"Cú chuyển hướng bất ngờ"
Không chỉ đạt thành tích cao trong Kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế 2021 (IPhO 2021). Trước đó, vào tháng 5.2021, em Nguyễn Trọng Thuận cũng đã giành Huy chương Đồng trong Kỳ thi Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương.
Nhìn vào thành tích này, ít ai biết, Thuận mới chỉ theo đuổi môn Vật lí từ năm em học lớp 10. Trước đây, em có định hướng thi vào chuyên Toán. Song, trước kỳ thi vào lớp 10, nhận thấy mình có đam mê với môn Vật Lý, cậu học trò nhỏ quyết định thử sức với môn học này.
Kết quả, em đã xuất sắc đỗ Á khoa chuyên Lý Trường THPT chuyên KHTN - ĐHKHTN - ĐHQGHN; chuyên Toán trường THPT chuyên Sư phạm và THPT chuyên Lam Sơn.
Vì nhà xa, Thuận quyết định theo học tại trường THPT chuyên Lam Sơn. Với kết quả thi ấn tượng, Ban giám hiệu trường đã ưu ái, cho em học lớp chuyên Lý theo đúng niềm đam mê của mình.
“Ngay từ những buổi học đầu tiên của năm lớp 10, Thuận đã bộc lộ sự thông minh và niềm yêu thích với môn học” – Đó là ấn tượng của Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Văn Hoành - người trực tiếp giảng dạy, dìu dắt cậu học trò nhỏ trong suốt 2 năm học qua.
Bằng sự thông minh, niềm nhiệt huyết và sự chỉ bảo nhiệt tình của thầy cô, chỉ trong thời gian ngắn, Thuận đã đạt được nhiều thành tích đáng nể phục như Huy chương Vàng môn Vật lý khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ Năm 2019, giải Nhì Quốc gia môn Vật lý năm 2020 và giải Nhất Quốc gia môn Vật lý năm 2021.
Chia sẻ về cuộc thi vừa qua, Thuận cho biết, đề thi năm nay phần lí thuyết không khó. Nhưng riêng phần thực hành, đồ dùng và dụng cụ khá lạ nên em và cả đội mất rất nhiều thời gian để hoàn thiện bài thi.
Nói thêm về thành tích đáng ngưỡng mộ của học trò, thầy Hoành khẳng định: “Để đạt được giải thưởng vinh dự như trên cần có 3 yếu tố: thứ nhất là tài năng, thứ 2 là đam mê. Bởi có nhiều em tài năng nhưng không có đủ niềm đam mê cũng không thể đạt được thành tích như vậy. Và cuối cùng là sự quan tâm, đào tạo bài bản của các giáo viên trực tiếp giảng dạy, sự quan tâm của nhà trường, gia đình".
Kỳ thi đáng nhớ
Ngày Thuận bắt đầu đi thi Kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế 2021 cũng là ngày bà ngoại em mất. Gia đình đã "giấu" không cho Thuận cho biết, tới khi ra khỏi phòng thi, em mới nhận được thông báo của gia đình.
"Khi biết kết quả, em vừa vui vừa buồn. Vui vì thành tích của bản thân và của cả đội. Nhưng em cũng rất buồn vì bà ngoại em mất đúng vào ngày mình đi thi nên em không thể về gặp bà lần cuối” – Thuận bồi hồi kể lại.
Ông Nguyễn Trọng Thấu - bố của Thuận cho biết:
"Trong hơn 4 tháng ôn thi ở trường Đại học Sư phạm, con cùng các bạn và thầy cô ôn luyện rất hăng say và tập trung. Nhiều khi bố mẹ liên lạc cũng khó. Tôi chỉ trao đổi qua thầy giáo, cũng nắm được con ăn ở ra sao, nghỉ ngơi như thế nào”.
Nói về dự định tương lai, Thuận chia sẻ: “Em đang phân vân về việc lựa chọn theo học tại trường đại học trong nước hay đi du học. Trong năm học tới, em sẽ cố gắng tập trung ôn thi đại học và tìm kiếm cơ hội nhận học bổng”.