Nam sinh lớp 6 dùng tay không dọn rác ở Đồng Nai nhận “mưa” khen thưởng

HÀ ANH CHIẾN |

Sáng ngày 22.6, tại buổi chào cờ đầu tuần, ban giám hiệu Trường THCS Long An, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai – đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng Phạm Trọng Đạt, học sinh lớp 6/1 của trường vì thực hiện tốt các hoạt động nhà trường đã tuyên truyền môi trường.

Tại buổi lễ, bà Phan Thị Ngọc Mai, Hiệu trưởng Trường THCS Long An đã thông báo cho toàn bộ các em học sinh của trường được biết về việc làm dùng tay không dọn rác khơi dòng nước bị tắc nghẽn ở cống thoát nước và đã tuyên dương em Đạt trước toàn trường.

Nhà trường cũng đã có quyết định khen thưởng cùng giấy khen cho em Đạt với số tiền 500.000 đồng. Ngoài ra, hiệu trưởng nhà trường – Phan Thị Ngọc Mai cũng quyết định thưởng nóng cho em Đạt số tiền 500.000 đồng, hội cha mẹ học sinh trường THCS Long An cũng thưởng cho em Đạt 500.000 đồng.

Bà Phan Thị Ngọc Mai, Hiệu trưởng Trường THCS Long An khen thưởng cho em Đạt. Ảnh: Ngọc Mai
Bà Phan Thị Ngọc Mai, Hiệu trưởng Trường THCS Long An khen thưởng cho em Đạt. Ảnh: Ngọc Mai

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Long Thành, xã Long An, cùng người thân của em Đạt cũng có mặt để biểu dương, khen thưởng cho em Đạt. Phòng giáo dục và đào tạo huyện Long Thành khen thưởng 600.000 đồng.

Một số mạnh thường quân, doanh nghiệp cũng đến tặng quà, khen thưởng cho em Đạt. Trong đó, có 1 doanh nghiệp khen thưởng em Đạt 2 triệu đồng...

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, bà Phan Thị Ngọc Mai, Hiệu trưởng Trường THCS Long An cho biết, ngay sau khi xem được đoạn clip về em học sinh dọn rác chắn cống thoát nước trên đường, bà đã cho người xác minh và xác định người đó đúng là em Phạm Trọng Đạt, là học sinh lớp 6/1 của trường.

Buổi lễ có rất đông mạnh thường quân, doanh nghiệp... tới động viên cho em Đạt. Ảnh: Ngọc Mai
Buổi lễ có rất đông mạnh thường quân, doanh nghiệp... tới động viên cho em Đạt. Ảnh: Ngọc Mai

Theo bà Mai, việc tự giác dọn rác cũng là một kỹ năng sống nên cần được tuyên dương để khuyến khích, nhân rộng hơn nữa hành động này. “Lần đầu tiên thấy một cậu bé ở độ tuổi lớp 6 mà có hành động như người lớn, bản thân tôi cảm thấy rất xúc động, tôi muốn hành động của em Đạt được nhân rộng hơn nữa” – bà Mai nói.

Clip về em Phạm Trọng Đạt

Theo clip được ghi lại từ một camera an ninh tại khu tái định cư xã Long An, huyện Long Thành (gần ngay Trường THCS Long An – nơi Đạt theo học). Sau cơn mưa vào ngày 16.6, Đạt  trong bộ đồ học sinh, đeo khăn quàng đỏ, đeo ba lô, đang dắt bộ chiếc xe đạp và dừng lại ở một cống thoát nước và liên tục dùng tay móc các bọc rác từ miệng cống thoát nước đang gây ách tắc dòng chảy.

Sau khi miệng cống đã sạch rác, Đạt lên xe và tới cống thoát nước khác cách đó chục mét và tiếp tục dùng tay không móc rác và dùng chân gạt sạch bùn đất ra khỏi miệng cống mới lên xe đi tiếp.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Những lời khen ngợi dành cho nam sinh lớp 6 dọn rác thông cống thoát nước

Anh Tú - Anh Chiến |

Em Phạm Trọng Đạt, học sinh lớp 6.1, Trường trung học cơ sở Long An, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai - dùng tay không dọn các bọc rác giúp khơi thông cống thoát nước đang bị tắc nghẽn giữa mưa, khiến cộng đồng mạng khen ngợi.

Em Đạt dọn rác miệng cống, dọn thói vô cảm trong cộng đồng

Lê Thanh Phong |

Có mấy ai trong chúng ta cúi xuống nhặt cọng rác cho sạch phố, nhặt cục đá hay cây đinh để người đi đường không gặp nguy hiểm?

Gặp nam sinh lớp 6 dùng tay không dọn rác khơi dòng nước bị tắc nghẽn

HÀ ANH CHIẾN |

Em Phạm Trọng Đạt, học sinh lớp 6/1, Trường THCS Long An, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai -  nam sinh dùng tay không dọn các bọc rác chắn cống thoát nước dưới mưa, giúp đường không bị ngập úng khiến cộng đồng mạng khen ngợi.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Những lời khen ngợi dành cho nam sinh lớp 6 dọn rác thông cống thoát nước

Anh Tú - Anh Chiến |

Em Phạm Trọng Đạt, học sinh lớp 6.1, Trường trung học cơ sở Long An, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai - dùng tay không dọn các bọc rác giúp khơi thông cống thoát nước đang bị tắc nghẽn giữa mưa, khiến cộng đồng mạng khen ngợi.

Em Đạt dọn rác miệng cống, dọn thói vô cảm trong cộng đồng

Lê Thanh Phong |

Có mấy ai trong chúng ta cúi xuống nhặt cọng rác cho sạch phố, nhặt cục đá hay cây đinh để người đi đường không gặp nguy hiểm?

Gặp nam sinh lớp 6 dùng tay không dọn rác khơi dòng nước bị tắc nghẽn

HÀ ANH CHIẾN |

Em Phạm Trọng Đạt, học sinh lớp 6/1, Trường THCS Long An, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai -  nam sinh dùng tay không dọn các bọc rác chắn cống thoát nước dưới mưa, giúp đường không bị ngập úng khiến cộng đồng mạng khen ngợi.