Một ngày ở làng chài trong hồ thủy điện Sê San 4

Hữu Long |

Sinh sống giữa lòng hồ thủy điện Sê San 4, huyện Ia H’Drai (Kon Tum) nhưng những con người lam lũ nơi đây vẫn lạc quan, yêu đời. Không có cái hối hả nơi phố thị, công việc hằng ngày của họ là thong thả thả lưới, đặt vó kiếm thêm thu nhập nuôi sống gia đình.

Không có cái hối hả nơi phố thị, công việc hằng ngày của họ là thong thả thả lưới, đặt vó kiếm thêm thu nhập nuôi sống gia đình.

Những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong lòng hồ đã quá quen thuộc với việc điều khiển thuyền máy. Ngoài chuyện học hành, những đứa trẻ ở thôn 7 thường phụ giúp cha mẹ vận chuyển thủy sản vào đất liền bán kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình.
Những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong lòng hồ đã quá quen thuộc với việc điều khiển thuyền máy. Ngoài chuyện học hành, những đứa trẻ ở thôn 7 thường phụ giúp cha mẹ vận chuyển thủy sản vào đất liền bán kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình.
Chiều đến, hằng trăm hộ dân ở làng chài lại chuẩn bị xuồng và đồ nghề để đi thả lưới, thả rớ. Thả lưới trên lòng hồ để rồi vào khoảng 2, 3 giờ sáng, họ lại tất tả kéo vó thu hoạch cá.
Chiều đến, hằng trăm hộ dân ở làng chài lại chuẩn bị xuồng và đồ nghề để đi thả lưới, thả rớ. Thả lưới trên lòng hồ để rồi vào khoảng 2, 3 giờ sáng, họ lại tất tả kéo vó thu hoạch cá.
Chiều đến, hằng trăm hộ dân ở làng chài lại chuẩn bị xuồng và đồ nghề để đi thả lưới, thả rớ. Thả lưới trên lòng hồ để rồi vào khoảng 2, 3 giờ sáng, họ lại tất tả kéo vó thu hoạch cá.
Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Nhọc nhằn phụ nữ làng chài ven biển

phan phương hiền |

Trước đây, khi những người đàn ông ra khơi đánh bắt cá để lo toan cuộc sống gia đình thì những người phụ nữ chỉ biết chờ đợi. Tại các làng chài bây giờ, khi người đàn ông “bám biển” thì người phụ nữ ở nhà cũng “bám bờ” lo toan cuộc sống.

Mỗi làng chài một nhà sách

HOÀNG VĂN MINH |

Xã Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn (Bình Định) vừa khai trương phòng đọc sách đầu tiên dành cho thanh thiếu niên, trong đó ưu tiên sách đọc cho các bé gái từ 12 - 18 tuổi. Đây là điểm đầu tiên của dự án “Mỗi làng chài một nhà sách” ở khu vực miền Trung được đầu tư theo mô hình xã hội hóa.

Làng chài Hà Phong bên bờ vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Có một làng chài tuyệt đẹp nằm bên bờ vịnh Hạ Long nhưng ít du khách biết, ngoài một số khách Tây ưa khám phá. Đó là làng chài Hà Phong, phường Hà Phong, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Làng chài nằm cách không xa QL 18 và từ làng chài ra tới vịnh Hạ Long cũng không xa, nhưng đó là một chặng đường tuyệt đẹp: Hai bên là dãy núi đá soi bóng xuống dòng kênh chạy ngoằn nghèo, lắt léo và rừng ngập mặn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhọc nhằn phụ nữ làng chài ven biển

phan phương hiền |

Trước đây, khi những người đàn ông ra khơi đánh bắt cá để lo toan cuộc sống gia đình thì những người phụ nữ chỉ biết chờ đợi. Tại các làng chài bây giờ, khi người đàn ông “bám biển” thì người phụ nữ ở nhà cũng “bám bờ” lo toan cuộc sống.

Mỗi làng chài một nhà sách

HOÀNG VĂN MINH |

Xã Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn (Bình Định) vừa khai trương phòng đọc sách đầu tiên dành cho thanh thiếu niên, trong đó ưu tiên sách đọc cho các bé gái từ 12 - 18 tuổi. Đây là điểm đầu tiên của dự án “Mỗi làng chài một nhà sách” ở khu vực miền Trung được đầu tư theo mô hình xã hội hóa.

Làng chài Hà Phong bên bờ vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Có một làng chài tuyệt đẹp nằm bên bờ vịnh Hạ Long nhưng ít du khách biết, ngoài một số khách Tây ưa khám phá. Đó là làng chài Hà Phong, phường Hà Phong, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Làng chài nằm cách không xa QL 18 và từ làng chài ra tới vịnh Hạ Long cũng không xa, nhưng đó là một chặng đường tuyệt đẹp: Hai bên là dãy núi đá soi bóng xuống dòng kênh chạy ngoằn nghèo, lắt léo và rừng ngập mặn.