Năm 2014, người dân từng đào được mộ nghi của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Bích Hà |

Những ngày qua, người dân xôn xao trước thông tin tìm thấy mộ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm ở thôn 8, xã Hòa Bình (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng).

Theo đó, một số người dân ở đây đã tự ý tổ chức khai quật mộ tại khu vực cánh đồng thôn 8, xã Hòa Bình. Sau khi tự ý thuê máy xúc đào xới, đã tìm thấy 2 quan tài gỗ, một người dân “tự xưng” là Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm “nhập hồn” và đòi gặp cơ quan chức năng.

Một số người dùng điện thoại quay video, chụp ảnh đăng lên mạng xã hội và thông tin phần mộ liên quan đến Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, dẫn đến việc người dân hiếu kỳ tìm đến, tụ tập đông người tại khu vực cánh đồng thôn 8, xã Hòa Bình.

Trước sự việc này, UBND TP.Hải Phòng đã tiến hành tuyên truyền, hiện người dân san lấp trả lại mặt bằng như cũ, không còn tụ tập đông người tại đây, tình hình an ninh trật tự được bảo đảm.

 
Khu vực cánh đồng thôn 8 xã Hòa Bình nơi người dân tự ý khai quật mộ rồi xưng là mộ của Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh CTV

Trước khi có sự việc này, đã từng xuất hiện thông tin về mộ thật của cụ Nguyễn Bình Khiêm.

Theo Đại Việt sử ký toàn thư, Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) vốn người làng Trung Am, huyện Vĩnh Lại (nay thuộc huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng). Nguyễn Bỉnh Khiêm tham gia kỳ thi dưới triều nhà Mạc và đỗ trạng nguyên ngay trong lần đầu ứng thi. Ông từng được phong tước Trình Tuyền Hầu rồi Trình Quốc Công nên dân gian quen gọi ông là Trạng Trình. Với tài năng hơn người, đương thời, Trạng Trình hiến kế cho các triều đại phong kiến nhiều sách lược chuẩn xác.

Sau khi Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm mất, dân làng lập đền thờ ngay tại quê nhà (thôn Trung Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) để tưởng nhớ cụ, còn phần mộ của Trạng Trình đến nay vẫn còn là một bí ẩn.

Vào tháng 4.2014, người dân thôn Hạ Đồng, xã Cộng Hiền, huyện Vĩnh Bảo đào được một chiếc quách gỗ sơn màu đỏ tại vườn nhà một người dân trong thôn. Sau khi an táng bộ hài cốt trong chiếc quách, người dân đã giữ lại chiếc quách gỗ.

 
Tấm quách từng được cho là thứ cải táng xương cốt cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: Nhà khảo cổ Nguyễn Lân Cường

Nghi tấm quách có liên quan đến phần mộ Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, một số người dân ở huyện Vĩnh Bảo mang chiếc quách gỗ tìm đến các nhà nghiên cứu khoa học, nhà thư pháp, nhà Hán Nôm để tìm lời giải đáp.

Sau thời gian nghiên cứu, năm 2017, Viện Nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng của con người và Hội Khảo cổ học Việt Nam tổ chức hội thảo cho rằng khả năng đây là ngôi mộ của Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Lý do là tìm thấy bài thơ bằng chữ Hán, Nôm được khắc trên tấm quách; tấm quách được làm bằng gỗ ngọc am, có niên đại khoảng 1.700 năm vào thời nhà Mạc... Đặc biệt, sau khi mở ván địa của chiếc quách, các nhà nghiên cứu tìm thấy chiếc thẻ tre bằng tre ngà có nhiều chữ nghi liên quan đến Trạng Trình

Tuy nhiên sau đó, chính quyền địa phương đã bác thông tin bằng cách phát loa thông báo việc này có thể để kẻ xấu lợi dụng tuyên truyền mê tín dị đoan và yêu cầu chấm dứt việc tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự

Thẩm định các hiện vật được cho là mộ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hội đồng thẩm định (Viện Nghiên cứu Hán Nôm) cũng kết luận không tìm thấy dấu vết chữ Hán, chữ Nôm trên bề mặt mẫu vật. Và cho đến nay, vẫn có rất nhiều thông tin về việc đâu mới là mộ thật của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Thông tin về việc "tìm thấy mộ phần của Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm"

Đặng Luân |

Sau khi tự ý khai quật mộ tại cánh đồng thôn 8 xã Hòa Bình, người dân tự xưng đó là mộ của Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm rồi báo cáo chính quyền địa phương.

Bí ẩn người đàn ông chết trong lu nước ở khu mộ cổ ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Một người đàn ông được phát hiện tử vong trong lu nước ở khu mộ cổ nổi tiếng tại Bình Dương. Công an đã khám nghiệm hiện trường, đang điều tra làm rõ vụ chết người này.

Nghịch tử đào mộ cha mẹ lấy xương: Nguyên nhân bất ngờ đằng sau

Thảo My |

Một người đàn ông đến từ Mozambique, Châu Phi vừa bị cảnh sát bắt giữ vì đào trộm mộ của cha mẹ để đổi lấy tiền và xe.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Thông tin về việc "tìm thấy mộ phần của Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm"

Đặng Luân |

Sau khi tự ý khai quật mộ tại cánh đồng thôn 8 xã Hòa Bình, người dân tự xưng đó là mộ của Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm rồi báo cáo chính quyền địa phương.

Bí ẩn người đàn ông chết trong lu nước ở khu mộ cổ ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Một người đàn ông được phát hiện tử vong trong lu nước ở khu mộ cổ nổi tiếng tại Bình Dương. Công an đã khám nghiệm hiện trường, đang điều tra làm rõ vụ chết người này.

Nghịch tử đào mộ cha mẹ lấy xương: Nguyên nhân bất ngờ đằng sau

Thảo My |

Một người đàn ông đến từ Mozambique, Châu Phi vừa bị cảnh sát bắt giữ vì đào trộm mộ của cha mẹ để đổi lấy tiền và xe.