"Mong hết cách ly để ôm mộ bố mà khóc!"

LƯƠNG HẠNH |

Phải vái vọng người cha đã khuất trong khu cách ly là cú sốc và nỗi đau đớn của chị Nguyễn Thị Duyên - nữ điều dưỡng đang nhận nhiệm vụ trong Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc.

Vái vọng cha từ khu cách ly

Chị Nguyễn Thị Duyên (SN 1984) công tác tại Khoa Nhi - Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc vừa trải qua cú sốc tinh thần quá lớn khi đang làm nhiệm vụ trong Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc.

21h ngày 6.6.2021, chị Duyên hay tin bệnh tình của bố trở nặng, sau đó ông đột ngột qua đời. Đau xót như đứt từng khúc ruột nhưng chị không thể về chịu tang bố.

14h ngày 7.6, cán bộ nhân viên Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc đã dành một phút mặc niệm chia buồn với gia đình chị Duyên. Đồng thời, anh em lập một ban thờ nhỏ tại khu cách ly để chị Duyên có thể vái vọng người cha đã khuất.

22h đêm ngày 7.6, trong cuộc nói chuyện qua điện thoại với PV Báo Lao Động, giọng chị Duyên nghẹn lại. Đôi lúc, tiếng khóc bật ra nức nở. “Ngay khi nhận được tin buồn tôi đã báo cáo ban lãnh đạo bệnh viện để có thể về chịu tang bố. Nhưng trước khi báo cáo, tôi vẫn hiểu đây là việc bất khả thi. Ban lãnh đạo bệnh viện và các đồng nghiệp đã động viên, an ủi tôi. Đây là nỗi mất mát quá lớn của gia đình tôi”, chị Duyên nức nở.

Cán bộ nhân viên Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc đã dành một phút mặc niệm chia buồn với gia đình chị Duyên. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.

Bố chị Duyên là sĩ quan quân đội, Đảng viên 70 năm tuổi Đảng, tham gia hai cuộc chiến lớn của dân tộc là kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Về già, ông ở với người con trai cả. Gần 1 năm trở lại đây, ông đột ngột trở bệnh nặng phải nằm liệt một chỗ, mọi sinh hoạt phải dựa vào người khác.

Chị Duyên lấy chồng cách bố mẹ khoảng 2km. Ngày nào chị cũng qua thăm bố sau khi tan làm. Dù không thể chăm sóc bố thường xuyên nhưng chưa một giây phút nào chị thôi nhớ về bố...

Phía sau tuyến đầu là bầu trời thương nhớ...

Trước đó, từ ngày 30.5, chị Duyên nhận nhiệm vụ điều dưỡng viên tại Bệnh viện dã chiến. Chị cùng các đồng nghiệp là cán bộ nhân viên y tế tỉnh Vĩnh Phúc tham gia tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Làm nhiệm vụ, chị buộc phải xa gia đình, xa chồng, xa hai con trai đang tuổi ăn, tuổi lớn. Hơn hết, chị phải xa người bố thân yêu đang bệnh nặng nằm liệt một chỗ.

Một ban thờ nhỏ được lập ra tại khu cách ly để chị Duyên có thể vái vọng người cha đã khuất. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.

Cuộc trò chuyện giữa tôi và chị Duyên liên tục bị ngắt quãng. Trước cú sốc tinh thần quá lớn, nữ điều dưỡng nhiều lần phải ngừng nói để nước mắt tuôn rơi. Những ngày tháng qua, nỗi đau đáu nhớ về gia đình chị đã phải dồn nén rất lâu. Thêm cảnh bố mất, chị vỡ òa như một đứa trẻ.

Được biết, chồng chị Duyên công tác tại Tòa án nhân dân huyện Yên Lạc. Vợ đang nhận nhiệm vụ cao cả là chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến, vì thế chồng chị phải kiêm luôn việc chăm sóc con cái. Khi gia đình xảy ra biến cố, anh cũng thay chị lo toan mọi việc.

“Mong ước lớn nhất của tôi lúc này là sau khi hết thời gian cách ly được chạy đến bên mộ của bố, được ôm lấy bố để khóc…Tôi chỉ mong dịch sớm qua đi để tôi có thể trở về với gia đình, lo cho gia đình từ những việc nhỏ nhất”, chị Duyên nghẹn ngào.

Dù nỗi đau - tình riêng quá lớn, nhưng chị Duyên vẫn nhắn nhủ đến các cán bộ, nhân viên y tế đang gồng mình chống dịch COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng và cả đất nước Việt Nam nói chung luôn vững vàng vượt qua mọi biến cố. "Chỉ có như vậy, mỗi cán bộ, nhân viên y tế mới có thể trở về sớm trở về bên gia đình", chị Duyên nói.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Chồng chạy thận, nữ điều dưỡng vẫn ngày đêm trực chống dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Dù chồng vẫn phải 3 lần trong một tuần đi chạy thận, con gái phải gửi cho ông bà nội đã ngoài 80 tuổi, hơn 1 tháng nay, chị Hoàng Thị Xuân – Trưởng phòng Điều dưỡng Trung tâm Y tế quận Sơn Trà vẫn bám trụ ở cơ quan để chuẩn bị phương án lên đường đi “đánh chốt”.

Nữ điều dưỡng tình nguyện hỗ trợ Bắc Giang vì "lòng như lửa đốt" khi nghe về quê hương

Vân Trường |

Huế nói tóc dài sẽ hợp với gương mặt mình hơn nhưng sẽ rất vướng khi chăm sóc các bệnh nhân COVID-19. Vì vậy, nữ điều dưỡng đã cắt ngắn tóc trước khi lên đường chi viện Bắc Giang.

Nữ điều dưỡng là mẹ đơn thân cắt tóc, tự tin đi Bắc Giang chống COVID-19

Cát Tường - Thuỳ Trang |

Nhằm chi viện cho tỉnh Bắc Giang chống dịch COVID-19, 10 nhân viên y tế của Bệnh viện Đà Nẵng đã thu xếp hành lý, gác lại niềm vui bên gia đình để lên đường ra Bắc. Trong số này có nữ điều dưỡng Võ Thị Hoài Thương, làm việc tại Khoa Gây mê Hồi sức, từng 2 lần xung phong đi vào tâm dịch.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chồng chạy thận, nữ điều dưỡng vẫn ngày đêm trực chống dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Dù chồng vẫn phải 3 lần trong một tuần đi chạy thận, con gái phải gửi cho ông bà nội đã ngoài 80 tuổi, hơn 1 tháng nay, chị Hoàng Thị Xuân – Trưởng phòng Điều dưỡng Trung tâm Y tế quận Sơn Trà vẫn bám trụ ở cơ quan để chuẩn bị phương án lên đường đi “đánh chốt”.

Nữ điều dưỡng tình nguyện hỗ trợ Bắc Giang vì "lòng như lửa đốt" khi nghe về quê hương

Vân Trường |

Huế nói tóc dài sẽ hợp với gương mặt mình hơn nhưng sẽ rất vướng khi chăm sóc các bệnh nhân COVID-19. Vì vậy, nữ điều dưỡng đã cắt ngắn tóc trước khi lên đường chi viện Bắc Giang.

Nữ điều dưỡng là mẹ đơn thân cắt tóc, tự tin đi Bắc Giang chống COVID-19

Cát Tường - Thuỳ Trang |

Nhằm chi viện cho tỉnh Bắc Giang chống dịch COVID-19, 10 nhân viên y tế của Bệnh viện Đà Nẵng đã thu xếp hành lý, gác lại niềm vui bên gia đình để lên đường ra Bắc. Trong số này có nữ điều dưỡng Võ Thị Hoài Thương, làm việc tại Khoa Gây mê Hồi sức, từng 2 lần xung phong đi vào tâm dịch.