - 3 nạn nhân may mắn sống sót thần kỳ trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Gia Lai vẫn chưa hết bàng hoàng...

Liên quan đến vụ tai nạn xe tải chở mì (sắn) lao xuống vực sâu khiến 6 người chết, 3 người bị thương, trong sáng 9.2, đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm hỏi, động viên hỗ trợ.

Nằm cấp cứu trên giường bệnh, anh Guêm (SN 1999, thường trú tại Kop Đo, thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang) nét mặt chưa hết vẻ bàng hoàng xen lẫn sợ hãi tột cùng. Anh Guêm kể, rạng sáng cùng ngày, anh và nhiều người bạn khác lên xe tải chở mì để đi tới địa điểm bốc xếp hàng.

Anh Guêm bị đa chấn thương, gãy tay chân nằm điều trị tại bệnh viện. Ảnh T.T
Anh Guêm bị đa chấn thương, gãy tay chân nằm điều trị tại bệnh viện. Ảnh: T.T

“Lúc xe rơi vào thời điểm gần 1h sáng, mọi người còn đang mệt mỏi, chìm trong giấc ngủ chập chờn. Bỗng nghe tiếng nổ lớn, chiếc xe chúi đầu rơi xuống vực sâu. Mọi người chưa kịp nhận ra điều gì thì bị va đập mạnh. 9 người kể cả tài xế cũng bị lộn nhào trong xe, toàn thân đau rát, hầu hết đều bất tỉnh trước khi kịp biết vụ tai nạn xảy đến” - anh Guêm nhớ lại.

6 người trên chiếc xe tải do tài xế Nguyên cầm lái chết tại chỗ, 3 người may mắn hơn là chỉ bị thương, song anh Guêm cũng bị đa chấn thương, gãy hết chân tay, vỡ nhiều xương, nằm bất động trước khi được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc xe tải lật ngửa dưới vực sâu hơn 70 mét, áo quần, dép, nước uống của các nạn nhân còn vương vãi trên đất cỏ.

Ngoài anh Guêm thì còn có Gun (SN 1991, thường trú tại Kop Đo, thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang), Nguyễn Tấn Vinh (thường trú tại thôn 1, xã Ayun, huyện Mang Yang) được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 211, trực thuộc đơn vị Quân đội. Đoàn công tác không thể vào bệnh viện thăm 2 nạn nhân này do công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 nghiêm ngặt.

Được biết, cung đường đèo tại xã Đak Sơ Mei (huyện Đak Đoa) cực kỳ hiểm trở khó đi. Thời điểm tai nạn, tài xế chạy với tốc độ 54km/h, theo đánh giá tốc độ này khá cao khi tiến hành đổ đèo. Thường những tài xế chuyên nghiệp khi qua đường đèo này đều di chuyển với tốc độ 15-20km/h để đảm bảo an toàn. Gần 1h sáng, sương mù, đường dốc, cây cối che khuất tầm nhìn đều tiềm ẩn nguy hiểm lớn đối với các phương tiện lưu thông.

Đại diện Ủy ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai đã thăm hỏi, hỗ trợ 3 triệu đồng/người bị thương và 5 triệu đồng/người bị tử vong với mong muốn gia đình các nạn nhân vượt qua tang thương, mất mát. Hầu hết gia cảnh các nạn nhân đều nghèo khó, nhiều người bỏ lại vợ trẻ con thơ để đi nhận bốc vác, chở hàng mưu sinh.

Như Báo Lao Động đưa tin, vào lúc gần 1h sáng ngày 9.2, trên địa bàn xã Đak Sơ Mei (huyện Đak Đoa) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 6 người chết, 3 người bị thương.

Xe tải chở mì biển số 81-111.25 do ông Huỳnh Đức Nguyên (SN 1983, thường trú tại 117/23 Nguyễn Chí Thanh, TP. Pleiku) điều khiển lưu thông theo hướng từ xã Hà Đông ra quốc lộ 19D thì bị lao xuống vực. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. 

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Vụ tai nạn Gia Lai: Xe 2 chỗ nhưng nhồi đến 9 người

THANH TUẤN |

Gia Lai - Sáng 9.2, Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xe tải chở mì (sắn) lao xuống vực khiến 6 người chết, 3 người bị thương.

Xe tải chở mì lao xuống vực sâu, 6 người chết, 3 người bị thương

THANH TUẤN |

Gia Lai – Sáng ngày 9.2, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với  Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xe tải chở mì (sắn) lao xuống vực khiến 9 người thương vong.

3 ngày Tết, Gia Lai xảy ra nhiều vụ tai nạn xe máy nghiêm trọng

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 3.2, tin từ Ủy ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai cho hay, 3 ngày nghỉ Tết nguyên đán đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng làm nhiều người thương vong. Các vụ tai nạn chủ yếu do nạn nhân sử dụng rượu bia, chạy quá tốc độ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ tai nạn Gia Lai: Xe 2 chỗ nhưng nhồi đến 9 người

THANH TUẤN |

Gia Lai - Sáng 9.2, Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xe tải chở mì (sắn) lao xuống vực khiến 6 người chết, 3 người bị thương.

Xe tải chở mì lao xuống vực sâu, 6 người chết, 3 người bị thương

THANH TUẤN |

Gia Lai – Sáng ngày 9.2, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với  Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xe tải chở mì (sắn) lao xuống vực khiến 9 người thương vong.

3 ngày Tết, Gia Lai xảy ra nhiều vụ tai nạn xe máy nghiêm trọng

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 3.2, tin từ Ủy ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai cho hay, 3 ngày nghỉ Tết nguyên đán đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng làm nhiều người thương vong. Các vụ tai nạn chủ yếu do nạn nhân sử dụng rượu bia, chạy quá tốc độ.