Mù Cang Chải: Xót xa cảnh học sinh nữ mặc quần áo dài tắm “lộ thiên” trong giá rét

Kỳ Duyên- Ngân Ninh - Tâm Am |

Chúng tôi tình cờ có mặt ở Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) vào một ngày cuối chiều. Từ khắp các lớp học sinh ùa ra bể tắm lộ thiên rộng ước chừng vài chục khối, trong khi trời lạnh căm căm, chúng tôi lù xù áo bông áo len, áo khoác mũ kín tai kín cổ. "Hoạt cảnh" hồn nhiên và rất xót xa!

Bọn trẻ đã quá quen với việc chịu trận trong giá rét. Con trai để trần, còn con gái vì xấu hổ giữa ban ngày ban mặt, giữa “ba quân tướng sĩ” nên nhất tề mặc quần áo dài... để tắm giữa trời lạnh căm căm. Xong đâu đó, trai gái mỗi bên một hướng chạy thật nhanh vào khu nhà tắm (nơi cách đó chưa lâu vẫn là nhà ăn) để thay quần áo.

Thấy chúng tôi ngậm ngùi trước “hoạt cảnh” đó, cô Liễu, Phó hiệu trưởng nhà trường không khỏi xót xa: chúng tôi thương học sinh lắm nhưng “cũng đành chịu vậy”, bởi không có kinh phí tu bổ, xây sửa cơ sở hạ tầng. “Thầy khó đằng thầy, trò khó đằng trò”. Phòng học của các em vẫn thiếu, học sinh phải chia ca ra học, phòng hội đồng để làm việc không có, các giáo viên ở đây phải tự túc gom góp tiền cá nhân để xây dựng thêm mà tự phục vụ”.

 
 
 

Khu nhà tắm tập thể của trường chỉ có một bể nước lộ thiên được đặt cạnh phòng thay đồ chia đôi bên nam nữ. Thầy Tú, giáo viên nhà trường, cho biết thêm: Đường nước cho các em được đưa về cách đó 5km cũng là nhờ sự giúp đỡ của bà con.

Các em, cả trai cả gái đều tắm gội chung ở đó, tắm xong thay phiên chạy vào phòng thay, đứa thập thò đứa nhìn ngó, nắng mưa, nóng hay lạnh các em đều hì hụp vớt nước “té” lên người. Các cháu gái đã phổng phao, chỉ còn cách mặc nguyên quần áo mà dội nước tắm, kín đáo kì cọ trước đông đảo bạn bè. Nhà trường biết khổ nhưng không biết phải làm sao, bởi ngay cả bờ kè và đường đi lên trường cũng phải nhờ bên ngân hàng “tài trợ” xây cho. Tiền lợp mái tôn các công trình cũng chỉ mới trả một nửa, nợ lại một nửa.

 
 
 
 
Học sinh tắm nước lạnh trong trời giá lạnh, các cháu nữ quá xấu hổ, chỉ còn cách mặc nguyên quần áo để đảm bảo độ "kín đáo" trước khu nhà tắm lộ thiên đông đúc, rồi bưng nước vào phòng kín thay quần áo. 

Mong ước của nhà trường cũng như học sinh nơi đây là có thể được xây dựng một nhà tắm trong nhà, để những đêm gió hú gào trên đèo Khau Phạ, sương mù và giá rét, các em không phải mình trần tắm nước lạnh.

Trường PTDTBT THCS Lao Chải là nơi học tập và sinh hoạt của 584 em học sinh. Việc học sinh nam cởi trần, quần đùi tắm nước lạnh dưới trời lạnh có khi xuống ở ngưỡng 0 độ C, học sinh nữ mặc nguyên quần áo để tắm và gội đầu trong gió rít, rất dễ khiến các em mắc các bệnh cảm lạnh hay liên quan đến đường hô hấp.

Kỳ Duyên- Ngân Ninh - Tâm Am
TIN LIÊN QUAN

Báo động học sinh bị trầm cảm, tự tử vì áp lực học hành

đặng chung |

Đặt quá nhiều kỳ vọng vào con, bắt con học cho bằng bạn bằng bè, học ở trường, ở nhà rồi ra trung tâm... Tất cả những hành động đó của phụ huynh đang khiến việc học tập không còn là cánh cửa mở ra tương lai, mà trở thành nguyên nhân khiến con em mình vào bệnh viện vì trầm cảm, thậm chí có hành động dại dột.

Xác minh clip thiếu niên mặc đồng phục học sinh bị đánh hội đồng

Theo Dân trí |

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip ngắn ghi lại cảnh một nhóm thiếu niên ra tay hành hung một thiếu niên khác mặc đồng phục học sinh trên đường làng. Ngay sau khi đăng tải, clip này được chia sẻ và có nhiều bình luận rất bức xúc.

Đứng ngồi không yên với điệu nhảy Cha cha cha của học sinh miền núi

HUYÊN NGUYỄN |

Không chỉ đơn giản là sinh hoạt giữa giờ, từng bước nhảy còn là sự hoà nhịp giữa thầy và trò, là sự kết nối tình thân giữa học sinh với nhau. Những bước chân ấy, tình cảm ấy đã xua đi cái lạnh buốt giá của mùa đông núi rừng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Báo động học sinh bị trầm cảm, tự tử vì áp lực học hành

đặng chung |

Đặt quá nhiều kỳ vọng vào con, bắt con học cho bằng bạn bằng bè, học ở trường, ở nhà rồi ra trung tâm... Tất cả những hành động đó của phụ huynh đang khiến việc học tập không còn là cánh cửa mở ra tương lai, mà trở thành nguyên nhân khiến con em mình vào bệnh viện vì trầm cảm, thậm chí có hành động dại dột.

Xác minh clip thiếu niên mặc đồng phục học sinh bị đánh hội đồng

Theo Dân trí |

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip ngắn ghi lại cảnh một nhóm thiếu niên ra tay hành hung một thiếu niên khác mặc đồng phục học sinh trên đường làng. Ngay sau khi đăng tải, clip này được chia sẻ và có nhiều bình luận rất bức xúc.

Đứng ngồi không yên với điệu nhảy Cha cha cha của học sinh miền núi

HUYÊN NGUYỄN |

Không chỉ đơn giản là sinh hoạt giữa giờ, từng bước nhảy còn là sự hoà nhịp giữa thầy và trò, là sự kết nối tình thân giữa học sinh với nhau. Những bước chân ấy, tình cảm ấy đã xua đi cái lạnh buốt giá của mùa đông núi rừng.