Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển

Khương Duy |

Sáng nay (19.9), Báo Người Lao Động đã tổ chức Lễ ký kết đồng hành Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" tại TPHCM.

Chương trình nhằm tiếp sức, động viên tinh thần ngư dân tại 28 tỉnh vùng biển ra khơi bám biển, cùng chung tay khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của đất nước.

Ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động phát biểu tại sự kiện.
Ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động cho biết xuất phát từ lòng yêu nước và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, Ban biên tập Báo Người Lao Động đã phát động và thực hiện Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển".

Theo đó, trong 3 tháng 19 ngày, chương trình đã thực hiện 100.000 lá cờ Tổ quốc tặng cho ngư dân các tỉnh thành cả nước; đồng thời, trong thời gian qua, Báo Người Lao Động được sự nhất trí của Bộ Tư lệnh, Bộ đội Biên phòng để tiến tới triển khai chương trình tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác cho người dân sống ở dọc biên giới trên bộ.

Mới đây nhất, trong chuyến về nguồn Chiến khu Việt Bắc do Ban Tuyên giáo Thành uỷ tổ chức, báo cũng đã tặng 300 lá cờ cho chiến sĩ biên phòng Trùng Khánh, Cao Bằng để treo và tặng cho bà con ở dọc biên giới Việt Nam – Trung Quốc.

Sự kiện nhận được sự quan tâm từ nhiều lãnh đạo các bộ ngành, địa phương, các cơ quan báo đài, hiệp hội doanh nghiệp…
Sự kiện nhận được sự quan tâm từ nhiều lãnh đạo các bộ ngành, địa phương, các cơ quan báo đài, hiệp hội doanh nghiệp…

Chia sẻ tại chương trình, ông Trần Đình Luân, Tổng cục trưởng Tổng Cục Thủy sản nói: "Trong không khí rất trang trọng, tôi thấy rất tự hào khi tham dự một chương trình quá ý nghĩa, xúc động như thế này, nhất là khi nghĩ về Tổ quốc, đất nước".

Theo ông Luân, lĩnh vực thủy sản đóng góp rất lớn cho kinh tế đất nước, tạo ra hàng triệu công ăn việc làm cho ngư dân.

"Trong tình hình hiện nay, ngư dân gặp rất nhiều thuận lợi nhưng cũng vô cùng khó khăn. Do đó, hơn lúc nào hết rất cần những chương trình như của Báo Người Lao Động. Tôi xin cảm ơn Báo Người Lao Động cùng các đơn vị đồng hành đã đưa đưa trình ý nghĩa, thiết thực này đến ngư dân, tạo thêm động lực to lớn để họ vươn khơi bám biển, mang theo những "cột mốc sống" ra biển khơi", ông Luân nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Mạo (một ngư dân đến từ phường Trần Phú - thành phố Quy Nhơn) chia sẻ: "Cờ Tổ quốc tung bay trên những con tàu giữa biển khơi không chỉ để người ta nhận biết con tàu đó đến từ quốc gia nào mà nó còn mang trên mình sự kiêu hãnh của những con người vươn khơi bám biển. Đó là niềm tin, niềm tự hào khi góp sức vào công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc".

Được biết tại lễ ký kết, Báo Người Lao Động đã trao tặng 20.000 cờ Tổ quốc cho đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và trao tặng 40.000 lá cờ Tổ quốc cho đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Xúc động lễ khai giảng hướng về biển đảo

HUYÊN NGUYỄN |

100 bức ảnh chủ đề về quần đảo, nhà giàn DK1, các hoạt động trên biển được trưng bày trang trọng trong khuôn viên trường, hàng ngàn tấm bưu thiếp gắn lên 1.000 chiếc đèn ông sao gửi tới những bạn nhỏ có bố công tác ở đảo xa, đã tạo nên một lễ khai giảng vô cùng ấn tượng tại Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội).

Hà Nội: Không khí nhộn nhịp ở làng nghề may cờ Tổ quốc

Thái Hà |

Cẩn thận trong từng đường kim mũi chỉ, hơn 70 năm trôi qua, làng Từ Vân (xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội) vẫn lưu giữ nghề truyền thống may cờ Tổ quốc.

Hành trình đón sinh linh bé bỏng trên biển đảo tiền tiêu Bạch Long Vỹ

Sơn Tùng |

Bé trai nặng 2,5kg ra đời trong cái nắng chiều trên đảo Bạch Long Vỹ. Cùng với niềm vui in hằn trên cả những nếp nhăn xô lệch của người đàn ông 60 tuổi được làm bố, trên những giọt nước mắt người mẹ tuổi 30, còn là niềm vui của cả biển đảo tiền tiêu - nơi luôn thắm đượm tình người.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xúc động lễ khai giảng hướng về biển đảo

HUYÊN NGUYỄN |

100 bức ảnh chủ đề về quần đảo, nhà giàn DK1, các hoạt động trên biển được trưng bày trang trọng trong khuôn viên trường, hàng ngàn tấm bưu thiếp gắn lên 1.000 chiếc đèn ông sao gửi tới những bạn nhỏ có bố công tác ở đảo xa, đã tạo nên một lễ khai giảng vô cùng ấn tượng tại Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội).

Hà Nội: Không khí nhộn nhịp ở làng nghề may cờ Tổ quốc

Thái Hà |

Cẩn thận trong từng đường kim mũi chỉ, hơn 70 năm trôi qua, làng Từ Vân (xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội) vẫn lưu giữ nghề truyền thống may cờ Tổ quốc.

Hành trình đón sinh linh bé bỏng trên biển đảo tiền tiêu Bạch Long Vỹ

Sơn Tùng |

Bé trai nặng 2,5kg ra đời trong cái nắng chiều trên đảo Bạch Long Vỹ. Cùng với niềm vui in hằn trên cả những nếp nhăn xô lệch của người đàn ông 60 tuổi được làm bố, trên những giọt nước mắt người mẹ tuổi 30, còn là niềm vui của cả biển đảo tiền tiêu - nơi luôn thắm đượm tình người.