Mưu sinh đến tận 2 giờ sáng
Hơn 19h30 phút, sau khi chuẩn bị xong cơm nước, bà Đoàn Thị Thi (xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) cùng người anh họ bắt đầu ra đồng để kéo lưới bắt cá. Cùng với chiếc đèn đội đầu, hành trang cho chuyến mưu sinh của họ cũng khá gọn nhẹ với một thau lưới, 1 giỏ xách đựng thức ăn và phích trà đá. Theo bà Thi, với bấy nhiêu thứ là có thể đi kéo lưới, bắt ốc trên nhiều cánh đồng ở Ninh Quới A cũng như một số xã lân cận. Công việc của bà thường kéo dài đến tận 2h khuya.
“Mặc dù cũng cực vì phải lội ngoài đồng tới 5, 6 tiếng đồng hồ, nhưng đi làm riết cũng thấy ham. Một đêm cũng kiếm được khoảng 300.000 - 400.000 đồng, đủ chi tiêu cho sinh hoạt hàng ngày. Cá bắt được chủ yếu để bán chứ ăn gì hết. Ở đây, chỉ cần siêng một chút cầm tay lưới, hoặc đặt vài cái bát quái là ăn cá đồng không hết”, bà Thi chia sẻ.
Đủ kiểu đánh bắt, khai thác đậm chất miền Tây
Những ngày gần đây, có dịp đi trên tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, dọc theo các cánh đồng đã thu hoạch xong lúa, cũng như một số đường giao thông nông thôn ở vùng ngọt thuộc địa bàn tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hậu Giang, dù ban ngày hay trong đêm tối mọi người dễ dàng bắt gặp hình ảnh người dân đi khai thác các loài sản vật bằng các hình thức như: Cắm câu, đẩy xiệp, kéo côn, giăng lưới, đặt bát quái, đặt trúm và cả đi bắt ốc bươu vàng để bán.
Theo chia sẻ của một số người chuyên làm nghề kéo, đặt bát quái ở cánh đồng thuộc xã Vị Thắng (huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang), mỗi khi mùa nước về, dưới ruộng và các kênh, sông có nhiều cá, tép nên mọi người khai thác để vừa làm thức ăn vừa đem về khoản thu nhập cho gia đình. Mức thu nhập chung của người làm nghề khai thác thủy sản mùa nước nổi ở đây dao động từ 300.000 - 500.000 đồng mỗi ngày. Mặc dù thu nhập cũng có phần khiêm tốn do nguồn sản vật trong tự nhiên ngày càng khan hiếm. Tuy nhiên, được ở tại quê nhà làm nghề nên mọi người cũng thấy hài lòng với công việc của mình.
“Nhà tôi ít ruộng nên thu nhập từ 2 vụ lúa trong năm chỉ đủ sống. Vì vậy, 20 năm rồi, vợ chồng và con tôi tranh thủ 4 tháng mùa nước nổi đi giăng lưới, đặt bát quái, rồi đẩy côn bắt cá. Cả nhà 3 người đi làm thu nhập cũng khoảng 900.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi ngày, đêm. Ở nông thôn không dễ kiếm việc làm như thành thị, nên có nghề gì làm để cải thiện thu nhập thì vợ chồng tôi đồng lòng làm hết”, ông Lê Văn Vinh (xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, Hậu Giang) bày tỏ.
Theo chia sẻ của một số người làm nghề khai thác thủy sản ở miền Tây, các loại thủy sản có giá trị kinh tế như lươn, rắn, cá lóc,… gần đây cũng khan hiếm hơn. Vì vậy, người dân khai thác được chủ yếu một số loài như cá sặc, cá rô, cá trê, cá chốt, ít cá lóc. Do có nhiều người khai thác, sản lượng lớn nên giá các loài cá đồng cũng khá thấp.
Cùng với đó, công việc khai thác các sản vật khá vất vả do mùa này nước trên ruộng khá cao, lúc mưa dầm, khi nắng gắt, ban đêm thì lạnh lẽo. Thế nhưng, mọi người vẫn tranh thủ khai thác một số loài sản vật để dùng trong bữa ăn, hay bán kiếm tiền trang trải chi phí sinh hoạt. Đặc biệt là những người sống bằng nghề khai thác thì đây chính là mùa thu hoạch chính để mưu sinh.