Một người Ý chăm lo khuyến học tại Đà Nẵng

Lê Văn Thơm |

Bác sĩ Enzo Falcone - Giám đốc Tổ chức Care the people (Ý)-thành viên Tổ chức Thầy thuốc không biên giới, hằng năm tích cực vận động các nhà hảo tâm nước ngoài giúp đỡ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thành phố Đà Nẵng.

Văn phòng Tổ chức Care the people đặt tại nhà riêng của vợ chồng bác sĩ Enzo Falcone ở phường An Hải Đông (Sơn Trà, Đà Nẵng).

Đa số nhà tài trợ là bạn bè, người thân quen của bác sĩ Enzo Falcone đang sinh sống tại Ý và một số nước khác. Không chỉ hỗ trợ đơn thuần, bác sĩ Enza Falcone còn vận động các nhà hảo tâm nhận làm người đỡ đầu và tạo điều kiện cho người đỡ đầu với học sinh được hỗ trợ có mối quan hệ thân thiết.

Vợ ông, bà Lưu Thị Minh Tâm, quê phường Hòa An (Cẩm Lệ, Đà Nẵng), Điều phối viên của Tổ chức Care the people, cho biết: Tất cả nhà tài trợ đều là thành viên Tổ chức Care the people, tự nguyện tham gia vận động phát triển hội viên và các hoạt động nhân đạo của tổ chức này.

Từ các nguồn kinh phí vận động, bác sĩ Enzo Falcone đã cấp học bổng cho hàng trăm học sinh, sinh viên nghèo ở Đà Nẵng với tên gọi Học bổng Care the people. Đồng thời, năm 2009, bác sĩ Enzo Falcone xây dựng Ngôi Nhà Xanh tại phường Hòa An để nuôi những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ ngôi nhà này, các em được theo học tại các trường phổ thông và đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Các em còn được học bồi dưỡng, phụ đạo, giáo dục kỹ năng sống và các trò chơi tập thể.

Đến nay, đã có hơn 40 trẻ em được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Ngôi Nhà Xanh. Em Nguyễn Đức Hoàng Linh ở xã Hòa Phước (Hòa Vang, Đà Nẵng), được đón vào Nhà Xanh từ năm 2014, nay đang học lớp 12. Linh cho hay: "Em mồ côi cha từ nhỏ, mẹ làm nghề may gia công, công việc bấp bênh. Từ khi vào Ngôi Nhà Xanh em mới có đầy đủ điều kiện học tập và kết quả học tiến bộ hơn hẳn".

Còn em Nguyễn Thị Thanh Ngân, học sinh lớp 11, con của một phụ nữ khuyết tật ở xã Hòa Tiến (Hòa Vang, Đà Nẵng) cho biết, tại đây, các em được tham gia nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao, vui chơi, giải trí…

20 năm qua, hàng trăm học sinh, sinh viên nghèo đã được chắp cánh tương lai từ tấm lòng nhân ái của bác sĩ Enzo Falcone và những nhà hảo tâm nước ngoài. Nhiều em đã tốt nghiệp đại học, có việc làm và cuộc sống ổn định.

Bác sĩ Enza Falcone trao Học bổng Care the people cho học sinh mồ côi nghèo tại Đà Nẵng.
Bác sĩ Enza Falcone trao Học bổng Care the people cho học sinh mồ côi nghèo tại Đà Nẵng. Ảnh Lê Văn Thơm.

Dẫu đã ra khỏi chương trình tài trợ của Tổ chức Care the people, các em vẫn thường xuyên về thăm vợ chồng bác sĩ Enza Falcone với lòng biết ơn sâu sắc. Đặc biệt, sau khi tốt nghiệp đại học, em Triệu Văn Đội học tiếp chương trình cao học tại Trường Đại học Thể dục Thể thao Trung ương 3 và vẫn tiếp tục được nuôi dưỡng tại Ngôi Nhà Xanh.

Còn em Trần Hoàng Minh Thư cũng từ ngôi nhà này đã học hết đại học, có cuộc sống ổn định và thường xuyên trở về đây dạy kèm tiếng Anh cho các em nhỏ. “Trước đây, em được sống tại Ngôi Nhà Xanh và nhờ có mái ấm nhân đạo ấy, em mới có ngày hôm nay”, Minh Thư chia sẻ.

Hằng năm, những cuộc đi về của bác sĩ Enzo Falcone trên các chuyến bay Đà Nẵng-Ý, Đà Nẵng-Úc và nhiều nơi khác như nhịp cầu nối bao tấm lòng nhân ái đến với học sinh, sinh viên nghèo ở Đà Nẵng.

“Tôi rất thích bài hát “Đà Nẵng tình người”, hai con của tôi đều sinh ra tại Đà Nẵng và nơi đây đã trở thành quê hương thân thiết của tôi”, bác sĩ Enzo Falcone tâm sự.

Lê Văn Thơm
TIN LIÊN QUAN

Lan tỏa những tấm lòng thiện nguyện trong mùa dịch ở Đà Nẵng

Hải Minh |

TP Đà Nẵng có hơn 60 nhóm thiện nguyện, đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, đặc biệt trong thời gian đỉnh dịch.

Serie A có thể đá tới tháng 10: COVID-19, tự hào và cái chất của người Ý

HOÀI MINH |

Sau Premier League, Serie A là giải đấu tiếp theo đặt quyết tâm sẽ kết thúc mùa giải 2019-20 dù có phải kéo dài đến tận tháng 10.

Đẩy lùi dịch COVID-19: Nguy cơ đổ bể chỉ vì những người ý thức kém

Trần Kiều |

Người trốn khỏi khu cách ly, kẻ lại không thành thật khi khai báo y tế đã khiến cho bao công sức cố gắng, nỗ lực đẩy lùi dịch COVID-19 phải đối diện với nguy cơ đổ bể. Theo dõi thông tin ấy, cả xã hội không khỏi lo lắng và tức giận.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lan tỏa những tấm lòng thiện nguyện trong mùa dịch ở Đà Nẵng

Hải Minh |

TP Đà Nẵng có hơn 60 nhóm thiện nguyện, đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, đặc biệt trong thời gian đỉnh dịch.

Serie A có thể đá tới tháng 10: COVID-19, tự hào và cái chất của người Ý

HOÀI MINH |

Sau Premier League, Serie A là giải đấu tiếp theo đặt quyết tâm sẽ kết thúc mùa giải 2019-20 dù có phải kéo dài đến tận tháng 10.

Đẩy lùi dịch COVID-19: Nguy cơ đổ bể chỉ vì những người ý thức kém

Trần Kiều |

Người trốn khỏi khu cách ly, kẻ lại không thành thật khi khai báo y tế đã khiến cho bao công sức cố gắng, nỗ lực đẩy lùi dịch COVID-19 phải đối diện với nguy cơ đổ bể. Theo dõi thông tin ấy, cả xã hội không khỏi lo lắng và tức giận.