Nam sinh nhảy lầu tử tự ở ĐH Kiến trúc nghi do sa sút trong học hành

Cường Ngô |

Đó là chia sẻ của ông Mai Văn Vinh (chú họ của nạn nhân N.A.Đ) khi nói về gia cảnh của Đ – sinh viên năm thứ nhất, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, tử vong nghi do nhảy lầu tự tử.

Như Báo Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 22h ngày 10.7, nhiều sinh viên Đại học Kiến trúc (Hà Nội) bàng hoàng khi thấy một nam sinh rơi từ tầng cao xuống đất thuộc khuôn viên trường. Mọi người chạy đến kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Qua chia sẻ, được biết, nạn nhân là N.A.Đ (quê Thanh Hóa), sinh viên năm nhất, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông (Q. Hà Đông, Hà Nội).

Nam sinh viên tử vong trong khuôn viên Đại học Kiến trúc Hà Nội nghi do tự tử. Sáng 11.7, người nhà đã đến để nhận thi thể nạn nhân, đưa về quê an táng. Ảnh: Chụp màn hình.

Sau khi sự việc đau lòng xảy ra, trên các trang mạng xã hội lan truyền bảng điểm của Đ. với nhiều môn không đủ điều kiện để qua, đồng thời cho rằng, nguyên nhân khiến Đ. có hành động dại dột là do áp lực điểm kém hoặc thi trượt.

Sáng 11.7, lãnh đạo Công an Q.Hà Đông cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ nguyên nhân. Bước đầu xác định, nạn nhân để lại giày dép, balô trên tầng tum khu ký túc xá Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Khuôn viên Đại học Kiến trúc Hà Nội - hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Đ.N

Chia sẻ với PV, ông Mai Văn Vinh – chú họ của Đ. - cho hay, gia đình nhận tin dữ vào tối 10.7 từ người bạn thân của cháu trai, khi đó cả gia đình chết lặng, chân tay bủn rủn. Ông bỏ dở tất cả công việc ở quê và lập tức bắt taxi ra Hà Nội trong đêm. Đến 16h hôm nay, thi thể Đ. đã được đưa về Thanh Hóa an táng tại khu mộ của gia đình.

“Trước tới giờ cháu Đ. rất ngoan, học giỏi có tiếng trong làng. Cách đây hai ngày, cháu vẫn gọi điện về cho gia đình để thông báo sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, nó sẽ về quê nghỉ hè. Giọng điệu của nó còn rất hào hứng, không ai nghĩ nó dại dột như vậy”, ông Vinh nghẹn ngào.

Theo người chú họ, Đ. có hoàn cảnh rất đặc biệt, mẹ mất từ khi em mới 2 tuổi, bố bỏ đi nhiều năm, bặt vô âm tín, chị gái từng là sinh viên đại học nhưng mấy năm nay bị tâm thần, gia đình phải chuyển về nhà để chăm sóc.

“Gia đình Đ. khổ lắm, bố bỏ đi nhiều năm, hậu sự của cháu đều do anh em họ mạc và bà con lối xóm chung tay. Đ. là niềm hi vọng cuối cùng của gia đình, thế mà…”, ông Vinh than thở.

Ông Tuyên - chú ruột của nạn nhân Đ - xót xa khi nhận tin cháu tự tử. Ảnh: Đ.N
Chú họ của nạn nhân Đ. thông tin, từ trước đến giờ Đ. và chị gái tên H. được chú ruột là ông Nguyễn Văn Tuyên chăm lo. “Chú của Đ. phải thay bố chăm lo cho hai chị em, vừa lo cho Đ. chi phí ăn học, vừa lo thuốc men cho chị gái của Đ. Ai cũng mong Đ. học hành thành người, có công việc ổn định, chính vì thế khi nghe tin cháu mất, gia đình khóc hết nước mắt”.

Khi được hỏi, có thông tin Đ. tử tự là vì kết quả học tập sa sút dẫn đến những ức chế không thể giải tỏa được, đại diện phía gia đình nói: "Việc học của cháu ở Hà Nội, chúng tôi không biết nhiều lắm, nhưng nghe bạn bè Đ. nói, thằng bé vẫn bình thường, không có biểu hiện trầm cảm như đồn đoán".

“Dù sao thằng bé cũng đã mất rồi, chúng tôi không muốn nỗi đau đớn phải nhân lên nhiều lần. Đó là lý do gia đình từ chối khám nghiệm tử thi của lực lượng chức năng” - đại diện gia đình cho biết.

 

 


Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Nam sinh viên nhảy lầu trong khuôn viên Đại học Kiến trúc Hà Nội

Cường Ngô - Huyên Nguyễn |

Khoảng 22h đêm 10.7, một nam sinh Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã nhảy từ tầng tum của khu ký túc xá Đại học Kiến trúc Hà Nội xuống đất và tử vong tại chỗ.

Nam sinh viên nhảy lầu trong khuôn viên Đại học Kiến trúc Hà Nội

Cường Ngô - Huyên Nguyễn |

Khoảng 22h đêm 10.7, một nam sinh Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã nhảy từ tầng tum của khu ký túc xá Đại học Kiến trúc Hà Nội xuống đất và tử vong tại chỗ.

Bàng hoàng nam thanh niên nhảy từ tầng 25 Aeon Bình Tân tự tử

Dung Hà |

Vào khoảng 21h30 tối ngày 2/7, một nam thanh niên bất ngờ nhảy lầu tự tử trong AEON MALL Bình Tân khiến rất nhiều trẻ em hoảng loạn.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Nam sinh viên nhảy lầu trong khuôn viên Đại học Kiến trúc Hà Nội

Cường Ngô - Huyên Nguyễn |

Khoảng 22h đêm 10.7, một nam sinh Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã nhảy từ tầng tum của khu ký túc xá Đại học Kiến trúc Hà Nội xuống đất và tử vong tại chỗ.

Nam sinh viên nhảy lầu trong khuôn viên Đại học Kiến trúc Hà Nội

Cường Ngô - Huyên Nguyễn |

Khoảng 22h đêm 10.7, một nam sinh Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã nhảy từ tầng tum của khu ký túc xá Đại học Kiến trúc Hà Nội xuống đất và tử vong tại chỗ.

Bàng hoàng nam thanh niên nhảy từ tầng 25 Aeon Bình Tân tự tử

Dung Hà |

Vào khoảng 21h30 tối ngày 2/7, một nam thanh niên bất ngờ nhảy lầu tự tử trong AEON MALL Bình Tân khiến rất nhiều trẻ em hoảng loạn.