Cô giáo Nguyễn Thị Kim Hảo quê ở huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) công tác ở Trường THPT A Túc (xã A Túc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) giáp biên giới Lào với phần đông là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Nữ giáo viên biết các em gặp rất nhiều khó khăn, nên luôn động viên các em cố gắng học tốt.
Vào ngày các em thi tốt nghiệp THPT, cô giáo Hảo bỏ ra hơn 1 triệu đồng tiền túi để mua sữa, bánh mì rồi cho vào túi nilon, gói thành 110 suất quà. Mỗi suất quà bên trong còn có 1 tờ giấy ghi dòng chữ “Cô Hảo thương chúc em bình tĩnh, tự tin để vượt qua kì thi với kết quả tốt nhất nhé!”.
“Vì phải làm nhiệm vụ coi thi ở điểm thi khác, nên món quà sẽ được đội tiếp sức mùa thi của Đoàn trường gửi đến tận tay các em vào sáng 7.7. Món quà nho nhỏ, hi vọng các em có một bữa sáng đảm bảo trước giờ thi, vừa là món quà tinh thần tiếp thêm động lực, may mắn và sự tự tin cho các em” – cô giáo Hảo, chia sẻ.
Đầu giờ sáng 7.7, khi đến điểm thi ở Trường THPT A Túc, các học sinh bất ngờ khi nhận được món quà kèm lời động viên ghi trên giấy của cô giáo Hảo.
“Thấy lời động viên của cô, em rất xúc động. Hứa với cô giáo Hảo là em sẽ tự tin, cố gắng hết sức” – sĩ tử Phạm Thị Thùy Dung, cho biết.
Tại điểm thi Trường THPT A Túc, có 106 sĩ tử dự thi. Trong đó, 90% là học sinh người đồng bào thiểu số Vân Kiều, Pa Cô. Trường THPT A Túc cũng đã dành kinh phí để mua bánh mì, sữa tặng cho các em. Với những em có nhà ở xa điểm thi, đội tiếp sức mùa thi sẽ hỗ trợ việc đưa đón.