Mẹ cô bé nhặt ve chai "bom hàng" sắp xuất viện, con gái vẫn chưa dám nghĩ tới ước mơ sau này

Hoài Luân |

Sau nhiều ngày được chữa trị, sức khỏe mẹ cô bé nhặt ve chai "bom hàng" đã ổn định, sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Chiều 18.12, Bệnh viện Bình Định cho biết, sau nhiều ngày điều trị, tình hình sức khỏe của bà Phạm Thị Lan (mẹ em Phan Thị Ca - cô bé nhặt ve chai "bom hàng" lấy đi nhiều nước mắt của cộng đồng mạng) đã hồi phục. Bà Lan sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Theo bác sĩ Bùi Thị Phương Anh - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, các bác sĩ của bệnh viện đã thực hiện rất nhiều xét nghiệm để tìm nguyên nhân gây ra căn bệnh lạ của bà Lan.

s
Bác sĩ Bùi Thị Phương Anh khám cho bà Lan. Ảnh: Hoài Luân

"Qua xét nghiệm và kiểm tra, chúng tôi phát hiện một khối áp xe dưới da đầu gây nhiễm trùng, khiến bệnh nhân đau nhức. Chúng tôi đã xử lý xong khối áp xe này, hiện bệnh nhân không còn đau đầu, sức khỏe cũng hồi phục rất nhanh.

Đây là ca bệnh hiếm gặp. Bệnh viện cũng đã làm nhiều xét nghiệm như: gan, thận, máu... cho chị Lan và tất cả đều bình thường. Bên cạnh đó, bệnh nhân còn bị tăng huyết áp, rối loạn tuần hoàn não và thoái hóa khớp rất nặng nên không thể đi lại được. Hiện giờ, sức khỏe chị Lan đã tốt và có thể đi lại" - bác sĩ Phương Anh cho biết.

Mừng vì bệnh tình được chữa trị, bà Phạm Thị Lan cho hay: Được các bác sĩ tận tình điều trị, chăm sóc nên bệnh của tôi đã ổn, có thể đi lại bình thường. Tôi xin được gửi lời cám ơn đến mọi người đã giúp đỡ gia đình tôi.

s
Chị Nha - chủ shop online - nhiều lần đến thăm, tặng quà sau cuộc gọi với Ca. Ảnh: Hoài Luân

"Ước mong lớn nhất của con đã trở thành hiện thực, giờ con rất vui khi mẹ đã khỏe mạnh trở lại. Con xin cảm ơn tất cả cô chú, anh chị mạnh thường quân, bệnh viện đã giúp đỡ gia đình con, tạo điều kiện cho con và anh được tiếp tục đi học" - em Ca hạnh phúc nói.

Trước đó, Báo Lao Động có bài viết "Cô bé nhặt ve chai bom hàng từng có ý định nghỉ học vì gia cảnh cơ cực", kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ đối với hoàn cảnh của gia đình em Ca.

Nhắc về câu chuyện "bom hàng" lan truyền khắp các trang mạng xã hội, em Ca rụt rè chia sẻ, vì thấy mẹ nằm trong bệnh viện, phải mặc đồ ướt nên Ca đi nhặt ve chai, với hy vọng có thể mua cho mẹ một bộ đồ mới.

"Con đã đi nhặt ve chai, bán lấy tiền để nhận đồ cho mẹ. Nhưng sau 3 ngày, con chỉ bán được có 3 chục (30.000 đồng) nên khi người ta giao hàng, con không có tiền để trả. Lúc đó, con chỉ biết khóc và xin lỗi cô Nha vì đặt hàng mà không nhận. Con không ngờ, cô Nha lại không la con mà còn tặng bộ đồ và cho thêm 1 triệu đồng" - Ca nước mắt giàn giụa kể.

Khi được hỏi về ước mơ sau này của mình, "cô bé nhặt ve chai" lại một lần nữa bật khóc, bởi Ca hiểu, với kinh tế hiện tại trong nhà, việc được tiếp tục đi học là mong mỏi lớn nhất của em...

"Con chưa bao giờ dám nghĩ tới ước mơ sau này, giờ con chỉ mong sao mẹ có tiền chữa bệnh để tiếp tục sống với 4 anh em tụi con. Con sợ mẹ đi, bỏ lại anh em con. Nhiều lúc con nghĩ, chắc con nghỉ học để phụ cha mẹ, vì nhà nghèo quá" - Ca nghẹn ngào nói.

Chiều 11.12, Phóng viên Báo Lao Động đến thăm và trao số tiền 13.500.000 đồng do bạn đọc ủng hộ đến gia đình em Ca.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Tình yêu thương đã lan tỏa mạnh mẽ sau câu chuyện cô bé "bom hàng"

Thanh Hải |

Câu chuyện "cô bé nhặt ve chai bom hàng" ở Bình Định lấy đi nhiều nước mắt của cộng đồng mạng những ngày qua đã có một đoạn kết đẹp.

Mẹ của cô bé nhặt ve chai "bom hàng" được bệnh viện đón về điều trị

Hoài Luân |

Sau khi câu chuyện cô bé nhặt ve chai "bom hàng" được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi, Bệnh viện Bình Định cử bác sĩ đến tận nhà thăm khám, đón mẹ cô bé về viện để điều trị.

Cô bé nhặt ve chai bom hàng: Con chưa bao giờ dám nghĩ đến ước mơ của mình

Hoài Luân |

Bình Định - Khi được hỏi về ước mơ sau này, "cô bé nhặt ve chai", nhân vật lấy đi nhiều nước mắt của cộng đồng mạng những ngày qua đã bật khóc trả lời rằng "con chưa dám nghĩ tới ước mơ của mình, con chỉ muốn được đi học".

Chưa thu xếp được nguồn tiền, Cát Liên Hoa lại chậm trả lãi trái phiếu

Quý An |

Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Cát Liên Hoa tiếp tục chậm trả lãi trái phiếu trong văn bản công bố mới đây.

Cắt xén suất ăn của học sinh có thể bị xử lý hình sự

TRÀ MY |

Những ngày qua, vụ 11 học sinh ăn chung 2 gói mì tôm tại Lào Cai gây xôn xao dư luận. Có nhiều ý kiến cho rằng, đây là dấu hiệu cắt xén suất ăn và nếu đây là sự thật thì hành vi này có bị xử lý hình sự không?

Những mảnh đời mưu sinh trong đêm đông giá lạnh

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Hà Nội đang bước vào những ngày lạnh nhất của mùa đông năm nay. Càng về đêm, nhiệt độ càng giảm sâu nhưng những người lao động vẫn phải oằn mình chịu đựng cái lạnh để mưu sinh.

Chi phí đi lại hơn 1 tháng lương, công nhân không dám về quê ăn Tết

MỸ LY |

Kinh tế khó khăn, vật giá leo thang đã làm cho hành trình về quê ăn Tết của không ít công nhân lao động trở nên xa hơn bao giờ hết, thậm chí có công nhân đã hơn chục năm không về quê vì chi phí đi lại hơn 1 tháng lương.

Công nhân làm việc ngày đêm, gấp rút đưa dự án Mỹ Thuận - Cần Thơ về đích

Thành Nhân - Hoàng Lộc |

Để về đích đúng với dự kiến, trên công trường thi công dự án cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ những ngày này, công nhân đang hối hả thi công cả ngày lẫn đêm.

Tình yêu thương đã lan tỏa mạnh mẽ sau câu chuyện cô bé "bom hàng"

Thanh Hải |

Câu chuyện "cô bé nhặt ve chai bom hàng" ở Bình Định lấy đi nhiều nước mắt của cộng đồng mạng những ngày qua đã có một đoạn kết đẹp.

Mẹ của cô bé nhặt ve chai "bom hàng" được bệnh viện đón về điều trị

Hoài Luân |

Sau khi câu chuyện cô bé nhặt ve chai "bom hàng" được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi, Bệnh viện Bình Định cử bác sĩ đến tận nhà thăm khám, đón mẹ cô bé về viện để điều trị.

Cô bé nhặt ve chai bom hàng: Con chưa bao giờ dám nghĩ đến ước mơ của mình

Hoài Luân |

Bình Định - Khi được hỏi về ước mơ sau này, "cô bé nhặt ve chai", nhân vật lấy đi nhiều nước mắt của cộng đồng mạng những ngày qua đã bật khóc trả lời rằng "con chưa dám nghĩ tới ước mơ của mình, con chỉ muốn được đi học".