“Mùa cá độ” World Cup, mất tiền, mất cả mạng sống

Trường Sơn |

Cứ hễ đến những sự kiện bóng đá lớn thì nạn cá độ bất hợp pháp lại nổi lên khiến bao người phải lâm cảnh khốn cùng, an ninh trật tự xã hội bị xáo trộn, thậm chí nhiều người tìm đến cái chết khi chẳng may lao vào những trò đỏ đen quanh quả bóng tròn.

Tìm đến cái chết vì thua độ bóng đá

Mấy ngày gần đây, do thua độ bóng đá nên rất nhiều người đã chọn giải pháp tiêu cực, trong đó không ít người tìm đến cái chết để tự giải thoát khỏi cảnh nợ nần. Mới sáng nay (28.6), thông tin từ Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) cho hay, bệnh viện này vừa cứu sống 2 người uống thuốc độc tự tử, nguyên nhân do thua độ bóng đá. Nạn nhân là ông P.V.N (47 tuổi, ở quận Tân Bình, TPHCM).

Theo các bác sĩ, khoảng 6h sáng ngày 27.6, người nhà đưa ông này đến nhập viện trong tình trạng lơ mơ, không tỉnh táo. Sau khi được các bác sĩ cấp cứu bằng cách rửa sạch dạ dày, đặt nội soi khí quản, đến sáng nay, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Người thân của ông này cho hay, vì thua độ bóng đá một số tiền lớn, lại không có khả năng thanh toán nên ông N tìm thuốc độc uống để giải thoát, may mắn người nhà phát hiện kịp nên tức tốc chuyển đến bệnh viện. Các bác sĩ cho hay, ông N đã uống thuốc rầy nhóm Carbamate – một chất rất độc.

Cũng vì thua độ bóng đá, anh L.X.T (ngụ huyện Hóc Môn) đã uống thuốc độc tự tử. Người nhà anh T cho hay, dù chạy xe ba gác, thu nhập không bao nhiêu nhưng anh này đã lao vào cá độ trong mùa World Cup và thua số tiền lên đến 300 triệu đồng.

Dù quyết không chơi nữa nhưng số tiền nợ quá lớn, không có khả năng thanh toán nên trong lúc túng quẫn, anh T đã uống 3 gói thuốc diệt chuột rồi gọi điện báo tin cho người thân. May mắn người nhà kịp thời đưa anh T đi cấp cứu nên mới bảo toàn mạng sống. Theo các bác sĩ, anh T được cho uống than hoạt tính, súc rửa dạ dày, uống thuốc, đồng thời áp dụng trị liệu tâm lý. Hiện sức khỏe anh T đã tạm ổn.

Hãy xem bóng đá một cách vô tư, đừng cá độ

Theo một lãnh đạo khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Thống Nhất TPHCM, cả hai trường hợp nêu trên đều đã qua cơn nguy kịch bởi họ được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời, nếu chậm trễ sẽ có những biến chứng khó lường như suy hô hấp, suy gan cấp gây chảy máu… dẫn đến tử vong.

Một nạn nhân uống thuốc độc tự tử vì thua độ bóng đá đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: T.S
Một nạn nhân uống thuốc độc tự tử vì thua độ bóng đá đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: T.S

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân nên xem bóng đã vào thời điểm thích hợp, tránh thức quá khuya sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và hiệu quả công việc. Không nên cá độ bởi nếu thua độ sẽ dẫn tới cách xử lý tiêu cực như hai trường hợp trên.

Còn theo ý kiến của anh Quang (ngụ quận 7, TPHC), mỗi mùa World Cup, nhiều nhân viên của Cty anh – nhất là nam - đều mệt mỏi, thậm chí nhiều người còn có biểu hiện xấu về sức khỏe do thức khuya xem bóng đá. Có nhân viên vì thua độ bóng đá đã vay mượn bạn bè một số tiền không nhỏ để chung độ cho nhà cái.

“Là chủ công ty, tôi có khuyên anh em đừng vì quá vui với bóng đá mà bỏ bê công việc, coi thường sức khỏe và nhất là đừng cá độ. Nếu anh em trong công ty muốn xem bóng đá thêm hấp dẫn thì nên cược với nhau bữa ăn, cốc bia vào dịp cuối tuần, đừng dính vào trò đỏ đen mà lâm cảnh nợ nần” – anh Quang chia sẻ.

Trường Sơn
TIN LIÊN QUAN

Hai người tự tử nghi do thua độ bóng đá

Kim Đồng |

Ngày 28.6, thông tin từ BV Thống Nhất, TPHCM cho biết, bệnh viện tiếp nhận 2 trường hợp tự tử vì thua độ bóng đá và đang được theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện này.

Chuyện kỳ quặc: Tự nguyện vào tù vì thua… cá độ bóng đá

HOÀNG HƯNG |

Ngày 27.6, người dân thôn 6, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước vẫn còn râm ran bàn tán việc 2 “tín đồ” cá độ bóng đá của thôn nhà vừa tình nguyện tra tay vào còng số 8 và vào tù ở, sau khi cá độ bóng đá hơn thua với nhau, trong suốt nửa mùa World Cup 2018 vừa qua.

Trộm cả xe cứu thương để trả nợ cá độ World Cup

T.S |

Thua cá độ, Hồ bỏ quê lên TPHCM sống lang thang. Vào khuôn viên bệnh viện Triều An xin cơm ăn chống đói, Hồ thấy chiếc xe cứu thương còn cắm chìa khóa liền leo lên chạy một mạch về miền Tây để bán, mong trả được số nợ thì bị các nhân viên trạm thu phí giữ lại, báo công an.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Hai người tự tử nghi do thua độ bóng đá

Kim Đồng |

Ngày 28.6, thông tin từ BV Thống Nhất, TPHCM cho biết, bệnh viện tiếp nhận 2 trường hợp tự tử vì thua độ bóng đá và đang được theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện này.

Chuyện kỳ quặc: Tự nguyện vào tù vì thua… cá độ bóng đá

HOÀNG HƯNG |

Ngày 27.6, người dân thôn 6, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước vẫn còn râm ran bàn tán việc 2 “tín đồ” cá độ bóng đá của thôn nhà vừa tình nguyện tra tay vào còng số 8 và vào tù ở, sau khi cá độ bóng đá hơn thua với nhau, trong suốt nửa mùa World Cup 2018 vừa qua.

Trộm cả xe cứu thương để trả nợ cá độ World Cup

T.S |

Thua cá độ, Hồ bỏ quê lên TPHCM sống lang thang. Vào khuôn viên bệnh viện Triều An xin cơm ăn chống đói, Hồ thấy chiếc xe cứu thương còn cắm chìa khóa liền leo lên chạy một mạch về miền Tây để bán, mong trả được số nợ thì bị các nhân viên trạm thu phí giữ lại, báo công an.